1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IntellectVN

    IntellectVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    - Hí hí! Mắc cười thiệt bác ạ! Vào cái box này em thấy relaxed thiệt. Em tha cho bác đó, bác bao em một chầu nhe.. Mà bác nói thật hả, bộ mỗi box tối đa 100 trang thôi àh. Nếu vậy thì em phải tiết kiệm lời nói vậy, không nói nhiều nữa. Để giành hôm khác, chớ không khéo cái topic này bị full thì đâu có chơi được nữa, trong khi cái con mồi béo bở kia lại đi đâu mất tiêu chưa chịu xuất hiện.. hihi
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Không có giới hạn đâu bác à, 100 trang thì full cái topic này chứ chẳng phải cái box đâu, full thì lập cái khác nhưng mà cái này sẽ chìm vào quên lãng, công sức người ta ráng viết từ trước đến giờ nó full rùi ít người vô lém, nên để dành chơi
    Bác nói con mồi béo bở à, ha ha, chít cười quá đi mất nuốt vô hông nổi mà còn mắc nghẹn nữa đấy, xương không à, không dễ nuốt đâu, vài ngày nữa sẽ biết liền, ha ha để tui làm khán giả chờ xem mới được
  3. IntellectVN

    IntellectVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    - Nếu thật vậy thì uổng quá, nhưng em chỉ lên đây chủ nhật thôi. Mí ngày khác em bận lắm không có lên được. Thì em cũng đâu có biết đâu, nghe bác giới thiệu nên em thấy nó béo bở.. KHông sao đâu, nếu mà nuốt không được em sẽ bầm nó ra từng miếng và nuốt từ từ.. Xương cở nào em cũng nuốt được bác ạh.. Em đã qua khoá học rút xương của có thát lát rồi..Cho nên mấy con cá rô này nhằm nhò gì em.. Em bắt về nhà rút xương làm chả cá nốt bác ạh.. . Sau đó em sẽ chi cho bác.. Chúng mình cùng nhau .
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ đoán dzị thui à, còn xương hay thịt thì tui đâu có biết được Bác mần gì thì mần, nhưng đừng kéo tui vào, tội lỗi lắm Tôi còn muốn được lên đây dài dài bác à Nhưng mà làm seo thì lèm đừng làm người ta chạy hết đấy, chưa gì thấy bác 35 quá trời tui mà đếm thấy thiếu thành viên là kiếm bác tính xổ đấy nhé
  5. IntellectVN

    IntellectVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    - Bác cứ việc yên tâm. Em cũng nói thật với bác, là nhà em có nuôi cả một đàn dê. Nhưng con nào con nấy cũng đương well- educated cả, cho nên bác đừng có lo. Khi thả em lại lựa dê chiến, cho nên, dê sẽ không bị mất tích, mà khi quay về nó còn xách thêm con mồi về..
    - Bác muốn thì gởi sang em vài con dê đi, em dào tạo xong trả lại cho bác, lúc đó bác tha hồ mà thả trên đây. Mà nói thật, phụ nữ ghét dê xòm, dê thô lỗ, dê không văn hoá. Chớ mình dê có văn hoá, lích sự, dê mà biêt ga lăng thì họ rất thích. Nói thiệt, khi dê tui cũng lựa người đẹp, dể thương mà dê, chớ có lựa mấy bà bán cá mà dê đâu.Do đó, một bạn nữ đã tâm sự với tôi, nếu bị dê một cách lịch sự thì họ rất thích.. hi hi Cái này thật 100% đấy bác!
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Pó tay, pó tay gặp đại sư phụ dê cụ rùi, cái này tui trị hông được rùi, phải nhờ chị em nào cao tay ấn xử lý bác mới được Hic hic, tui gan nhỏ lém, chuyện gì còn lèm được chứ chuyện này thì pó tay Thui bác để dành tự mình sài đi nhé Mà nói nhỏ nghe, tui chỉ khoái ăn thịt dê chứ không khoái thả đâu, thả uổng lắm Để hôm nào bác bị bắt thì tui lại ăn ké cái mới được, lâu rùi không được ăn, thèm qué
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mới gửi mail hôm qua, hôm nay đã kêu đi test, gì mà gấp quá trời, chưa kịp ôn gì nữa, đi chắc là die quá, nhưng đi để rút kinh nghiệm cái coi, xem nó test cái giống gì đây, trời ơi lại còn nhức đầu như búa bổ, đi xe chắc điên đầu luôn qué...lần đầu tiên lên sì phố, chắc lèm hai lúa quá, biết đường xá gì đâu, hic hic... không biết kiếm được quới nhân phò trợ hông đây, hic hic, chuyến này đi chơi luôn cho bỏ ghét, về rùi tính tiếp, lo nhiều mệt óc quá...ngày mai chẳng biết lang thang có bị móc túi hay xe ôm chém gãy cổ hông đây nữa, hic hic, đúng là hai lúa lên sì phố mà Tối về gọi điện cho bạn hiền cái coi, chẳng biết có bận gì không đây, hic hic, đặt vé xe lèm seo hả trời, có biết nó số mấy mà đặt vé đây, đã thế lại còn quên trước quên sau, nó nói mấy giờ đi test quên mất mẹ luôn rùi, chỉ nhớ số 2..chẳng biết 2h hay 12h đây..mà có khi cũng không phải, lúc đó đang lơ ngơ mà nó gọi, gọi xong mình cũng hết nhớ gì luôn rùi, đoảng quá đi thui
  8. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh đấy, anh sún vĩnh viễn à.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức, mình vốn là mèo, chỉ thích ăn cá thui, nhưng hum ni dzìa nhà thấy thèm thịt dzê wá. Thịt con nào cũng đc, nhưng dám cá với trời đất là con dê IntellectVNngon nhất nhẩy ?
    Nói thiệt dzới bác Intel nhá, mèo Cara chỉ thích mượn tìn người nào hào hịp, rộng rãi thui, keo như bác cóc cần. 2% của bác bự như cái bánh xe pò hử ? Đem ra nhử hử ?
    2 bác TTK và Intel người đàn người hát hợp rơ ghia. Nhưng mừ đọc nhức mắt wá. Ỷ dân luật nên coai ai có cũng như không hít trơn. Bình thường, wen wá roài, đâu bít sock là khỉ khô jì chứ keke.
    Nhớ em wá Ki ki à,em cũng nhớ chị lắm phải hông cưng ?
    Chị mày đang có trò vui nữa để làm nè, kỳ này chắc làm cong đuôi lun, còn hơn lúc mi bị con quỷ nịnh rượt chạy cong đuôi nữa đó cưng à.
  10. IntellectVN

    IntellectVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    - Gì mà gấp dữ vậy chị hai! Từ từ người ta thả cho, ai cũng có phần.. Làm gì mà gấp đến nỗi chạy qua bên kia giành ăn thịt dê với bé wine_biber luôn dzậy.. Làm bé sợ quá bỏ đi luôn.. Vì bé biết giành sao lại chị hai Cara..,
    - Nói cho cara nghe, thịt dzê tuy nhiều không phải ai muốn ăn cũng được, phải có tiêu chuẩn đàng hoàng.. ưu tiên cho những cô chân dài, kế đến là em nào dễ thương.. Tôi quan sát kỹ cái hình của cara thì thấy cũng... hê hê...
    - Chụp hình thì dùm làm ơn chừa nguyên cái mặt cho người ta dòm một cái, lấy cái tay che mất cái mặt ai mà thấy cái quái gì nữa đâu. Nó có bị sẹo hay gì bên đó cũng có ai mà biết. Cái màn hình 19 inches mà mình không có rõ. Mình đưa con mắt lại sát cái màn hình, nhìn sát đến độ sắp đụng cái màn hình, định làm một cú dzê, nhưng đụng phải cái cù trỏ lợi hại.. Bó tay luôn, muốn ăn thịt dzê thì thay cái hình khác lấy cái khuỷu tay ra, để đó bít hết cái mặt làm sao mà ăn thịt dzê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này