1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới đi ăn lẩu với bé Hà, bé Ngọc ... mún ăn lẩu dê wá mà mấy bé cứ đòi lẩu cá kèo. Lên đây tiếc hùi hụi, bít dzậy ăn thêm cái lẩu dê, khỏi phải giành ăn với ông nội dê này.
    Tui đâu có thèm giành ăn với bé Wine làm gì, mà thịt dê có gì ngon. Con dê thì hôi rình, ai mà thèm lại gần chứ. Cùi bắp mà tưởng khoai lang, gớm nhỉ ?
    Mặt tui có thẹo hay hông mắc chi ông chửi hử ? Tui chỉ cần bít mặt tui giống mặt mèo là ok, keke, mèo thương mèo lắm.
    Ông này tự khoe là dân luật ba mớ, hông bít có vì mê IT mà ruồng rẫy luật hay hông, chứ thấy cái kiến thức về màn hình 19" để đi xem cái hình chưa tới 20K dpi có 3-40pixel/inches thì hỉu roài hè hè ....
    Có ai xài qua RedHat 7.0 Enter gì đó hông giúp mèo đi hu hu ... chít cha dzí noá roài hu hu.......
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tết này ông về không ? Cần Thơ đổi mới nhiều, khác lạ và nhiều đổi thay.
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mèo kia, ai bé thế hả, tui không có bé à nghe Mới vắng có một ngày không lên mà đại chiến từa lưa rùi, uổng thiệt không được xem, kha kha Này bác Intell, làm cô nào trong bõ này chạy là chít đấy nhé, cảnh cáo lần hai à nghe, lần ba là cho bác chít trong luôn nghe
    Mèo cài linux làm gì vậy?? Redhat 7.0 tui có sài cách đây 2 năm rùi, dùng lập trình C++, gặp rắc rối gì với nó thế, nói thử tui nghe coi tui có biết gì hông, không thui đi hỏi dùm cho
    Hic hic, đi bộ mỏi chân quá, chắc trưa nay nhin đói chắc ăn, về đi xe mà ăn chắc xỉu luôn quá, thành phố gì mà net bèo quá trời vậy ta, toàn win2000, máy thì có pentumIII nữa trời, chậm như rùa, đi rả cặp giò suốt đường cộng hoà cũng chẳng thấy, vòng qua CMTT, trường chinh, đi muốn gãy giò mới kiếm được một cái post bài Hic hic, 2h sẽ biết, mô phật, cầu trời phù hộ cho con
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ơi xa quê hương nhớ nhà lắm, làm quen vài cái cho vui đi nhéVào đây sinh hoạt thường xuyên sẽ bớt sầu lém đấy Như tui vậy nè
    Hic hic cảm giác nhớ nhà chẳng bao giờ mình có vậy ta
    [/sign]
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 16/11/2005
  5. IntellectVN

    IntellectVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    - Xin đính chính lại là khoai Tây chớ hỏng có khoai lang đâu cô nương. Tôi thấy hình như cô nương tốt nghiệp trường chợ hơn là cái nơi nào có tính hàn lâm, cho nên dân academic như tui phải sợ cô nương rùi. Cô nương có dẫn chứng nào để nói cho cái vụ khoai lang và cùi bắp ở đây, Nếu cô nương có học academic writing rồi thì dùm làm ơn về ôn bài lại nhé.. Còn không thì chỉ ra chợ nói chuyện với mấy chị bán hàng được thui.. Mà hỏng chừng mấy chị ấy cũng kêu ở lại bán tiếp, vì kiến thức trường chợ tốt quá.
    - Đúng là thịt dê mà chưa qua chế biến xào nấu thì hôi. Xin thưa cái loại thịt hôi nhất là thịt mèo, cái này theo dân gian. Nhưng thịt dê đã được xào nầu, lăng dê ( ẩn ý là dê có văn hoá, có học thuật) thì rất thơm (tức việc dê là một nghệ thuật). Cho nên cái dẫn luận thịt dê chưa qua chế biến thì không ai ăn mới đúng, chớ thịt dê đã qua chế biến thì mấy chỗ restaurant cao cấp là đặc sản. Chỉ tiêc là đi tìm thịt mèo thì lại không có, chỉ biết một số người cũng làm bạo ăn thịt mèo, nhưng bị nhiều người chê rớm riếc..
    Àh! Đừng có nóng vội và kết luận như vậy, kiến thức tin học bây giờ phổ thông lắm à.. Tôi dùng cái màn hình 19 inches để xem trang cần thơ trên trái tim việt nam, và cái hình của bạn cara là một trong số những hình ảnh mà tôi đã xem..Chớ hong phải xem chỉ cái hình của cara thôi đâu. Tôi kết nhất là cái avatar của bác Tươngtukhách.

    Tôi nhờ mèo giải thích dùm tôi cái này nhe. Hôm đó có một thanh niên đang tán tỉnh một cô gái, cô gái cũng hong có phản ứng gì, cũng khồng có ác cảm gì với việc tán tỉnh này. Thế là có một cô gái khác, hình như là chưa có bạn trai.. Cô gái đó mới nhàu vô chưởi cho gả thanh niên kia: "mày đừng có dở trò tán tỉnh". Trai gái thời nay bình đẳng, nam nữ tán tỉnh nhau là chuyện bình thường, con gái cũng đâu đến nỗi ngu mà hỏng biết chàng trai kia đang làm gì..hê hê.. Vậy xin hỏi có phải cái cô tự nhiên xắn vô đó vì hỏng được ai thả dê nên sinh tức không.. ẶC ẶC..
    Anyways, xin mời cô nương tiếp tục, nhưng nhớ cho nó hàn lâm tí nhé.. kakka

  6. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chà chà!!em đâu có trốn đi luôn đâu!!tại em bận học mà!!chỉ mới có 1 bữa ko lên hà mà!!!chuyến này lên em cho anh TTK khỏi đỡ luôn!!anh với chị cara hợp lại chọc em há!!em cho tiêu luôn!!
    u?c Cara77 s?a vo 08:09 ngy 17/11/2005
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    CT ơi, lúc này chỉ muốn đi thật xa ...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ông nội là khoai lang thôi, hông có sang tới mức "khoai tây" đâu, đừng có ăn dưa mãi đâm ghiền. Rõ khổ giùm cho ông.
    Eh he, mèo Cara tốt nghiệp trường ĐH thì chưa, nhưng cũng có kinh qua nghề múa mép dụ dỗ khách hàng roài, vậy nên nói tui tốt nghiệp trường chợ thì lăng xê mèo quá. Bác chỉ cần nói mèo có đủ kinh nghiệm bán hàng thôi nha hehe.
    Bác đừng có nói "rớm riết", mèo hông hỉu từ này.
    Mà con bé trong câu chuyện bác bịa cũng có cá tính nhỉ. Chỉ tiếc là nó hơi khác tính cách của mèo. Mèo chỉ kiu bác cứ nhào dzô kua Wine chứ hông có đập cho bác một nhát như thế ! Bác hông nhớ thì cứ xem bài lại, từ từ thôi ... hông ai hối đâu mà vội vàng... hà hà ...
    Hu hu ... sáng sớm mò vào nhà mình ... thấy có 192 người xem, trong đó có .. 1 thành viên là mèo. Gửi xong 1 bài bên con trai Ct, thấy có 242 người xem ... hư hư ... vẫn chỉ có 1 thành viên là mèo thôi. Choài ơi là choài, seo ai cũng ẩn hít vậy hả trời. Thích đọc thui không là bất công wá nhe hư hư ...
    Mẹ ơi con bùn ngủ. Hồi tối đi học về tới nhà là 10h kém 10. Đi ra bãi xe muốn xỉu vì cái bài dài loằng ngoằng và bà cô dạy cà giựt làm cái đầu ngố mún nổ tung lun. Giặt thau đồ xong ngồi đọc và thay phiên gõ với nhỏ bạn tới 1h rưỡi ... không ngủ đc vì quá giấc, lại chồm dậy bật máy làm tiếp tới 3h thì chóng mặt không nhìn thấy đường... hu hu ... 3-4h AM là h ngủ thường ngày của mèo mà ... mấy hôm nay bị thức sớm đi làm chịu hết nổi rồi ... mama ơi ... 5h30 phải thức thì chết con gái iu của mama thôi ...
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Seo lại đi thật xa thế này, đi theo chồng á ino định về xứ sở nào thía
    Hic hic, mình cũng sắp xa cần thơ rùi, chẳng biết có xa được hông đây, định làm rể cần thơ cũng chẳng biết được hông đây
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm sao thế này, từng là một thằng khờ nay lại tiếp tục là thằng khờ nữa sao, chẳng lẻ lại mãi như vậy hay sao, phải làm sao đây... nhớ, rất là nhớ, dường như mất cả sức lực rồi, mà tại sao lại nhớ đến thế, ... cảm giác đau quá, nỗi đau không thành hình khi nghĩ một người đi với một người còn mình chỉ có thể nhe răng ra cười ,rất đau cả khi nhớ mà chẳng thể nói là nhớ, tại sao như vậy chứ...
    Nhìn thấy thằng nó công tác về mà mình ganh tỵ thật vừa có con ghệ ra đón, vừa có mình nữa, nhìn con nó khóc mà chợt phát thèm, bao giờ sẽ có người nhớ mình mà khóc đây, hôm nay nó về nhà rùi, ở nhà nó có mẹ trông chờ, có một căn nhà đơn sơ còn mình chẳng biết về đâu, lạc lõng nơi xứ người mãi hay sao... Bạn bè,đã hết mình rồi, rồi đây có được đền đáp hay không, nếu cho mà không được nhận trong tình bạn sẽ rất đau, hy vọng bạn tốt sẽ hiểu... chẳng biết nó có biết là mình rất khó ngủ hay không, vậy mà khi nó lại mình luôn nhường cho cái thân heo của nó, sắp lọt xuống giường rùi, chẳng dám cựa quậy, chẳng dám đụng để cho nó yên giấc, còn mình thức mãi... rùi sẽ có ngày nó đối xử với mình như thế không ,nó có từng nghĩ như vậy không... vẫn biết muốn bạn bè hết lòng vì mình, trước tiên mình phải hết lòng vì nó, mong sao sẽ được như thế...
    Có phải quá tham lam khi muốn một tình bạn có thể cùng chia sẽ hoạn nạn, thân như anh em ruột thịt hay không, vậy bản thân mình có dám làm được hay không??? nếu có làm được thì nó có như mình hay không??? Có thể trách hay không, bởi mỗi người có một cuộc sống khác nhau, còn trách nhiệm với người xung quanh...
    Một tình yêu chân thật, có thể đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, cùng thông cảm và chia sẽ nhau, điều này có thật hay không??? Để có được nó quá khó khăn hay sao??? Yêu một người đã khó, làm cho người ta yêu mình càng khó hơn, có thể trách khi yêu một người hết mình mà chẳng được đáp lại hay sao????? Chỉ có thể mỉm cười mà chúc phúc thôi sao???? Cao thượng hay chỉ là vì bản thân, nếu chỉ là một cái xác không hồn thì lấy làm gì??? làm cho người ta đau thì mình sẽ vui sao??? Điều mình muốn là người ta vui vẻ, hạnh phúc chứ chẳng phải u sầu, khi người ta buồnmình vui được hay sao???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này