1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    HIc hic, seo thấy kì kì thế nèo dzị nè trời, làm hông giống làm mà chơi hông ra chơi, training cũng không phải, hic hic Tới đâu hay tới đó thui, nghĩ nhiều quá thêm mệt, hy vọng làm xong một cái project mới có thể yên tâm đây
  2. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Nè anh chị ơi!!Trang nhật kí...... của box mình sắp tròn 100 rồi nè!!vui quá!! 100 là con số hên lắm!!bởi vậy nhớ nhanh tay xem ai là người viết đầu tiên cho trang 100 nhé!!
  3. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, sao em lại thích con số 100 vậy? Chị chỉ thích con số 7 thôi hà. Người ta nói " 3 chìm, 7 nổi,9 lênh đênh". Vậy còn con số 100 là sao hả? Anh chị nào giải đáp théc méc dùm em được không?Chân thành cám ơn. A di đà Phật!
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao như ngừng trôi thế này, từ hôm qua đến giờ cảm giác này còn chưa dứt, nó đau thế sao....không ngờ cũng có lúc được nếm cái vùi vị này, mới có mấy ngày thôi mà, sao cảm giác như mấy tháng , sao lại lâu thế, ngày mai phải làm sao đây..... chẳng lẻ lại đi vòng vòng cả ngày hay sao, tìm gì đây chứ, cảm giác à..... đêm lại đến nữa rồi, đêm tối tĩnh mịch và cô độc, giống như kẻ lạc lối, cứ thế mãi thôi sao?? cứ từng đêm, từng đêm, chỉ âm thầm lặng lẻ thế thôi sao, đến bao giờ mới có thể đây ... ngày nghĩ còn chưa đủ hay sao mà nghĩ cả đêm nữa đây, tại sao cứ như người mất hồn thế này, cứ lơ ngơ cả ngày, đày đoạ bản thân thì ít gì chứ, ai biết ai hay...nhưng sao biết thế vẫn không thoát ra được, phải cố chịu đựng thôi sao, cầm cự được đến bao giờ đây... hôm nay là ngày thứ 3 rồi, ở đây mà đếm từng giây thời gian qua đi sao, dường như nó đã ăn sâu vào tim vào óc rồi, sao lúc nào cũng nghĩ đến thế kia.. cảm giác này đau, đau lắm, có lẻ bị đâm một nhát còn dễ chịu hơn thế này...@$^%**)_(+_(+__|)+_+)_*%^^%$()+_|+))&^^^@#!$@#$%^&*)()&*$%^&_*)|+_)&%&^*()_^%&*()_++_*&^$^&*()_++#$*()
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nửa ngày rùi, lang thang vậy hoài sao, làm sao bây giờ, làm sao cho hết cái bệnh này bây giờ, hu hu, chịu hết nỏi rùi, ăn cũng hông vô nữa nè trời, kiểu này làm sao sống nổi, đã nói cố chịu đựng mà chịu được đến giờ nào đây, không có việc làm thì làm sao quên, thứ bảy chủ nhật, địa ngục trần gian, còn nửa ngày và một đêm nửa thôi, cố gắng len, sắp qua rùi, sắp qua rùi, sẽ chẳng có gì đâu, cố lên...
  6. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bác này rãnh rỗi lang thang vậy hoài thì chán lắm đó. Sao không vào nhà sách, hay thư viện để đọc sách đi, chứ đi lang thang thì chán phải rồi.
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhưng tui có biết nhà sách thư viện nó ở chỗ nào đâu, mà cũng không có tâm trạng đọc đâu, bây giờ chỉ cần hai cái, đi lang thang và lên net, nếu ở một chỗ tui sẽ điênmất, cám ơn bác nhiều.
    Chỉ còn buổi tối nay nữa thôi, buổi tối đà đăng đẳng, đêm khuya, tĩnh mịch và một mình, chắc phải kiếm chai rượu rùi quá, cho say tất cả thôi, nếu không lại tới sáng đây....
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hơn 5g chiều rồi, trời sài gòn lất phất mưa bay, chẳng biết mưa sài gòn có khác với những nơi khác hay không, phải thử xem sao rồi.....Vậy là hết một ngày rồi, chỉ còn một đêm nay nữa thôi nhưng đêm lại là lúc kinh hoàng và hoảng loạn nhất, cầu trời mau tới sáng để con có thể đi làm, chỉ một đêm thôi mà, sẽ qua thôi, nhưng cuộc đời sẽ còn rất nhiều đêm như thế này đây, cố gắng lên... một mình vẫn là quen một mình rồi, có gì phải sợ, đi thôi....
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    hic hic, box Cần Thơ quậy chưa đã qua box Sài Gòn làm quen để tuần sau quậy cho đã thui... Cố gắng lên con, sắp hết ngày chủ nhật rùi, ngày mai trời lại sáng thôi, cố gắng lên...
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đỡ khổ, đã qua hai ngày nhàn rỗi rồi, kha kha Chuyên gia đình làm sớm nhất, tối nay phải ở lại công ty luôn thui, chẳng biết có học anh văn đuwọc hay không đây, phải chi ở đây nó cho mình đem theo cái mền để ngủ luôn thì tốt quá, khỏi mắc công về phải biết không Kha kha, ta là người đầu tiên khai trương trang 100, sắp tới phải khai trương trang 1 luôn thôi, không thui con mèo ngố nó dành mất thì mệt, cho nó ở lại với bà dì luôn cho rùi, he he Hic hic, nhìn tới nhìn lui chẳng biết viết đâu, chỉ toàn là mình viết không thế này Nhưng mà khoan, sáng sớm mà có thêm hai người vô diễn đàn mình rùi, viết gì cái hả đi hai bạn gì đó ơi
    [/sign]
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 28/11/2005
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 28/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này