1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hu!!hu... công cực người ta vẽ mặt, làm kèn, làm cờ, dán xe, 2 nấp nồi nữa....để ủng hộ VN trong trận cuối vậy mà!!Tội nghiệp VN chưa??Mấy anh chị thấy thế nào???em thấy tiếc quá!!!tôi nghiệp nhứt là Quốc Anh, Công Vinh nè!!!
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá đi thôi Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, tìm đâu ra đây... Bác auqa à, cho tôi gửi lời xin lỗi, cám ơn bác có ý tốt đưa tôi về... trước giờ tôi quen độc lai độc vãng, chẳng cần có ai cả đâu, bác lo nên mới theo tôi nhưng nếu bác càng theo thì càng có hại thêm thôi, tôi điên lắm, thế àm tối bác cũng điên theo tôi một vòng sao???? Nếu càng theo thì tôi lại càng chạy thôi, chẳng cần biết gì cả, có khi bác theo sát quá thì hai đứa đi gặp diêm vương không chừng, còn nếu có một mình tôi thì lại khác đấy, có xuống dưới ổng cũng không nhận đâu, mắc công làm loạn dưới đó nữa, tôi thích tự lo mình hơn, đôi khi hơi ngông cuồng nhưng chẳng sao đâu nhưng nếu có bác thì tôi càng ngông hơn đấy, người tôi cần chẳng phải là bác nên bác càng theo thì tôi càng khó chịu trong lòng thôi, nhưng cám ơn bác rất nhiều, thật lòng đấy, vì trước giờ chẳng có ai theo tôi cả đâu, nhưng ai muốn theo cũng không được Tôi thích một mình tự do tự tại hơn, dù đôi lúc đơn độc cũng thế thôi, rất cám ơn bác, đây là lời thật lòng đấy.
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    ở ngaòi không một bóng người, ở đây không một bóng người, cuối cùng thì cũng phải trở về nới không một bóng người.....còn gì đây, còn lại trong đầu 2 người và rất nhiều hình ảnh, hôm qua còn, hôm nay còn, ngày mai có còn không??? có kẻ kêu quên, nó ở trong tim và đầu làm sao lấy ra được đây, lại kêu tìm điều vui để quên, nếu có thẻ vui được thì đã vui chứ đâu tìm, vui thì khó mà đau thì dễ, nếu đau một cái chi bằng đau 2 cái, bởi cái này sẽ lấn sang cái khác, làm mất cảm giác đó đi, như yêu nguyệt cung chủ đấy à, mình đang có ý nghĩ điên rồ, nhưng có lẻ nỗi đau thể xác sẽ dễ cchịu hơn cái ở trong lòng, tối nay có nên thử hay không, không biết nữa rồi, chẳng biết lamsao bây giơf
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn ai nữa rồi, dường như mắt đã mờ rồi, tai đã điếc rồi, sao nhìn ai cũng giống, nghe tiếng ai cũng giống, một người cũng giống , mà hai người cũng giống, bước chân quá sâu rồi thì phải, quá sâu rồi, có còn bước tiếp được hay không ??? Làm sao đây??? Phải thay đổi nhưng thay đổi thế nào??? chgẳng lẻ phải phản lại nguyên tắc??? không thiện thì ác, nếu ác phải là kẻ ác nhất, có được hay không???
  5. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Tròi ui!!! ở đây giết rùi buồn muốn chết! !! mấy anh chị đâu mất tiêu rùi!!!
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài thật, đêm rộng thật, tất cả đã qua rồi, chẳng biết đã bao ngày ta đang sống mà như đang mơ... có lẻ cuồng cũng đủ rồi, đau cũng đủ rồi, có lúc tưởng như sẽ biến đổi cả con người, vậy mà lại trở nên bình lặng, có lẻ ta đã trở về con người của 4 năm về trước, cám ơn trời ta đã không lạc bước, còn một ngày nữa sẽ trở về như ngày xưa, hy vọng là một giấc, có những giấc mơ rất êm đềm và dịu ngọt trong tâm tưởng, có lẻ ta chỉ nên dừng lại ở giấc mơ, tất cả đều hãy ở sâu trong đấy đi, nếu nghĩ như thế có lẻ ta sẽ tốt hơn dù biết rằng đôi lúc đó chỉ là một hư ảo, một điều giả dối do chính mình tạo ra nhưng dù sao nó cũng giúp ta vượt qua hiện tại, còn tương lai, khi trở lại hiện thực càng đau đớn thêm nhưng có lẻ đến đó kết thúc cũng đủ lắm rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi, một ngày để ta được như thế này và rồi tất cả sẽ khép lại, cánh cửa đã đóng bao năm trời mở ra, nhưng nổi đau nhiều hơn thì phải, đành khép lại thôi bởi ta chẳng thể chịu đựng được nữa rồi, làm một kẻ bàng quan, vô tình và chẳng cần biết đến tất cả,sẽ chẳng có gì quan tâm nhưng có lẻ có một điều quan tâm mà ta sẽ mãi khong dứt được, thôi thì từ nay là một bóng ma trên cõi đời thực và cả đời ảo này thôi, âm thầm và lặng lẻ, có thể như thế thích hợp hơn với ta thì phải......
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc nói lời tạm biệt nơi đây, tạm biệt tất cả, ở nơi này và cũng chính mãnh đất này cho ta cả niềm đau, nổi buồn và cả niềm vui, tất cả bắt đầu từ đây có lẻ cũng nên kết thúc từ đây, ta cần trở lại ngày xưa, cần một bình thản trong tâm hồn, để rồi phải đối mặt với một sự thật, một điều mà dường như lúc này ta đều lo sợ, hàng ngày, ta cần một sự bình tâm để vượt qua....
    Ôi một ước mơ,một hy vọng ta luôn mong mỏi chờ đợi, tưởng như sắp đạt được rồi lại sụp đổ, ta đau buồn nhưng lại tiếp tục hy vọng, ta dựng lên ước mơ để bước qua cuộc đời, rồi nó lại sụp đổ, tưởng chừng như thất vọng rồi bất chợt một tia sáng lóe lên, cho ta một niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng rồi dường như lại sụp đổ... chẳng biết ta có còn dám hy vọng và dám mơ ước nữa hay không, một ước mơ bình thường nhưng xa vời vợi, dường như càng mơ ước, càng hy vọng thì càng thất vọng, điều này thật sự đáng sợ biết bao..........
    Ta cần một sự bình tâm, một sự bình lặng,nhẹ nhàng trong tâm hồn để vượt qua điều này, có lẻ đã điên cuồng đủ rồi, ta cần thêm sức mạnh để vượt qua, chợt ta cảm thấy thèm qua một câu "con ơi cố lên, sống ở đời khổ trước sướng sau", ừ thì cố lên, sẽ qua thôi mà phải không ba, cho con xin chút nghị lực, chút sức mạnh ba nhé....
  8. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    MƯA VẪN MƯA BAY TRÊN TỪNG THÁP CỔ
    LÀM SAO EM BIẾT BIA ĐÁ KHÔNG ĐAU
    XIN HÃY CHO MƯA QUA VÙNG ĐẤT RỘNG
    ĐỂ NGƯỜI PHIÊU LÃNG QUÊN MÌNH LÃNG DU!
    Jacqueline chỉ còn 2 tuần nữa là xong học trình,qua năm mới là đi thực tập cho hãng CANON,sắp có thêm 1 cái bằng đặc biệt nữa,hì hì..
    Chỉ thấy anh NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN ,hết than rồi lại thở! Không bao giờ than thở! Muốn không than thở,thì không bao giờ cho mình có thì giờ rảnh để than thở!!!....
    [sign]
    Được jacqueline_nguyen sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 11/12/2005
    Được jacqueline_nguyen sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 11/12/2005
  9. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Jacqueline chỉ còn 2 tuần nữa là xong học trình,qua năm mới là đi thực tập cho hãng CANON,sắp có thêm 1 cái bằng đặc biệt nữa,hì hì..
    Chỉ thấy anh NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN ,hết than rồi lại thở! Không bao giờ than thở! Muốn không than thở,thì không bao giờ cho mình có thì giờ rảnh để than thở!!!....
    [sign]<P><FONT face="Arial Narrow">THANG DUOC MINH LA DIEU QUAN TRONG NHAT !!!</FONT></P>

    Chị Jaccqueline giỏi quá. Em chúc chị sang năm mới gặt hái thêm được nhiều thành công nữa, có thêm được nhiều niềm vui, ko có chuyện buồn phiền, ko phải than thở như anh NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN. Nói túm lại là chúc chị ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc.
    Chúc tất cả các anh chị em trong box luôn vui khoẻ, dồi dào sức khoẻ.
  10. traquau

    traquau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi xưa ta qua bờ sông Hậu
    Cứ ngỡ mình tráng sĩ lai kinh.
    Sông Hậu hề, gió lạnh điu hiu
    Thề chẳng thành công chẵng quay về.
    Chốn kinh kỳ ta lận đận bôn ba
    Chiều nay buồn ngồi gõ chén ca
    Công danh hề tìm hoài chưa thấy
    Sự nghiệp hề như áng mây trôi
    Muời năm 1 giấc Kinh kha
    Giật mình tỉnh mộng chỉ là số không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này