1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traquau

    traquau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tính tìm mối mua đồ điện tử vế bán, nhưng qua năm mới đồ điện ở VN rẻ lại rồi, thế là kế họach phá sản rồi còn 1 cái máy quay sinh tố bé Cara mua không?
  2. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Nè anh bán rẻ rẻ đi rùi tụi em mua liền!!
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá, chẳng đưọc ngủ nướng, thế mà mình là người đến sớm nhất, cứ tưởng sẽ không chịu nổi khi phải ngồi xe bus chứ, thế mà cũng khỏe re, đông vui có khác, làm điều có ý nghĩa cũng có khác, lại vừa có thêm nhiều bạn mới, tự nhiên, bình dị, và vui vẻ, cứ nhưu đã quen tự bao giờ...
    Hôm nay thế mà ta lại được xin chữ ký cơ đấy, vui ra phết, lại biết được thêm nhiều điều, học thêm nhiều điều, đi một ngày đàng học một sàng khôn, quả là không sai chút nào, những số phận, những con người... ta đã là kẻ may mắn, sinh ra chẳng một khuyết tật, sinh ra đã có cha có mẹ, còn bao nhiêu người khác, họ như thế nào... đem đến cho người niềm vui cũng là niềm vui của ta, cô Hải nói bọn ta đã làm được một điều có ý nghĩa trong cuộc sống, dù chỉ là một ít, một ít thôi, nhưng cũng đáng để phấn đấu, đáng để xem xét lại bản thân mình...
    Ngày mai còn một chuyến nữa, ta lại đi, ngày mai sẽ rất đông và rất vui, rất nhiều người và có cả nhiều điều để học rồi, lại thêm nhiều người bạn mới, từ ngày lên đây càng có nhiều người bạn thật, net friend, vừa ảo vừa thật, thế mà lại có rất nhiều điều hay...
    ậy là có thêm một độ đi bơi mỗi buổi sáng, chỉ còn thứ bảy, phải ráng thúc đẩy độ bóng bàn của xếp thôi, còn độ cầu lông chủ nhật phải tăng cường lên hai buổi mới được, chuyển bơi lội qua buổi chiều thì không có partner, đánh cầu buổi sáng thì lại không có sân, có lẻ thúc đẩy coworker thôi, độ nhậu cũng có rồi, chắc phải triệu tập thường niên mỗi tháng một lần, độ đi chơi cũng đầy rồi, dạo này sao ta đi dữ quá, hầu như cái nào cũng offline, còn cái off bên ESC, vậy là có thêm partner bên English rồi.
    Ngày mai sẽ có thêm nhiều bạn mới nữa rồi, có nơi để viết tùm lum, có người để học...
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương........ ta phải phấn đấu vào Xông Pha group của chị Hằng thôi, có nhiều điều ta chưa biết đến thì phải, phải học trường đời là vừa rồi...........
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hết đến Thủ Đức ròi lại đến Củ chi, thấy mình thật lạc lõng khi chẳng quen biết ai trong số đó, chẳng có NTS, bup_be đi cùng, chỉ có ca_heo, và speed_M, người thì biết mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện, kẻ thì nói được 5 câu, vậy mà mình vẫn cứ đi, nhưng hôm nay lại biết đưọc nhiều điều quá....
    Mình cứ thắc mắc tại sao trong ảnh, bé D cười nhưng lại thấy giọt nước mắt đọng trên mi, mình chanưg hiểu điều gì cả, anh D nói rằng thời kì cuối, mắt em sẽ nhòa dần đi, sắp đến lúc "đi" rồi, thế nhưng em vẫn vui vẻ, miệng luôn cười, ca hát, đọc thơ nhưng tay lại luôn lao nước mắt... nhớ quyển sách nhạc của anh S, một quyển sách màu giấy nâu, rất cũ, những bản tình ca buồn nhưng anh hát với một niềm tin yêu, một sức sống... anh nói rằng cứ mỗi lần mọi người đến rồi lần sau trở lại, đã không thể gặp một vài người nữa rồi, họ đã ra đi... có một chị nói thắp nhang cho người khác để sau này người khác sẽ thấp nhang cho mình, vẫn cười nói, sao lời chị nghe chua xót quá...Những ánh mắt tròn xoe, thơ ngây và xinh đẹp chanửg biết điều gì sẽ xảy đến với mình, chỉ luôn vui vẻ, ca hát, hát cho cả đoàn nghe rất nhiều bài, có cả diễn kịch, ai cũng vui vẻ, các bé cũng rất vui, nhưng cuộc sống bé lại đếm từng ngày, nếu có lần sau trở lại, còn gặp được những ai đây....
    Mình cũng đã được tặng một tấm thiệp chúc xuân, chính các bé vừa hát vừa trao tận tay, tấm thiệp đầu tiên trong đời, ý nghĩa thật, vậy là mình đã có 2 vật làm kỷ niệm cho chuyến đi này rồi...Khi ra về các bé theo ra đến cổng, đòi ngồi xe nhưng chạy ra ngoài thì các bé khóc lên, có lẻ đây là gia đình, bé chẳng muốn xa nó, nhưng bé muốn ngồi xe, có lẻ vì chẳng có ai chở bé đi chơi, ừ bé cũng có đi chơi, đi bằng du lịch, bốn bánh, nhnưng sao vui bằng được cha mẹ mình chở trên chiếc xe hai bánh nhỉ, bé sẽ chờ mãi nhưng điều đó không thể có...
    Khi cả đoàn về rồi, nơi ấy lại yên lặng tĩnh mịch, chỉ có những con người cùng cảnh ngọ, đùm bọc nhau sẽ vui vẻ, những cũng sẽ buồn lắm, các bé nói với một chị rằng tết lại đến nữa nhé, nhưng chị vẫn có gia đình, bè bạn, con cái, có lẻ bé phải chờ, chờ đến chuyến sau, nhưng là bao giờ thế nhỉ, chẳng biết bé có chờ được hay không nhỉ ...
    Qua mệt mỏi, 3 sec cầu thua cả ba cho borin, tệ thật, tay cứ run lên cầm cập vì đói nhưng vẫn ráng lết đi, cuộc vui nào nếu chẳng đến thì mình buồn mất, cũng buồn 5 phút rồi, vì đến biển nhưng chỉ đuwocj ngắm trên xe chứ chẳng thể xuống bơi, đến địa đạo nhưng không được chui hầm, an khoai mì, hẹn lần sau, lần sau vậy, phải đi để học và chơi thôi nhỉ..........
  5. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần nầy,còn 3 ngày nữa là Jacqueline thực tập xong,hoàn tất học trình,mà hôm nay ngã bệnh,phải nghĩ ở nhà vì quá mệt! Học riết rồi thành bệnh luôn,mai là cảm nếu không công trình đành bỏ xong bỏ biển,vậy mà cũng là sắp Tết rồi,chưa có chuẩn bị gì ráo! Chờ xong chiều thứ 6,thì mới tính toán ăn Tết! Mệt nhưng hài lòng,chỉ còn 24 giờ làm việc cho 3 ngày nữa! Vừa ăn Tết vừa nghĩ vacance 1 tuần,rồi lại tiếp tục cày!
    Tết năm sau,thì mới hi vọng có thời gian ăn Tết VN,mà Jacqueline cũng chưa rành ăn Tết VN ra sao!Lúc xưa 3,4 tuổi thì chưa hiểu gì cả! Bên đây bận rộn,lúc nào được nghỉ là mừng rồi!
    HAPPY NEW YEAR TẤT CẢ THÀNH VIÊN BOX CẦN THƠ,VẠN SỰ NHƯ Ý !!!
  6. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bạn nguyen o Canada từ lúc 3 tuổi, vậy có lẽ bạn thèm cảm giác tết ở Việt Nam lắm nhỉ. Bên ấy không biet có tổ chức ăn Tết không bạn.
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rùi, đốt pháo cái cho nó dzui dzẻ lên coi, ai hông vô đây coi lỗ ráng chịu, kha kha


    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 25/01/2006
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0

    Đường dài thật, nhưng không thấy mệt, cảm thấy vui vui thì phải, đêm nay ta không còn về một mình, nhiều người quá, rồng rắn kéo nhau về, những kẻ tha phương, ta có phải cũng thế không nhỉ
    Đến nơi, tối tăm, vắng lặng, thành phố vẫn còn đèn, tết rồi, vẫn nhộn nhịp, vẫn thấy thân quen, chẳng biết tự bao giờ, nó thân quen hơn cả quê ta, mọi ngỏ ngách, con đường, ta đi nhiều quá, đêm nay về lại muốn đi tiếp... nơi đây có gì hơn quê ta nhỉ, chẳng biết, nhưng nó có gì đó ở trong lòng, có lẻ vì ở quê ta, chẳng có nơi cho ta, và ở đây cũng sắp chẳng có nơi cho ta rồi, đành đi vậy....
    Ký túc xá vẫn thế, vẫn vắng vẻ, lạnh lẻo như năm trước, chẳng có gì thay đổi, chỉ có con người thay đổi, ta chẳng còn ở đây như năm trước, muốn tìm về những người bạn ở đây, nhưng phòng đã đổi chủ, và tất cả đã về, về cả rồi... năm nay, có sự thay đổi nhỉ, ta chẳng ngủ ở kí túc xá nữa, ta lại ra nhà trọ, nhưng nó cũng vắng, quá vắng vẻ, tất cả đã về, chỉ còn ta thì phải, ta về đây như là bóng ma, chẳng người biết, chẳng kẻ hay....
    Năm sau, ta sẽ chẳng còn ký túc xá để đến thăm, vì tất cả đã đi hết rồi, phòng trọ cũng sẽ chẳng còn để ta ngủ một đêm, tất cả đã tốt nghiệp rồi, ai cũng về quê thì phải, thế ănm sau ta ngủ ở đâu đây nhỉ, có lẻ ta về thẳng ST, thêm 60 cây nữa thôi, về ngủ nhờ nhà thằng T, thế khi nó lấy vợ thì sao nhỉ, chắc ta lại đi, đi nữa, đi cho hết đêm, thêm 50 cây nữa thì phải, nhưng phà không chạy về đêm, làm sao nhỉ, chẳng biết, thôi thì không về, đi du lịch vậy, năm sau hết thiếu nợ rồi, khỏi sợ, năm nay thiếu nhiều quá, chẳng thể trốn được
    Ngày mai lại đi, ừ thì về, có sao đâu, tết rồi, cũng phải về thôi, chỉ hai ngày thôi, rồi ta sẽ đi, chẳng biết đi đến giờ nào, đến bao giờ nhỉ, bao giờ ta mỏi gối, chồn chân, có biết mệt hay không, chẳng còn cảm giác gì nữa thì phải, trống rỗng.......
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 28/01/2006
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mèo nhận được rất nhiều lời chúc hay, chia sẻ với mọi người nhé,ai cũng chúc hay chúc giỏi hết, chỉ có mèo là không chúc ai được vì... máy hư, mượn máy người khác để nhận tin nhắn mà thui hu hu..(chưa gì mà xui như khỉ vậy)
    Chúc xuân Bính Tuất chúc bình an
    Chúc luôn hạnh phúc chúc giàu sang
    Chúc xuân năm mới nhiều may mắn
    Công thành danh toại chúc vinh quang
    Tân niên vui vẻ
    Cả nhà thêm khoẻ
    Phúc lộc dồi dào
    Tiền vô ào ào
    Tình như mưa rào
    May mắn tối đa
    Khó khăn tối thiểu
    Vậy là đủ hiểu
    Happy new Year
    Tết Xuân
    Tới Sang
    Tấn Đắc
    Tài Lộc
    Toàn Vạn
    Gia Sự
    Hạnh Cát
    Phúc Tường
    +""+
    BINH AN
    +""+.+""+.
    TAI LOC
    +""+.+""+.
    + PHU QUY
    "+. HANH PHUC
    "+.
    . +""+.+""+
    + Happy +
    ". New Year
    "+.+"
    Năm hết tết đến
    Rước hên vào nhà
    Quà cáp bao la
    Cả nhà no đủ
    Vàng bạc đầy tủ
    Gia chủ phát tài
    Luôn luôn gặp may
    Cả nhà vui vẻ
    Cầu chúc sức khoẻ
    Năm mới con cầy
    Niềm vui ngất ngây
    Cả nhà sum vầy
    Rượu uống say say
    Nhậu nhẹt lai rai
    Nhớ hoài hôm nay
    .*''""""''*''""""''*.
    Wish your family
    "*. and .*"
    "*you*"
    .*''""''*.*''""''*.
    * Happy *
    "*New Year*"
    "*2006*"
    Mai khai phú quý lộc quyên lai
    Xuân đạo bình an tại lội tiền
    Phúc đầy nhà năm thêm giàu có
    Đức ngập tràn ngày một vinh hoa
    Năm mới hạnh phúc yêu đời,meo meo,
    Vượt qua mọi kỳ thi Arena,miao,
    BONNE ANNE.
  10. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, còn em nữa ma`, chắc tại em chúc chị trước giao thừa nên tin nhắn của em lọt vô xô nước của chị rùi. Em vừa gửi lại lúc 10h45 tối mùng 1 đó. Chị mà ko nhận được nữa thì ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này