1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    àh, có chứ bé onelight, lời chúc của em đây nè(đúng là nó nằm trong xô nước nên chị mới nhận hồi tối qua khi em gửi lại ấy mà):
    Xuân Tết
    Sang Đến
    Hạnh Vinh
    Phúc Hoa
    Bình Phú
    An Quý
    Tới Về

    còn mấy lời chúc hay hay nhưng mà trùng với năm ngoái gòi nên hông nhắc lại nữa hic
    lạy trời chìu nay nhỏ bạn đem cho mình mượn cái 8250 của nó xài đỡ, mà kiu nó bán seo nó hông chịu vậy ta? Hu hu, cứ mua máy mới là vài ngày hay vài tháng có chiện, số mình hên mà. Sau này chắc xài đồ đập đá cho đỡ tiếc tìn, trời ơi, tiếc tìn quá đi mất hu hu, cái Siemens này là thứ 5 trong vòng mới có 1 năm hà, tính trung bình mỗi cái máy mình xài có 2 tháng vài ngày. Mèo đâu có sinh ra ở Bạc Liêu đâu hic.
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi tết qua, mau thật, chưa bao giờ say đến thế này, thế mà hôm nay được say, chẳng biết còn có lần sau được như vậy hay không...
    Lại phải đi nữa rồi, tết mà vẫn phải đi, năm thứ hai rồi thì phải, chẳng biết phải đi như vậy đến bao giờ... chẳng biết tối nay lại say nữa hay không, thời gian ít thật, mỗi nơi chỉ một ít là đã qua cái tết... xin đừng trách tại sao ta chẳng thể ở lâu hơn, nó chỉ cho ta cảm giác xa lạ và lạc lỏng và không an toàn, ta phải đi, tìm những gì cho ta cảm giác thân quen, gần gũi, ta xin người đừng trách cũng đừng tìm cách kềm chế ta, tất cả đã quá trễ rồi....
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mùng hai thay cái ruột xe, mùng ba lại thay cái ruột xe, nửa đêm, làm ta cũng phát run cơ đấy, lâu lâu cũng biết sợ, không biết tới lên mà bị thêm cái nữa chắc tiêu quá....
    Lúc này phải học nhiều thật, học ăn, học nói... phải thay đổi nhiều cái, thay cách nhìn, cách nghĩ, thay cả một tính cách luôn thì phải nhưng ta cảm thấy hơi mai mỉa thật, phải học cả cách giả dối, mà cần thật đấy chứ, chẳng biết ta có học được, làm được hay không, nếu không ta lại cứ để chúng nó nói hoài thế này, nhưng khó, khó thật đấy, nhưng phải thay đổi, phải thay thôi, ta đã dùng nó để tìm ra bốn đứa có thể là tri kỉ, bây giwò dường như ta phải bỏ nó thôi, nhưng quả thật ta không hiểu nổi con người tại sao lại thế, phức tạp thật, quá phức tạp, bây giờ ta chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả rồi, ta cũng phải thế, cũng phải thế thôi... dường như con người ta thích giả hơn thật thì phải.
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 02/02/2006
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đi chơi và ngày mai cũng phải đi rồi, không biết đi một mình hay nguyên đám đây, sắp lên rồi, vừa run, vừa sợ, chỉ 24 ngày thôi mà, sao ta lại sợ chứ, sẽ qua mau thôi, ta đã làm nên ta phải chịu, ta trót nghĩ kẻ sinh ta phải hiểu ta một chút chứ chẳng phải thế, không ngờ chẳng ai hiểu ai, nhưng ta chẳng có quyền trách, đó là do ta tự chuốc lấy, chẳng nên nghĩ là có thể trở về dựa vào một chút, bài học này phải nhớ và phải biết cả chính mình, nhìn thấy rõ hơn con mình như thế nào.
    Ừ thì một mình, sẽ qua mau thôi, chỉ 24 ngày là ta có thể làm lại từ đầu, ta chẳng còn vướng bận điều gì, ừ thì với người, ta chỉ còn chút trách nhiệm, chút tội nghiệp, dường như cái tình cảm thiêng liêng đó trong ta chẳng còn, nó đã mất rồi thì phải, người nói ta và người giống như người dưng, quả thật giống thế đấy, ta về như lạc lỏng, ta chẳng tìm thấy gì ở đây, ừ ta chỉ biết có tiền, quả thật ta cũng chỉ cần tiền, đúng đấy, nhưng nó không kềm chế ta nổi đâu, nó chỉ là một phần, ta vẫn sống, vẫn tự mình đối phó được mà, dù lay lắt, dù có ra sao đi nửa, một lời cũng không đâu người à, mãi mãi không.
    Người sợ à, sợ ta một mình, sợ ta có gì chẳng ai hay nhưng nhiều lúc ta muốn thế thật đấy, ta muốn chẳng ai hay ai biết, nhất là người, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dường như ta muốn đặt người vào chuyện đã rồi, cực đoan... bên người, ta chỉ tự hành hạ bản thân mình thêm thôi, ta chẳng muốn người quan tâm nhưng lại cần người quan tâm, trước người ta chưa bao giờ dám tỏ ra yếu đuối, dù ta có xảy ra bất cứ điều gì, người có biết tại sao không??? mà ta chẳng hiểu, chẳng hiểu sao lại thế thật, tất cả đối với ta dường như chỉ là sự xa lạ nên ta chẳng muốn quay về, bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào, ta đã không còn ngủ được quá hai đêm, có khi ta lang thang, dù ở đâu, nhưng sẽ chẳng trở về đâu, bởi vì ta trở về chỉ đem đến cho ta sự khủng hoảng, lạc lỏng, xa lạ đến với vô chừng với những người đáng lẻ phải là người ta có thể gục đầu, có thể nằm xuống tựa vào khi mệt mỏi nhưng tất cả đều ngược lại, quá ngược lại, nếu ta trở về, chỉ làm ta gục ngã chứ chẳng thể đứng dậy nổi đâu, nên ta phải đi, đi bất cứ đâu, nếu ta có ngã gục thì chỉ có thể trên đường chứ chẳng phải trở về người à, có lúc quá đnág, nhưng con người ta là thế, vốn là thế, ta chẳng hận, chẳng còn gì nữa, chỉ là sự trống rỗng, nên ta sợ cảm giác đó, sợ chính ta, sợ mỗi lần lễ tết có kẻ hỏi ta có về không, rất sợ đó người à , ... người kêu ta phải cẩn thận bạn bè, họ không là kẻ sống với ta cả đời, nhưng người à, ta chỉ có thể dựa vào họ, đôi lúc là một sự vay mượn chút tình cảm để vượt qua, để chẳng thấy sự cô độc, lẻ loi, để ta có thêm chút sức mạnh để bước tiếp, nên đôi khi, có cả sự van xin, hạ mình, gắng gượng, nhưng đối với người sẽ không và cũng không bao giờ...........
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt ta cảm thấy bình thản quá, muốn nằm một mình trong phòng nghe nhạc mà chẳng có cái máy nào cả, tưởng đã đi nhưng chưa đi được, khi lên trên ấy rùi chắc nhớ lắm, nhớ CT và cả con người Cần Thơ, biết lúc nào có dịp bạn bè ngồi lại với nhau thế này, chẳng có gì chỉ là nhưng câu chuyện không đâu nhưng sao đã quá quen thuộc rồi.. dường như ta lây cái nhiệt tình sang bạn thì phải, lại hiểu bạn nhiều hơn và biết thêm một điều, bạn hơi làm biếng đấy nhỉ, bạn đã cho ta thêm cái lòng tin rồi đấy, nói nhỏ chút thôi nhé, cám ơn mày nhiều lắm ku ơi...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 04/02/2006
  6. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hắn lại là một con người mới, hắn phải đương đầu với một thử thách mới, hắn chẳng biết có vượt qua nổi hay không nhưng lại rất bình thản, vô tư... hắn đã thay đổi, cuộc sống đối với hắn có những lúc quá khắc nghiệt nhưng cũng có những lúc quá dễ dàng, đời đã dạy cho hắn phải biết sống như thế nào, con đường phía trước hắn vẫn phải bước đi dù vực thẳm, chông gay hay là nhung lụa, nếu chẳng tiến về phía trước hắn sẽ chẳng biết phía trước là điều gì, dù là điều gì cũng phải đối mặt với nó, có thử thách thì sẽ có thành công, hắn tin thế và làm thế.
    Hắn nhìn vào quá khứ và tự hỏi, có điều gì đáng để hối hận hay không??? dường như là không thì phải... hắn vẫn phải sống thế, sống sao cho không hối hận những điều mà hắn đã làm.
    Ghi chú: cái nhật kí này hơi lộn xộn quá, lúc trước 100 trang sao giờ còn 90, cái tập 2 thì gom vô, sao lại thế nhỉ??? Bà con xem xét xem nó bị cái gì thế
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Không có gì lộn xộn đâu, chỉ có một chút thay đổi nhỏ thôi lão ơi, có viết thì cứ viết, lo nhiều cho mệt
  8. never_return

    never_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng em đã đi xa, đã mất em mãi mãi ... không ngờ mình lại còn em.
    Ngày lễ tình nhân này mình sẽ thật hạnh phúc, em nhé.
    Yêu dấu ơi, đừng làm khổ nhau, đời mình không sống thiếu nhau được đâu em.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn ngày càng rối. Topic NK dài chín mấy trang còn có 12 trang. Topic offline dài 26 trang còn 12 trang ... loạn loạn ...
    Mama ơi, đợi chờ kết quả Final thật buồn chán. Đậu thì cũng chẳng thấy vui, mà rớt là thêm mệt à.Con tranh thủ học tí tẹo Maya trong khi cày Premiere đây , chả bít tham quá có thất bại hông
    Ki ơi, Mik ơi .... nhớ các em quá đi. Từ tết đến h chưa về nhà, mà chắc cũng còn lâu lắm mới về. Giờ này về làm gì nữa chứ ! Em đừng giận, đừng quên bà chị này nha em Thương bộ lông xù sạch sẽ của Ki quá, em liếm lông suốt ngày thật sạch cho chị hai ôm mà. Mik con của chị lớn thế nào rồi nhỉ ? Không nghe mama kể gì hết hức hức
    Không còn thói quen nói những suy nghĩ của mình ra nữa, ban đầu khó chịu quá, nhưng mà quen rồi. Nếu thật sự hiểu mình thì chẳng cần đọc cũng hiểu mình mà.
    Hôm nay tiễn 1 đứa bạn ra sân bay đi thật xa. Một sự chia tay khởi đầu ,sau này còn nhiều lần phải chia tay bạn bè nữa !!!. Chúc bạn đi đến nơi bình an, được gia đình bên ấy thương yêu và chăm sóc chu đáo nhé bạn.
    Đối với cô ấy, tôi có thể là sự lựa chọn số 1, nhưng tôi không phải là người duy nhất cô ấy yêu.
  10. 181283

    181283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc sống mới ..ko biết có làm được những gì mình đã đặt ra hay không? thôi thì cố lên vậy ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này