1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
    __________________
    Chữ ký của NSTB

     


    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  2. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao mình lại như thế, chỉ 1 fát hiện nhỏ về 1 tính xấu của 1 người bạn mà mình cứ bị ám ảnh mãi, thật khó khi phải trong tình trạng như vậy, bạn ấy nói gì thì mình cũng quy về cái đích cuối cùng là tính xấu ấy. Khó quá đi mất, mình đã cố gắng nhưng ko thể, mình đang dần mất lòng tin đối với bạn ấy rồi.
    Good, to forgive
    Best, to forget
  3. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao mình lại như thế, chỉ 1 fát hiện nhỏ về 1 tính xấu của 1 người bạn mà mình cứ bị ám ảnh mãi, thật khó khi phải trong tình trạng như vậy, bạn ấy nói gì thì mình cũng quy về cái đích cuối cùng là tính xấu ấy. Khó quá đi mất, mình đã cố gắng nhưng ko thể, mình đang dần mất lòng tin đối với bạn ấy rồi.
    Good, to forgive
    Best, to forget
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    vô lý! Khi bạn sinh ra thì cũng có người khóc đâu chỉ riêng mịnh bạn khóc đâu!
    khi bạn chết đương nhiên là bạn không thể cười rồi! nếu bạn cười người ta sẽ bóp miệng bạn lại ...! Còn chết thì đương nhiên không cần làm gì thì cũng có người khóc cho bạn rồi!
    xin lỗi vì lí sự cùn này hén!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    vô lý! Khi bạn sinh ra thì cũng có người khóc đâu chỉ riêng mịnh bạn khóc đâu!
    khi bạn chết đương nhiên là bạn không thể cười rồi! nếu bạn cười người ta sẽ bóp miệng bạn lại ...! Còn chết thì đương nhiên không cần làm gì thì cũng có người khóc cho bạn rồi!
    xin lỗi vì lí sự cùn này hén!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trở trời, thời tiết nóng nực oi bức, tiết trời cũng giống con người vậy..có điều thời tiết còn có cái qui luật của nó, xuân thì đến hạ, hạ thì đến thu..con người nếu được như thế thì hay biết mấy...có lẽ mình không còn hứng thú nữa dẫu mình cũng có điều kiện, có lẽ nó đã tắt trong mình rùi, có lẽ thời gian tới mình sẽ càng ít quan tâm hơn trước nhưng chẳng sao cả mình đã khám phá ra rằng điều đó cũng chỉ là phù du, mình còn nhiều chuyện cần phải lắm ! chẳng biết có kịp hay không nữa...chiều nay mình lại thế nữa rồi, thôi quên nó đi tôi ơi !!
    [​IMG]
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trở trời, thời tiết nóng nực oi bức, tiết trời cũng giống con người vậy..có điều thời tiết còn có cái qui luật của nó, xuân thì đến hạ, hạ thì đến thu..con người nếu được như thế thì hay biết mấy...có lẽ mình không còn hứng thú nữa dẫu mình cũng có điều kiện, có lẽ nó đã tắt trong mình rùi, có lẽ thời gian tới mình sẽ càng ít quan tâm hơn trước nhưng chẳng sao cả mình đã khám phá ra rằng điều đó cũng chỉ là phù du, mình còn nhiều chuyện cần phải lắm ! chẳng biết có kịp hay không nữa...chiều nay mình lại thế nữa rồi, thôi quên nó đi tôi ơi !!
    [​IMG]
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nó đang quen dần với một không khí mới, trẻ trung sôi động & đầy rẫy những cám dỗ phức tạp. Nó tìm đến nơi đó một phần là để nó cố gắng quên đi con người quan trọng của nó, nhưng chắc rằng nó sẽ không bao giờ làm được việc đó cả.
    Hàng ngày nó thức dậy với một nỗi trống vắng, cứ kéo dài vô tận & nó lại buồn, nó ước sao mình lại vui như trước nhưng không biết nó tìm niềm vui & nơi đâu. Từ trước tới giờ, có lần nào nó lại mang nặng nỗi buồn như thế đâu.... "Ước gì em ở đây giờ này!!!!"
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nó đang quen dần với một không khí mới, trẻ trung sôi động & đầy rẫy những cám dỗ phức tạp. Nó tìm đến nơi đó một phần là để nó cố gắng quên đi con người quan trọng của nó, nhưng chắc rằng nó sẽ không bao giờ làm được việc đó cả.
    Hàng ngày nó thức dậy với một nỗi trống vắng, cứ kéo dài vô tận & nó lại buồn, nó ước sao mình lại vui như trước nhưng không biết nó tìm niềm vui & nơi đâu. Từ trước tới giờ, có lần nào nó lại mang nặng nỗi buồn như thế đâu.... "Ước gì em ở đây giờ này!!!!"
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  10. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ... Có vẻ như nó đang đi vào vết xe đỗ phía trước. Càng cố tránh né, càng như bị lún sâu vào... Song lý trí nó không cho phép điều đó...
    Cái "hạn định" của nó đang ngày một gần lại mà vẫn chưa làm được gì. Hiện tại trước mắt, nó như người đứng giữa biển khơi và không biết đâu là bờ để có thể cập bến.Mọi thứ trông có vẻ ngoài tầm với của nó và cái câu nói của thầy năm nào cứ vang vọng mãi bên tai: "Dẫu trăm thầy cũng bất lực, nếu mình không tự nghiêm khắc với chính mình". Phải! nó phải vượt qua bản thân để đạt được mục tiêu mà nó đã đề ra...
    ...........



    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này