1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ... Có vẻ như nó đang đi vào vết xe đỗ phía trước. Càng cố tránh né, càng như bị lún sâu vào... Song lý trí nó không cho phép điều đó...
    Cái "hạn định" của nó đang ngày một gần lại mà vẫn chưa làm được gì. Hiện tại trước mắt, nó như người đứng giữa biển khơi và không biết đâu là bờ để có thể cập bến.Mọi thứ trông có vẻ ngoài tầm với của nó và cái câu nói của thầy năm nào cứ vang vọng mãi bên tai: "Dẫu trăm thầy cũng bất lực, nếu mình không tự nghiêm khắc với chính mình". Phải! nó phải vượt qua bản thân để đạt được mục tiêu mà nó đã đề ra...
    ...........



    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  2. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    20/11 ko thấy mấy đứa bạn rủ đi như mọi năm, càng ngày khoảng cách giữa bạn cũ và thầy cô xa dần. nếu mình làm Giáo viên thì sao? Chắc cũng vậy!- bi giờ mới thấm thía câu "kẻ đưa đò"
    Good, to forgive
    Best, to forget
  3. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    20/11 ko thấy mấy đứa bạn rủ đi như mọi năm, càng ngày khoảng cách giữa bạn cũ và thầy cô xa dần. nếu mình làm Giáo viên thì sao? Chắc cũng vậy!- bi giờ mới thấm thía câu "kẻ đưa đò"
    Good, to forgive
    Best, to forget
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    20/11 nó rất muốn đi những thầy cô cũ của nó, nhưng nó lại ngại, một phần cũng vì nó không thể sắp xếp được thời gian, nhưng phần lớn là tại cái lý do đó. Bạn bè nó, đứa thì vào Đh quốc gia, đứa vào một trường Cao đẳng nổi tiếng, chỉ còn lại mỗi mình nó là bơ vơ, chẳng ra gì...
    Nó đã bảo với chính mình chừng nào nó thành đạt nó mới tìm đến những thầy cô đã từng dạy nó & nó lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu, con người thì phải có một mục tiêu của mình chứ, dẫu cho nó có nhỏ nhoi như thế nào....
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    20/11 nó rất muốn đi những thầy cô cũ của nó, nhưng nó lại ngại, một phần cũng vì nó không thể sắp xếp được thời gian, nhưng phần lớn là tại cái lý do đó. Bạn bè nó, đứa thì vào Đh quốc gia, đứa vào một trường Cao đẳng nổi tiếng, chỉ còn lại mỗi mình nó là bơ vơ, chẳng ra gì...
    Nó đã bảo với chính mình chừng nào nó thành đạt nó mới tìm đến những thầy cô đã từng dạy nó & nó lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu, con người thì phải có một mục tiêu của mình chứ, dẫu cho nó có nhỏ nhoi như thế nào....
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nó không biết từ khi nào nó đã làm trái lại với những nguyên tắc mà nó đề ra cho chính nó, nó cũng không biết từ lúc nào nó lại làm những điều mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ lam trước đây... Những ngày đã qua, nó đã sống không thức với chính con người của nó, nó đang dần đánh mất chính nó, buông thả một cách tuyệt vọng...
    Hôm nay mưa nhiều quá, nó cứ đinh ninh mưa như thế sẽ cuốn trôi tất cả những nỗi buồn của nó, nhưng ngược lại cơn mưa ấy lại càng tăng thêm nỗi buồn trong lòng nó, nó đang cố che giấu đi tất cả, nó cố gắng gượng cười trước tất cả mọi người, nhưng tận trong đáy lòng nó, nó thèm muốn được có một bờ vai để nó ngã vào & khóc, nó không biết rằng tại sao nó lại trở nên như thế, cứ như đi vào một ngõ cụt không có lối thoát, nó giờ đây đã đánh mất chính nó....
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nó không biết từ khi nào nó đã làm trái lại với những nguyên tắc mà nó đề ra cho chính nó, nó cũng không biết từ lúc nào nó lại làm những điều mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ lam trước đây... Những ngày đã qua, nó đã sống không thức với chính con người của nó, nó đang dần đánh mất chính nó, buông thả một cách tuyệt vọng...
    Hôm nay mưa nhiều quá, nó cứ đinh ninh mưa như thế sẽ cuốn trôi tất cả những nỗi buồn của nó, nhưng ngược lại cơn mưa ấy lại càng tăng thêm nỗi buồn trong lòng nó, nó đang cố che giấu đi tất cả, nó cố gắng gượng cười trước tất cả mọi người, nhưng tận trong đáy lòng nó, nó thèm muốn được có một bờ vai để nó ngã vào & khóc, nó không biết rằng tại sao nó lại trở nên như thế, cứ như đi vào một ngõ cụt không có lối thoát, nó giờ đây đã đánh mất chính nó....
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  8. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    30" cho một quyết định. Nó có sai lầm không? - Nó không cần biết. Nó cần thoát khỏi tình trạng hiện nay, nên đây là thời cơ để nó dứt khoát mọi thứ.
    Bây giờ nó đang ở ngã ba đường; hoặc chọn đường bằng phẳng nhưng con đường ấy ngắn lắm và là ngõ cụt; hoặc chọn con đường gồ ghề, sỏi đá nhưng có nhiều hướng đi cho nó lựa chọn, hoặc nó sẽ quay lại lối đi của cha mẹ nó. Nó không khẳng định rằng con đường mà cha mẹ nó đã đi qua là xấu, vì chính lối đi đó đã cho nó được như ngày hôm nay. Song, nó muốn tự khẳng định mình, muốn tìm một lối đi riêng cho mình và đem hoa về trồng ngập lối đi của cha mẹ.. Và nó đã quyết định, dẫu cho sai lầm, nhưng nó không hề hối hận vì nó đã có thể dứt khoát được những vướng bận đã níu kéo nó bấy lâu nay...



    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  9. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    30" cho một quyết định. Nó có sai lầm không? - Nó không cần biết. Nó cần thoát khỏi tình trạng hiện nay, nên đây là thời cơ để nó dứt khoát mọi thứ.
    Bây giờ nó đang ở ngã ba đường; hoặc chọn đường bằng phẳng nhưng con đường ấy ngắn lắm và là ngõ cụt; hoặc chọn con đường gồ ghề, sỏi đá nhưng có nhiều hướng đi cho nó lựa chọn, hoặc nó sẽ quay lại lối đi của cha mẹ nó. Nó không khẳng định rằng con đường mà cha mẹ nó đã đi qua là xấu, vì chính lối đi đó đã cho nó được như ngày hôm nay. Song, nó muốn tự khẳng định mình, muốn tìm một lối đi riêng cho mình và đem hoa về trồng ngập lối đi của cha mẹ.. Và nó đã quyết định, dẫu cho sai lầm, nhưng nó không hề hối hận vì nó đã có thể dứt khoát được những vướng bận đã níu kéo nó bấy lâu nay...



    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  10. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    .... Họ đặt trọn niềm tin nơi nó, kỳ vọng rất lớn ở nó... thế mà chưa đầy 1 tuần, nó đã quyết định ra đi. Ra đi khi mọi thứ mới bắt đầu. Cảm thấy rất khó xử, phải xử sự sao cho vẹn toàn đây??? Nó không muốn người khác thất vọng, song cơ hội thì không thể đến 2 lần và thời gian không bao giờ quay ngược lại được. Rất có thể họ sẽ trách nó, nhưng nó tin là một lúc nào đó họ sẽ hiểu được tâm trạng của những đứa như nó.
    Nó đã quá lãng phí "hạn định" của mình, giờ là lúc phải tăng tốc và không thể chần chừ nữa...
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này