1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thế là mấy ngày nay nó cứ đợi và đợi.Hắn đã nói,và thế là nó đợi.Chắc chắn hắn ko biết 1 lời nói ấy đã khiến cho nó trông chờ như thế nào.Chẳng biết đến ngày nào nó mới nhận được....đây.
    Hắn ơi,nó đợi hắn lắm đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nó nhận được mail của người nó từng yêu thương, chưa đọc nhưng nó cũng đoán được nội dung của cái mail đó, chủ yếu cô ấy chỉ muốn xin lỗi nó thật nhiều...
    Nó biết giờ đây đối với nó, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa, nó buồn, thất vọng, chán nản. Nhưng trong thâm tâm nó, vẫn còn một chút niềm vui khi nó nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc...
    Nó hiện giờ đã không còn là nó, nó đang lừa dối mình và cả mọi người, nó muốn trở thành một con người khác, quên đi tất cả mọi chuyện, bắt đầu lại từ đầu, nó muốn đến một nơi thật xa, một nơi mà không ai biết nó là ai, không ai có thể làm cho nó đau lòng nữa...
    Nó đã mất cô ấy mãi mãi, nhưng những kỉ niệm vẫn sống mãi trong lòng nó, nó đang cố gắng quên đi mọi chuyện, đang cố gắng quên đi người mà nó dành trọn tình yêu, nhưng nó có làm được không, hi vọng thời gian sẽ làm lành vết thương của nó, hi vọng rồi nó sẽ quên hết mọi chuyện. Hi vọng là thế!!!!
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nó nhận được mail của người nó từng yêu thương, chưa đọc nhưng nó cũng đoán được nội dung của cái mail đó, chủ yếu cô ấy chỉ muốn xin lỗi nó thật nhiều...
    Nó biết giờ đây đối với nó, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa, nó buồn, thất vọng, chán nản. Nhưng trong thâm tâm nó, vẫn còn một chút niềm vui khi nó nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc...
    Nó hiện giờ đã không còn là nó, nó đang lừa dối mình và cả mọi người, nó muốn trở thành một con người khác, quên đi tất cả mọi chuyện, bắt đầu lại từ đầu, nó muốn đến một nơi thật xa, một nơi mà không ai biết nó là ai, không ai có thể làm cho nó đau lòng nữa...
    Nó đã mất cô ấy mãi mãi, nhưng những kỉ niệm vẫn sống mãi trong lòng nó, nó đang cố gắng quên đi mọi chuyện, đang cố gắng quên đi người mà nó dành trọn tình yêu, nhưng nó có làm được không, hi vọng thời gian sẽ làm lành vết thương của nó, hi vọng rồi nó sẽ quên hết mọi chuyện. Hi vọng là thế!!!!
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  4. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây nó như người đang bơi giữa dòng. Nó đang đuối sức, cái phao đã vuột khỏi tay nó rồi. Dòng nước vẫn cứ cuồn cuộn chảy, mọi vật xung quanh vẫn diễn ra theo qui luật vốn có của nó. Nó đang cố gắng vùng vẫy để không bị trôi tuột vào vòng xoáy, đang cố hết sức... và nó tin rằng mình sẽ vượt qua được. Nó sẽ làm được!
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  5. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây nó như người đang bơi giữa dòng. Nó đang đuối sức, cái phao đã vuột khỏi tay nó rồi. Dòng nước vẫn cứ cuồn cuộn chảy, mọi vật xung quanh vẫn diễn ra theo qui luật vốn có của nó. Nó đang cố gắng vùng vẫy để không bị trôi tuột vào vòng xoáy, đang cố hết sức... và nó tin rằng mình sẽ vượt qua được. Nó sẽ làm được!
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  6. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nó vô tình gặp lại người iu cũ, đối với nó hiện giờ bạn trai mới rất tốt với nó và có thể nó sẽ chẳng còn vương vấn gì với người iu cũ nữa, nói chuyện và bị trách móc trước đây chính nó là người phụ bạc và ra đi trước, người ta trách nó chính vì nó quá tin tưởng vào bạn bè nên vỡ quay lưng với người ta mặc dù người ta cố giải thích với nó... Chính lúc đó lòng nó bỗng xao xuyến lạ thường một cảm giác hối tiếc hòa lẫn với cảm giác như chính nó là người có lỗi như lời người ta nói, nó tự hỏi chính nó phụ bạc trước hay chính người ta nỡ lừa dối nó..... Giờ đây đối với nó có thể tình yêu hiện giờ là tuyệt vời nhưng sao nó dường như còn lưu luyến với chuyện xưa kia, một cảm giác hối tiếc cứ vương vấn mãi........ Dù hiện giờ người ta cũng đã vui với hạnh phúc mới và chuẩn bị tiến tới hôn nhân nhưng nó dù vẫn chúc hạnh phúc với người ta mà trong lòng tựa ngàn cân đang đè nặng trong lòng, nó đã để vuột mất một tình yêu mà chính nó là người vội vã quyết định ra đi mà không một lời chất vấn để giờ....... Sao người nỡ hỏi nó chi câu ngày xưa đó tình cảm nó đối với người ta thế nào? Có sâu đậm hông để giờ nó như người có lỗi thêm một lần nữa.... Ngoài mặt vẫn vui vẻ với bạn trai hiện tại nhưng trong lòng bây giờ cứ in đậm chỉ một bóng hình người ta.... Nó ơi hãy quay về với thực tại đang mĩm cười với nó đi, đừng cố đi tìm cái bóng vô hình chỉ còn là hư không......
    Lặng lẽ quay lưng không ngỏanh lại! Con tim tan nát tự bao giờ
  7. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nó vô tình gặp lại người iu cũ, đối với nó hiện giờ bạn trai mới rất tốt với nó và có thể nó sẽ chẳng còn vương vấn gì với người iu cũ nữa, nói chuyện và bị trách móc trước đây chính nó là người phụ bạc và ra đi trước, người ta trách nó chính vì nó quá tin tưởng vào bạn bè nên vỡ quay lưng với người ta mặc dù người ta cố giải thích với nó... Chính lúc đó lòng nó bỗng xao xuyến lạ thường một cảm giác hối tiếc hòa lẫn với cảm giác như chính nó là người có lỗi như lời người ta nói, nó tự hỏi chính nó phụ bạc trước hay chính người ta nỡ lừa dối nó..... Giờ đây đối với nó có thể tình yêu hiện giờ là tuyệt vời nhưng sao nó dường như còn lưu luyến với chuyện xưa kia, một cảm giác hối tiếc cứ vương vấn mãi........ Dù hiện giờ người ta cũng đã vui với hạnh phúc mới và chuẩn bị tiến tới hôn nhân nhưng nó dù vẫn chúc hạnh phúc với người ta mà trong lòng tựa ngàn cân đang đè nặng trong lòng, nó đã để vuột mất một tình yêu mà chính nó là người vội vã quyết định ra đi mà không một lời chất vấn để giờ....... Sao người nỡ hỏi nó chi câu ngày xưa đó tình cảm nó đối với người ta thế nào? Có sâu đậm hông để giờ nó như người có lỗi thêm một lần nữa.... Ngoài mặt vẫn vui vẻ với bạn trai hiện tại nhưng trong lòng bây giờ cứ in đậm chỉ một bóng hình người ta.... Nó ơi hãy quay về với thực tại đang mĩm cười với nó đi, đừng cố đi tìm cái bóng vô hình chỉ còn là hư không......
    Lặng lẽ quay lưng không ngỏanh lại! Con tim tan nát tự bao giờ
  8. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lúc này mình cảm thấy thất vọng về cái gọi là bạn bè quá. Sao những lúc bạn bè có chuyện gì buồn, mình có thể bỏ qua tất cả mọi công chuyện, kể cả sinh nhật của đứa bạn thân nhất, chạy đến an ủi nó, dù biết rằng người nó cần thật sự lúc này không phải là mình, nhưng mình biết, nếu có 1 người để nó tâm sự chắc nó sẽ thấy dễ chịu hơn. Vậy mà đến khi mình có chuyện cần thì tất cả mọi người đều có công việc của họ, có lẽ tại mình quá rảnh rang, hay tại mình suy nghĩ lung tung quá, chắc mọi người cũng quan tâm đến mình mà, nhưng tại họ bận quá không có thời gian dành cho mình mà thôi, HY VỌNG LÀ THẾ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Hãy cố sống để thấy mình được sống
    Và hãy cười ngăn bớt giọt lệ rơi.
    .
     
  9. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lúc này mình cảm thấy thất vọng về cái gọi là bạn bè quá. Sao những lúc bạn bè có chuyện gì buồn, mình có thể bỏ qua tất cả mọi công chuyện, kể cả sinh nhật của đứa bạn thân nhất, chạy đến an ủi nó, dù biết rằng người nó cần thật sự lúc này không phải là mình, nhưng mình biết, nếu có 1 người để nó tâm sự chắc nó sẽ thấy dễ chịu hơn. Vậy mà đến khi mình có chuyện cần thì tất cả mọi người đều có công việc của họ, có lẽ tại mình quá rảnh rang, hay tại mình suy nghĩ lung tung quá, chắc mọi người cũng quan tâm đến mình mà, nhưng tại họ bận quá không có thời gian dành cho mình mà thôi, HY VỌNG LÀ THẾ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Hãy cố sống để thấy mình được sống
    Và hãy cười ngăn bớt giọt lệ rơi.
    .
     
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hì lâu lắm mới ghé vào đây thăm các bác,bác Natalia@,Ngthhuan@,thatwhy@...các bác vẫn khoẻ cả chứ,dạo ní Iem bận bịu quá chả có thời gian online nên không thường xuyên vào đây được,hum ni lượn quanh một vòng TTVN vào đây "vấn an" sức khoẻ của các bác đây sao chả có pác nào ra tiếp khách thế
    Hà Nội 23/12:
    Mai là noen rùi không khí thật là tuyệt vời đi đâu cũng thấy no en,noen làm mình phấn chấn quá ddi mất thôi,noen năm ni có một cơ số những cái khác so với noen năm ngoái,tự dưng thèm đi chơi noen thế không bit,không bít tối mai pà có cho đi hay không hehe máu lắm rồi đấy không cho là,,,trô''n .Bi h thì có nhiều việc để làm rùi,có nhìu cái để nhớ và có một cái thì ngày nào cũng nhớ [:">],chít mất thui,thấy cuộc đời sao mà vui vẻ hạnh phúc thế không bit,Amen,cám ơn chúa 1 phát nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này