1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Làm bài được không iem ? Chắc ngon lành hả ?

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  2. ilct

    ilct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ColdCreature hỡi,
    Buồn mà chi, hãy vui lên mà sống. Hãy cố gắng nghĩ rằng: ta sẽ vì bè bạn, giúp bạn bè mừ không cần giúp lại.
    Nên luôn nhủ rằng "ta giúp người và tới khi ta có chuyện thì không ai có thể giúp được ta".
    Như vậy thì sẽ tốt hơn cho bạn bè và cũng tốt cho bản thân.
    Vì mình cũng đã trãi qua nhiều lần như thế và mình rút ra được điều đó.
    Hãy vui sống và nhìn đời lạc quan ColdCreature nhé.
    Thân ái.
    Hãy sống cho gia đình và bè bạn,
    Cho quê hương thân yêu.
  3. ilct

    ilct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ColdCreature hỡi,
    Buồn mà chi, hãy vui lên mà sống. Hãy cố gắng nghĩ rằng: ta sẽ vì bè bạn, giúp bạn bè mừ không cần giúp lại.
    Nên luôn nhủ rằng "ta giúp người và tới khi ta có chuyện thì không ai có thể giúp được ta".
    Như vậy thì sẽ tốt hơn cho bạn bè và cũng tốt cho bản thân.
    Vì mình cũng đã trãi qua nhiều lần như thế và mình rút ra được điều đó.
    Hãy vui sống và nhìn đời lạc quan ColdCreature nhé.
    Thân ái.
    Hãy sống cho gia đình và bè bạn,
    Cho quê hương thân yêu.
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt hôm ấy nó tình cờ gặp hắn trong 1 buổi họp mặt,nó zui lắm nhưng mà thật thất vọng khi thấy hắn lại quá vô tình đối với nó.Nó thật ko hiểu sao bi giờ!
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt hôm ấy nó tình cờ gặp hắn trong 1 buổi họp mặt,nó zui lắm nhưng mà thật thất vọng khi thấy hắn lại quá vô tình đối với nó.Nó thật ko hiểu sao bi giờ!
  6. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    bi giờ mình sẽ sống theo cách của mình, làm theo điều mình thích, nói những điều mình nghĩ. Sẽ ko làm những điều người khác thích nữa. Chán lắm rồi. Mong thời gian trôi qua mau, một ngày nào đó mình sẽ biến khỏi nơi này đến 1 nơi khác. Một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ là quá khứ, chìm vào quên lãng trong suy nghĩ của họ. Tất cả sẽ là kỷ niệm, như thế sẽ tốt hơn.


     Thà yêu lầm còn hơn bỏ sót
  7. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    bi giờ mình sẽ sống theo cách của mình, làm theo điều mình thích, nói những điều mình nghĩ. Sẽ ko làm những điều người khác thích nữa. Chán lắm rồi. Mong thời gian trôi qua mau, một ngày nào đó mình sẽ biến khỏi nơi này đến 1 nơi khác. Một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ là quá khứ, chìm vào quên lãng trong suy nghĩ của họ. Tất cả sẽ là kỷ niệm, như thế sẽ tốt hơn.


     Thà yêu lầm còn hơn bỏ sót
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Phải sống thật lòng mình phải chăng là quá khó??Tại sao lại cứ phải tự dằng vặt mình ..cuộc sống còn nhiều điều đẹp đẽ hơn cơ mà..hãy mở lòng của bạn, bạn sẽ đón nhận được nhiều niềm vui mới !!
    [​IMG]
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Phải sống thật lòng mình phải chăng là quá khó??Tại sao lại cứ phải tự dằng vặt mình ..cuộc sống còn nhiều điều đẹp đẽ hơn cơ mà..hãy mở lòng của bạn, bạn sẽ đón nhận được nhiều niềm vui mới !!
    [​IMG]
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hắn làm cho nó thật thất vọng.Hắn đã hứa với nó đến hôm đó hắn sẽ đi,thế mà đến ngày thì lại nói là có hẹn rùi.Đã mấy lần như thế rùi,hắn kêu khi nào đi thì rủ hắn thế mà lúc nào cũng zậy,nó tự hứa là sẽ chẳng bao giờ rủ hắn đi nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này