1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_F4

    Vic_F4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bửa nay là mùng 2 , lại đi chơi 1 mình nửa . 1/2 của tui đâu rồi???
    Well come http://canthotoday.com
  2. lovebuoi

    lovebuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mình ghét Tết, đi tới đâu cũng bị bắt nhậu nhẹt, nguyên ngày hôm qua xỉn không biết gì. Năm nào Tết cũng vậy. Có lẽ, sang năm tết sẽ xách balô đi du lịch thôi. Chán, mối tỉnh dậy, vào box ct chơi. Tắt DĐ thôi, để đủng bị tụi nó gọi rủ nhậu nữa.
  3. lovebuoi

    lovebuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mình ghét Tết, đi tới đâu cũng bị bắt nhậu nhẹt, nguyên ngày hôm qua xỉn không biết gì. Năm nào Tết cũng vậy. Có lẽ, sang năm tết sẽ xách balô đi du lịch thôi. Chán, mối tỉnh dậy, vào box ct chơi. Tắt DĐ thôi, để đủng bị tụi nó gọi rủ nhậu nữa.
  4. Vic_F4

    Vic_F4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tết này không đến nổi buồn như tui nghĩ , bửa nay mùng 6 ko biết còn ai rủ mình đi chơi ko ta???
    Well come http://canthotoday.com
  5. Vic_F4

    Vic_F4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tết này không đến nổi buồn như tui nghĩ , bửa nay mùng 6 ko biết còn ai rủ mình đi chơi ko ta???
    Well come http://canthotoday.com
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày Tết ,mùng 1 chạy vòng vòng nhà nội ngoại;tối đến thì ghé nhà nhỏ bạn đánh bài,sao mà mình hên thế ,thưởng cho tụi nó hết nửa chai rượu rùi.Sang mùng 2 thì Mỹ Khánh thẳng tiến,lại là đánh bài,nhưng sao kỳ zậy,hôm nay bị tụi nó thưởng lại.Từ mùng 3 trở đi thì mấy đứa em ở tp về,thế là bày trò cho tụi nó chơi,mùng 4 thì đến công viên nước.Bi giờ thì wá thê thảm,đen ko còn chỗ nào để chê nữa.
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày Tết ,mùng 1 chạy vòng vòng nhà nội ngoại;tối đến thì ghé nhà nhỏ bạn đánh bài,sao mà mình hên thế ,thưởng cho tụi nó hết nửa chai rượu rùi.Sang mùng 2 thì Mỹ Khánh thẳng tiến,lại là đánh bài,nhưng sao kỳ zậy,hôm nay bị tụi nó thưởng lại.Từ mùng 3 trở đi thì mấy đứa em ở tp về,thế là bày trò cho tụi nó chơi,mùng 4 thì đến công viên nước.Bi giờ thì wá thê thảm,đen ko còn chỗ nào để chê nữa.
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ trước Tết đến bây giờ nó mới mò lên mạng, cũng không có gì đặc biệt ngoài một cái mail mà nó vẫn thường nhận. Tự dưng nó cảm thấy cô đơn và lẻ loi quá. Tuy đã quen với cuộc sống hiện tại, tuy đã quen với con người do chính nó tạo ra, nhưng tận trong thâm tâm nó vẫn cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đấy. Bạn bè nó rất tốt với nó và nó cũng thế, nó cũng có nhiều bạn lắm và dường như không ai hiểu được nó, người hiểu được nó thì lại không ở bên cạnh nó. Nó không biết có phải nó đang buồn hay không nữa...
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ trước Tết đến bây giờ nó mới mò lên mạng, cũng không có gì đặc biệt ngoài một cái mail mà nó vẫn thường nhận. Tự dưng nó cảm thấy cô đơn và lẻ loi quá. Tuy đã quen với cuộc sống hiện tại, tuy đã quen với con người do chính nó tạo ra, nhưng tận trong thâm tâm nó vẫn cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đấy. Bạn bè nó rất tốt với nó và nó cũng thế, nó cũng có nhiều bạn lắm và dường như không ai hiểu được nó, người hiểu được nó thì lại không ở bên cạnh nó. Nó không biết có phải nó đang buồn hay không nữa...
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  10. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi chơi chung mà nó chỉ tỏ tình với Nhung (CC), ghê thật. Hỏi "có muốn trở thành bạn gái nó hay ko nữa chứ" Ghê gớm thật. He he vui duyên mới ko quên nhiệm vụ nhé.


     Thà yêu lầm còn hơn bỏ sót
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này