1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_F4

    Vic_F4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bửa nay giải quyết được 1 chuyện rồi , hên là ngườ đó chẳng giận mình . Còn chuyện kia ko biết bao giờ mới xong đây , có ai chỉ cho tui biết fải làm sao ko ????
    Well come http://canthotoday.com
  2. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tạm biệt nhé những tháng ngày nông nỗi. Những u buồn, những hờn giận vu vơ. Những lo toan, những nỗi nhớ dại khờ. Để đứng vững trở thành ta kiêu hãnh  
  3. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tạm biệt nhé những tháng ngày nông nỗi. Những u buồn, những hờn giận vu vơ. Những lo toan, những nỗi nhớ dại khờ. Để đứng vững trở thành ta kiêu hãnh  
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ hai đêm liên tục mệt mỏi và oẻ oải quá. Tính làm siêng đi học mà không ngờ lại được nghĩ, chán ghê. Về nhà thì nói mình lo chơi trốn học, đút đầu lên mạng thì không gặp ai, buồn ơi là buồn, dạo này sao thấy không khí box thiếu năng động quá, lại buồn...
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ hai đêm liên tục mệt mỏi và oẻ oải quá. Tính làm siêng đi học mà không ngờ lại được nghĩ, chán ghê. Về nhà thì nói mình lo chơi trốn học, đút đầu lên mạng thì không gặp ai, buồn ơi là buồn, dạo này sao thấy không khí box thiếu năng động quá, lại buồn...
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  6. Vic_F4

    Vic_F4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tại sao mày lại như vậy chứ , mày làm tao thất vọng quá !!!
    Well come http://canthotoday.com
    Ngoài đó lạnh không, "ấy" của ta ?Tết về chắc rét cả làn daĐể ta gom nắng đan thành áoNhờ gió tặng mi , thích không nào ?
  7. Vic_F4

    Vic_F4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tại sao mày lại như vậy chứ , mày làm tao thất vọng quá !!!
    Well come http://canthotoday.com
    Ngoài đó lạnh không, "ấy" của ta ?Tết về chắc rét cả làn daĐể ta gom nắng đan thành áoNhờ gió tặng mi , thích không nào ?
  8. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì "làm sống" lại Topic "THANH NIÊN MIỀN TÂY NGHĨ GÌ???" giùm chị cả đi. Rùi coi nghĩ thế mừh có làm được như thế ko?
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  9. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì "làm sống" lại Topic "THANH NIÊN MIỀN TÂY NGHĨ GÌ???" giùm chị cả đi. Rùi coi nghĩ thế mừh có làm được như thế ko?
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  10. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tạm biệt nhé những tháng ngày nông nỗi. Những u buồn, những hờn giận vu vơ. Những lo toan, những nỗi nhớ dại khờ. Để đứng vững trở thành ta kiêu hãnh  
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này