1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đi rùi mấy bác ơi,gặp hết 2 người đẹp của Box ta luôn,dễ thương wá đê!
  2. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là Gấu không gặp được người đẹp của Box bán ở Thái Tuấn, nghe kitty-cantho nói là huyenmai phải không? Mà chỉ gặp Kitty-A ở gian hàng tập Vĩnh Tiến thôi! Và lại tiếc là Gấu không đem theo nhiều tiền, không thì có thể lại ủng hộ cho Kitty-A rồi, SVCT nói đúng đấy, trông Kitty-A dễ thương ghê, và luôn tươi cười nữa chứ! (Chắc là Kitty-A đang nghĩ: "Kỳ hội chợ này mình thu nhập cũng bộn bộn đây!")
    Có bác nào đói bụng không? Có thể kêu huyenmai và kitty_A dẫn đi khao một chầu đấy!
    Được gautrucct sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 15/08/2003
  3. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là Gấu không gặp được người đẹp của Box bán ở Thái Tuấn, nghe kitty-cantho nói là huyenmai phải không? Mà chỉ gặp Kitty-A ở gian hàng tập Vĩnh Tiến thôi! Và lại tiếc là Gấu không đem theo nhiều tiền, không thì có thể lại ủng hộ cho Kitty-A rồi, SVCT nói đúng đấy, trông Kitty-A dễ thương ghê, và luôn tươi cười nữa chứ! (Chắc là Kitty-A đang nghĩ: "Kỳ hội chợ này mình thu nhập cũng bộn bộn đây!")
    Có bác nào đói bụng không? Có thể kêu huyenmai và kitty_A dẫn đi khao một chầu đấy!
    Được gautrucct sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 15/08/2003
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn, không biết làm gì cho đỡ buồn, thế là xách xe chạy lòng vòng, tình cờ gặp được 2 cô bé hết sức dễ thương, thế là lân la làm quen. Không ngờ vẻ bề ngoài "chảnh" hết biết nhưng lại dễ thương cực kì. Nói chuyện với 2 cô bé ấy thật là sãng khoái & vui vẻ, nỗi buồn được vơi phân nữa, tiếc là không kịp xin phone number, tiếc thiệt...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn, không biết làm gì cho đỡ buồn, thế là xách xe chạy lòng vòng, tình cờ gặp được 2 cô bé hết sức dễ thương, thế là lân la làm quen. Không ngờ vẻ bề ngoài "chảnh" hết biết nhưng lại dễ thương cực kì. Nói chuyện với 2 cô bé ấy thật là sãng khoái & vui vẻ, nỗi buồn được vơi phân nữa, tiếc là không kịp xin phone number, tiếc thiệt...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
  6. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tất cả cũng sẽ qua,chuỗi ngày vừa qua quả thật mình đã phải trải qua nó,chưa bao giờ cảm thấy buồn chán và tuyệt vọng như vậy,dường như mình có cảm giác mất hết mọi thứ,bên cạnh không còn ai,không có bất cứ thứ gì mình có thể bấu víu được,nhưng may thay trong vô vàn sâu thẳm những điều tồi tệ nhất mình đã thấy có một chút ánh sáng,một thứ ánh sáng hi vọng và bây giờ mi`nh đã có cái để mà tiếp tục chờ đợi và tiếp tục hi vọng,tất cả moị thứ đã trở nên có ý nghĩa hơn.Ôi ông trời ơi con xin người đây là cơ hội cuối cùng của con,con xin người đừng cướp nó đi của con nếu không có được nó thì con chết mất :(
    Nguyenvietbach
    Sắp rồi cố lên
  7. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tất cả cũng sẽ qua,chuỗi ngày vừa qua quả thật mình đã phải trải qua nó,chưa bao giờ cảm thấy buồn chán và tuyệt vọng như vậy,dường như mình có cảm giác mất hết mọi thứ,bên cạnh không còn ai,không có bất cứ thứ gì mình có thể bấu víu được,nhưng may thay trong vô vàn sâu thẳm những điều tồi tệ nhất mình đã thấy có một chút ánh sáng,một thứ ánh sáng hi vọng và bây giờ mi`nh đã có cái để mà tiếp tục chờ đợi và tiếp tục hi vọng,tất cả moị thứ đã trở nên có ý nghĩa hơn.Ôi ông trời ơi con xin người đây là cơ hội cuối cùng của con,con xin người đừng cướp nó đi của con nếu không có được nó thì con chết mất :(
    Nguyenvietbach
    Sắp rồi cố lên
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đi học quân sự mưa tầm tả,đến khi học xong thì 2 ngày nay nắng kinh khủng,thật khó hiểu.Mà học trời mưa cũng có cái thú vị của trời mưa,kệ lâu lâu có 3 ngày ở dơ cho zui!
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đi học quân sự mưa tầm tả,đến khi học xong thì 2 ngày nay nắng kinh khủng,thật khó hiểu.Mà học trời mưa cũng có cái thú vị của trời mưa,kệ lâu lâu có 3 ngày ở dơ cho zui!
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đi học rùi,chán wá chừng đi.Hôm trước đi thử áo dài,trùi àh,3 tháng hè mặc vào thấy khó chịu kinh khủng,sao mà nó chậc kinh khủng,chắc là mình tăng thêm kí lô nào rùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này