1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ặc, ặc, sao mìn lại vinh dự thế nhỉ? được chạy trên kia... sun ơi chú cho anh xuống đi, cứ chạy qua chạy lại thía chóng mẹt lắm
  2. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày xuống Kiên Giang, online không thường xuyên... có lúc gặp Sun_, em ấy chào mình mà mình cũng chẳng trả lời được. xin lỗi nhé em, anh sẽ đền lại cho em mấy cái flash hấp dẫn hơn trước nữa nha...
  3. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày xuống Kiên Giang, online không thường xuyên... có lúc gặp Sun_, em ấy chào mình mà mình cũng chẳng trả lời được. xin lỗi nhé em, anh sẽ đền lại cho em mấy cái flash hấp dẫn hơn trước nữa nha...
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18,19/6 là ngày đáng nhớ nhất của mình và Fc,mong là tháng 8 mau tới và khi đó A2 rãnh để về cắm trại với FC.Bây giờ phải cố gắng học để còn được nhận quà của A2 và xây dựng Fc thật mạnh để khi đó A2 về sẽ zui hơn.
    Nhớ A2 nhiều lắm
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18,19/6 là ngày đáng nhớ nhất của mình và Fc,mong là tháng 8 mau tới và khi đó A2 rãnh để về cắm trại với FC.Bây giờ phải cố gắng học để còn được nhận quà của A2 và xây dựng Fc thật mạnh để khi đó A2 về sẽ zui hơn.
    Nhớ A2 nhiều lắm
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Kiên Giang. Có lẽ giờ đây, những người bạn trên diễn đàn cũng như những người bạn trên box Cần Thơ này chẳng ai nhớ nổi cái địa chỉ xuất xứ đăng ký đầu tiên của nick ngthhuan. Đúng rồi, làm sao mà bạn biết được nó lại đăng ký là Kiên Giang, Việt Nam.
    ngthhuan lần đầu tiên đến với ttvnonline là từ Kiên Giang mà ! Ừ, mà có lẽ sẽ có người nhớ. Đó là Natalia.
    Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng vỗ.
    Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ.
    Kiên Giang mình đẹp làm sao...
    Nắng soi chiếu in bóng nước
    Con chim nhạn hát điệu tình quê
    Một biển trời, như có mẹ, cất tiếng ru.
    Trăng nhú trên bến cảng quê hương....

    Nhớ cảng cá Tắc Cậu. Nhớ trên những người bạn gái ở khắp 13 huyện thị thành của Kiên Giang. Một vùng miệt thứ mênh mông mà không nơi nào ngthhuan không đặt chân tới. Nhớ Hà Tiên, nơi mà thứ bảy, chủ nhật nào cũng phóng xe máy đi chơi. Nhớ Ba Hòn, mộ chị Sứ, nơi để lại những dấu ấn rất riêng tư.
    Thế mà. Ai có ngờ đâu giờ này ngthhuan đang ở Hà Nội. Có thể 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn thế nữa, ngthhuan sẽ lại về Kiên Giang. Nhưng Kiên Giang sẽ chẳng đón mình nữa đâu. Sao lại ra đi mà còn để lại ch nhau những kỷ niệm buồn đến thế. Đau lắm, bạn ạ.
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Kiên Giang. Có lẽ giờ đây, những người bạn trên diễn đàn cũng như những người bạn trên box Cần Thơ này chẳng ai nhớ nổi cái địa chỉ xuất xứ đăng ký đầu tiên của nick ngthhuan. Đúng rồi, làm sao mà bạn biết được nó lại đăng ký là Kiên Giang, Việt Nam.
    ngthhuan lần đầu tiên đến với ttvnonline là từ Kiên Giang mà ! Ừ, mà có lẽ sẽ có người nhớ. Đó là Natalia.
    Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng vỗ.
    Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ.
    Kiên Giang mình đẹp làm sao...
    Nắng soi chiếu in bóng nước
    Con chim nhạn hát điệu tình quê
    Một biển trời, như có mẹ, cất tiếng ru.
    Trăng nhú trên bến cảng quê hương....

    Nhớ cảng cá Tắc Cậu. Nhớ trên những người bạn gái ở khắp 13 huyện thị thành của Kiên Giang. Một vùng miệt thứ mênh mông mà không nơi nào ngthhuan không đặt chân tới. Nhớ Hà Tiên, nơi mà thứ bảy, chủ nhật nào cũng phóng xe máy đi chơi. Nhớ Ba Hòn, mộ chị Sứ, nơi để lại những dấu ấn rất riêng tư.
    Thế mà. Ai có ngờ đâu giờ này ngthhuan đang ở Hà Nội. Có thể 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn thế nữa, ngthhuan sẽ lại về Kiên Giang. Nhưng Kiên Giang sẽ chẳng đón mình nữa đâu. Sao lại ra đi mà còn để lại ch nhau những kỷ niệm buồn đến thế. Đau lắm, bạn ạ.
  8. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích bài hát Kiên Giang mình đẹp lắm... mỗi năm mình đi Kiên Giang rất nhiều lần, lâu rồi thành quen. đến cả Phú Quốc & Hà Tiên nữa, Phú Quốc đẹp và còn hoang sơ nhiều lắm, Bãi Sao nước trong xanh, cát trắng mịn như đường... nhớ nhất là món rượu Sim, ngọt ngào lắm...
  9. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích bài hát Kiên Giang mình đẹp lắm... mỗi năm mình đi Kiên Giang rất nhiều lần, lâu rồi thành quen. đến cả Phú Quốc & Hà Tiên nữa, Phú Quốc đẹp và còn hoang sơ nhiều lắm, Bãi Sao nước trong xanh, cát trắng mịn như đường... nhớ nhất là món rượu Sim, ngọt ngào lắm...
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty chưa được đi Phú QUốc lần nào,sau khi thi xong thì được đi rùi,Kitty có người nhà ở đó mà,đi muốn ở mấy tháng cũng ko sao hết,chỉ sợ khi về thì ba mẹ nhận hết ra,ahhahah...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này