1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty chưa được đi Phú QUốc lần nào,sau khi thi xong thì được đi rùi,Kitty có người nhà ở đó mà,đi muốn ở mấy tháng cũng ko sao hết,chỉ sợ khi về thì ba mẹ nhận hết ra,ahhahah...
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Máy hôm nay anh hơi bận, ku SUN cứ ở nhà làm loạn nhé! khi nào anh về sẽ tính sổ sau.......
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Máy hôm nay anh hơi bận, ku SUN cứ ở nhà làm loạn nhé! khi nào anh về sẽ tính sổ sau.......
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên em bắt đầu công tác xã hội tại một vùng quê xa của tỉnh Đồng Tháp. Tâm trạng anh vui buồn lẫn lộn khi được em báo tin ấy với một vẻ mặt hồ hởi, vui tươi. Buồn vì sắp sửa phải xa em, phải luôn nhớ thương về em. Vui vì em sắp có được một môi trường mới với biết bao điều thú vị đang chờ em khám phá. Anh có thể bỏ đi cái ích kỉ, nhỏ nhen của mình để ủng hộ em đi khi em hỏi ý kiến của anh. Vì với anh những đợt tình nguyện như thế có nhiều ý nghĩa, nhiều kinh nghiệm đối với tương lai của em sau này.
    Cũng không còn gì hơn ngoài việc ủng hộ em hoàn thành tốt công tác ấy, anh sẽ mãi dõi theo bước chân của em. Người mà anh yêu thương và tôn trọng...
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên em bắt đầu công tác xã hội tại một vùng quê xa của tỉnh Đồng Tháp. Tâm trạng anh vui buồn lẫn lộn khi được em báo tin ấy với một vẻ mặt hồ hởi, vui tươi. Buồn vì sắp sửa phải xa em, phải luôn nhớ thương về em. Vui vì em sắp có được một môi trường mới với biết bao điều thú vị đang chờ em khám phá. Anh có thể bỏ đi cái ích kỉ, nhỏ nhen của mình để ủng hộ em đi khi em hỏi ý kiến của anh. Vì với anh những đợt tình nguyện như thế có nhiều ý nghĩa, nhiều kinh nghiệm đối với tương lai của em sau này.
    Cũng không còn gì hơn ngoài việc ủng hộ em hoàn thành tốt công tác ấy, anh sẽ mãi dõi theo bước chân của em. Người mà anh yêu thương và tôn trọng...
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ngoisaotimban, WELCOME BACK !!!
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ngoisaotimban, WELCOME BACK !!!
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    chị kitty_cantho xem nhé!
    [​IMG]
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    chị kitty_cantho xem nhé!
    [​IMG]
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    không rõ bác SUn ơi, nhìn khôg thấy thì làm sao biết làm được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này