1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic, thành viên của tháng mà đến gần cuối tháng mới xuất hiện đây... tháng này do nhiều nơi quá... sorry nhiều nha bà con.
  2. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic, thành viên của tháng mà đến gần cuối tháng mới xuất hiện đây... tháng này do nhiều nơi quá... sorry nhiều nha bà con.
  3. cobra17

    cobra17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy daubep nói đúng lắm, bạn chắc hẳn chưa phải là thành viên cần thơ nên mới nói thế, hồi xưa có những mod năng động nhiệt tình, những buổi offline đầy ý nghĩa gây tiếng vang tại TTVN ,những chủ đề bổ ích hơn bây giờ nhiều, bạn thì biết cái quái gì mà phát biểu...biến đi cho tôi nhờ !!
    Được cobra17 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 23/07/2004
  4. cobra17

    cobra17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy daubep nói đúng lắm, bạn chắc hẳn chưa phải là thành viên cần thơ nên mới nói thế, hồi xưa có những mod năng động nhiệt tình, những buổi offline đầy ý nghĩa gây tiếng vang tại TTVN ,những chủ đề bổ ích hơn bây giờ nhiều, bạn thì biết cái quái gì mà phát biểu...biến đi cho tôi nhờ !!
    Được cobra17 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 23/07/2004
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    daubep đừng buồn, tình trạng này ngày trước cũng thế thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại muh`
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    daubep đừng buồn, tình trạng này ngày trước cũng thế thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại muh`
  7. miva_diendan

    miva_diendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  8. miva_diendan

    miva_diendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    15h45: Cara vừa xong công chuyện chạy ra gọi điện cho FBK thì nghe cô nàng nói đang ở trong Mỹ Khánh- Phong Điền, Cara chạy lại nhà 1 đứa bạn nữa lôi đi theo vô tận Mỹ Khánh.
    16h30: Không biết mặt nhau, lúc đó lại không có FBK và bạn của FBK trong phòng nên tụi Cara đi vòng vòng kiếm ,vừa đi vừa than "Nếu kiếm hết cái vườn trái cây này chắc gẫy giò". May làm sao được 1 cô phục vụ diễn tả vóc dáng và màu áo để nhận diện, hì hì, thế là sau 10p 4 đứa gặp nhau (FBK và 1 người bạn gái nữa) . Nói chuỵên chít chít 1 hồi thì kéo nhau ra bến NK chơi.
    15h:Đang chạy tà tà ra gần tới đường quốc lộ thì FBK có điện thoại. Nương ấy nghe vừa xong thì lại có 1 cú nữa. Nghe xong cú này thì chạy gần tới ngang trường Nguyễn Việt Hồng, FBK vừa cầm DT trên tay sau khi nghe xong thì đột nhiên có 1 chiếc xe chở 2 tên ăn mặc áo sơmi chim cò màu đen trắng kè theo sát giựt chíêc DT trên tay FBK. Cara chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên đi sau quay đầu lại quăng trả 1 vật gì trắng trắng xuống đường, lúc đó FBK mặt mày tái mét mới nói ra tiếng:"Tụi nó mới giựt DT". Cara tưởng mất rồi thì nghe FBK nói tiếp:" Nhưng mà chỉ giựt đứt con thú nhồi bông treo tòng teng thôi, FBK cầm chắc qúa, hên thiệt ,không mất". Hú vía, nhỏ bạn Cara chạy vừa tới nói "Bọn nó quặp chân ra sau che mất biển số xe rồi". Khi quay xe lại lụm cục cưng cho FBK bị bọn nó quăng trả lại giữa đường, thấy người dân thò đầu ra coi nhóc hết, quê dễ sợ, nhưng mà mừng vì thoát nạn.
    18h-21h: 4 đứa chạy vòng vòng ăn nào là ốc luộc, ốc nướng tiêu, cháo sò huyết, sò xào rau răm... hic hic, không no nhưng ăn nữa không nổi mới thôi. Sao ăn tốn nhiều thời gian ghê, mới đó mà tối thui, cả bọn đi uống nước. Định chạy xuống Hoa Sứ nhưng gió lạnh quá Cara chịu không nổi dù mới tăng cường thêm 1 lớp "áo giáp" jean, vậy nên uống nước ở dưới bến Ninh Kiều. Hì hì, tám quá trời, cười muốn đơ quai hàm xong lạnh quá đi về. Buổi tối hôm qua sao đèn dưới bến NK mờ quá, sáng không sáng mà tối không tối, chả thèm chụp ảnh luôn. Đi về sớm sớm coi Sao Mai Điểm Hẹn, hên mà còn coi đựơc mấy người cuối hát. Kasim Hoàng Vũ hát và vũ điệu hay dễ sợ, vừa hay vừa tếu ,cười thêm 1 chập nữa lạnh bụng thấy mồ.
    Hôm qua uống nhiều thuốc bổ quá, sáng nay đi thi chẳng biết mình làm cái gì nữa, mong là không gặp lại ông thầy này vào năm sau, ổng có truyền thống "đì" Cara hoài, sợ quá.
    Vài hàng diễn tả lại thôi, FBK sẽ tường thuật tỉ mỉ hơn.
    Cara đi coi phim đây, đang chiếu lại giày thuỷ tinh, lúc trước chưa được coi.
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    15h45: Cara vừa xong công chuyện chạy ra gọi điện cho FBK thì nghe cô nàng nói đang ở trong Mỹ Khánh- Phong Điền, Cara chạy lại nhà 1 đứa bạn nữa lôi đi theo vô tận Mỹ Khánh.
    16h30: Không biết mặt nhau, lúc đó lại không có FBK và bạn của FBK trong phòng nên tụi Cara đi vòng vòng kiếm ,vừa đi vừa than "Nếu kiếm hết cái vườn trái cây này chắc gẫy giò". May làm sao được 1 cô phục vụ diễn tả vóc dáng và màu áo để nhận diện, hì hì, thế là sau 10p 4 đứa gặp nhau (FBK và 1 người bạn gái nữa) . Nói chuỵên chít chít 1 hồi thì kéo nhau ra bến NK chơi.
    15h:Đang chạy tà tà ra gần tới đường quốc lộ thì FBK có điện thoại. Nương ấy nghe vừa xong thì lại có 1 cú nữa. Nghe xong cú này thì chạy gần tới ngang trường Nguyễn Việt Hồng, FBK vừa cầm DT trên tay sau khi nghe xong thì đột nhiên có 1 chiếc xe chở 2 tên ăn mặc áo sơmi chim cò màu đen trắng kè theo sát giựt chíêc DT trên tay FBK. Cara chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên đi sau quay đầu lại quăng trả 1 vật gì trắng trắng xuống đường, lúc đó FBK mặt mày tái mét mới nói ra tiếng:"Tụi nó mới giựt DT". Cara tưởng mất rồi thì nghe FBK nói tiếp:" Nhưng mà chỉ giựt đứt con thú nhồi bông treo tòng teng thôi, FBK cầm chắc qúa, hên thiệt ,không mất". Hú vía, nhỏ bạn Cara chạy vừa tới nói "Bọn nó quặp chân ra sau che mất biển số xe rồi". Khi quay xe lại lụm cục cưng cho FBK bị bọn nó quăng trả lại giữa đường, thấy người dân thò đầu ra coi nhóc hết, quê dễ sợ, nhưng mà mừng vì thoát nạn.
    18h-21h: 4 đứa chạy vòng vòng ăn nào là ốc luộc, ốc nướng tiêu, cháo sò huyết, sò xào rau răm... hic hic, không no nhưng ăn nữa không nổi mới thôi. Sao ăn tốn nhiều thời gian ghê, mới đó mà tối thui, cả bọn đi uống nước. Định chạy xuống Hoa Sứ nhưng gió lạnh quá Cara chịu không nổi dù mới tăng cường thêm 1 lớp "áo giáp" jean, vậy nên uống nước ở dưới bến Ninh Kiều. Hì hì, tám quá trời, cười muốn đơ quai hàm xong lạnh quá đi về. Buổi tối hôm qua sao đèn dưới bến NK mờ quá, sáng không sáng mà tối không tối, chả thèm chụp ảnh luôn. Đi về sớm sớm coi Sao Mai Điểm Hẹn, hên mà còn coi đựơc mấy người cuối hát. Kasim Hoàng Vũ hát và vũ điệu hay dễ sợ, vừa hay vừa tếu ,cười thêm 1 chập nữa lạnh bụng thấy mồ.
    Hôm qua uống nhiều thuốc bổ quá, sáng nay đi thi chẳng biết mình làm cái gì nữa, mong là không gặp lại ông thầy này vào năm sau, ổng có truyền thống "đì" Cara hoài, sợ quá.
    Vài hàng diễn tả lại thôi, FBK sẽ tường thuật tỉ mỉ hơn.
    Cara đi coi phim đây, đang chiếu lại giày thuỷ tinh, lúc trước chưa được coi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này