1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    4pm thứ sáu vẫn còn ngồi ở trung tâm ACET.Đầu way mòng mòng đấu tranh tư tưởng có nên đi chiều nay kg ta?Đến 4.30pm thì quyết định đi luôn?.lên xin phép Thầy cho về sớm mà Thầy cứ hỏi Why? Why? Suốt?chẹp?Vừa chạy ra cổng đang gọi dt cho bạn đồng hành để bạn í chuẩn bị cho sớm ,khi FBK@ tới thì đi lun?mưa wá xá à?kg có áo mưa thế lá cứ thế mà chạy wa nhà bạn?mưa trắng đất trắng trời tiễn nương lên đường
    Lúc lên xe chuyến ?.6.30pm FBK@ gửi msg cho người bạn ớ CT xem vấn đề fòng thế nào?kg thấy trả lời ?bắt đầu lo rồi?vì bị say xe nên vật vờ tới Tiền Giang thì sực nhớ lại chuyện chỗ nghỉ ?.lạng wạng tối khuya 2 nương mà đứng ngoài fố thì ?chà viễn cảnh ngắm trăng cả đêm thơ mộng đến nỗi kg dám nghĩ tiếp?hì?Vậy là lần này fone cho bạn í?..đấu dây bên kia cất lên giọng nói nhừa nhựa, trấn an là mọi thứ đã sãn sàng?.phù?..sau đó tiếp 2 3 cuộc gọi thì biết được đích xác fòng mình ở nơi nao?
    Trên chuyến đi làm wen được với 1 chú người CT ta, đàm đạo về vấn đề KT với chú, về vần đề người miền Tây, về đặc sản nên thưởng thức khi đến CT?.ực?ực?.8 9pm mà nghe thì tự nhiên tuyến nước bọt làm việc tích cực wé??chú cho địc chỉ chính xác ks tụi mình nghỉ?..gần bến xe ghê?.
    Đấn ks nhận fòng xong là leo lên gường fê luôn, kg biết trời đất gì?..6.30am nhận được msg kiu dậy ngắm CT sang sớm?Thế là 2 nương chuẩn bị đi khám fá CT.Bước chân ra khởi KS với cái bản đồ trên tay?hì?mọi người nhìn wé trời làm cũng hơi ngượng?Gần tời TTTM Cái Khế thì nhận được msg về kế hoạch cho ngày hôm í từ người bạn CT, sau đó ngóiaotimban@ fone hỏi thăm tình hình FBK@....xuc động wéVậy là chuyện ăn, chơi ngày thứ bảy ở CT đã ổn.Khám phá xong 2 khu đầu tiên thì bị mãnh lực của hang kẹp tóc hút vào?hì?con gái vẫn rứa mà?Đấn khu thứ 3, hàng đầu tiên dừng lại là bánh ít?ực..ực?phải 1năm chưa được ăn lại?ực..ực?tiếp theo lang thang wa hang bán cà na?lâu lắm rồi kg được ăn?ngon wé?cà nà ở Xì Gòn FBK@ mua lại có vị hơi chat chat chứ kg ngon như CT?.Sau khi giải quyết hết 2 món tạm gọi là đặc sản CT dành cho HS-SV vậy?bắt đầu tìm trái cây mua dự trữ về ks ăn ?.nhưng tòan trái cây mà ở SG có rất sãn?thôi, quyết định kg mua?.ra ngoài ***g chợ gắp ngay hang ổi, mua 1.5kg với giá như ở SG hay mua?.(nhưng cuối cùng kg được thưởng thức mới cú chứ?cái nì tường thuật sau hén), bước chân wa đường gắp ngay hang cóc ngâm?.ngon wé đi à?mua 1 bọc to mà cả 2 nương vẫn bảo nhau ngày mai nhớ mua mang đẩ lúc lên xe nhâm nhi nhé?hì?.Chỉ có mỗi cóc ngâm là rẻ = ½ so với hay mua ở SG mà lại ngon hơn?Xong khu TTTM
    Giờ về KS cất mọi thứ, sau đó lang thang wa Citi mart..Ngắm chán mọi thứ thế là bắt đầu lang thang wa cầu?.hì?đến giữa cầu thì mát wá, vậy là quyết định dừng chân thưởng thức kg khí CT?ở SG cũng có rất nhiều cấu nhưng chưa bao giờ dám đứng như rứa vì sông ở SG có mùi phù sa rất đặc trưng?hì?Dòng sông 2 nương đứng tuy kg trong xanh leo lẻo như tưởng tượng nhưng lại kg có mùi vị phù sa?hì?.đang đứng 8 với nhau, có fone bảo về ks dọn fòng để đi ăn lẩu mắm ở wán Dạ Lí rối sau đó vào vườn Mỹ Khánh chơi?.vây là tạm dừng cái mộng mơ way về KS?.Chuẩn bị xong thì xe cũng vừa tới đón?.may là vừa xong chứ kg lại mang tiếng con gái điệu dàng nên làm gì cũng lâu
    Được giới thiệu lẩu mắm ngon chỉ có ở wán Dạ Lí đường 3/2 thui?hì?ăn lẩu mắm tuyệt vời nhất là có nhiều rau, góp fần giữ eo, dẹp da?.chứ đi du lịch mà lúc về fải nới cửa thì ?uhm?nguy cơ này ?..vừa ngồi ăn trong vườn vừa thưởng thức cài gió hiu hiu , cái iên tĩnh của vùng Nam bộ.Ăn xong rút wân, thẳng tiến tời MK nào?trên đường đi gặp cảng sông nước, tàu thuyền thế là FBK@ cũng săn được vài tấm hình??hì?.ngồi trên xe chụp mà lúc xem lại vẫn rất rõ?hì?.2pm vào đấn vườn.
    Loanh wanh trong vườn đến 3pm bạn FBK@ đề nghị hay nghỉ đêm tại MK lun cho nó khác với khung cảnh ở ngoài trung tâm CT, để có cái cảm giác iên tĩnh khi ngủ trong vườn?..vậy là đi book fòng?.vừa book xong đang hàn huyên với bạn thì Cara fone, lập kế hoạch cho buổi tối?..sau đó Cara & bạn Loan tới?.4 người nói chuyện với nhau cứ như là bạn chí cốt lâu lắm mời gặp lại?hì?.Vậy là sau một lúc thương thảo, cả nhóm ra quyết định về trung tâm nghỉ đêm thì tiện cho việc tham wan hơn?.ra trả fòng & hỏi xem chưa kịp liếc con mắt bên fải, nhìn con mắm bên trái vào fòng thì có bị mất tiền kg?hic?.vẫn đi tong 100k một cách đau đón, oan ức?.
    Vây là chia tay với bạn FBK@, 2 nương được 2 tài xế xinh xắn, hiều khách cẩu về trung tâm CT?.hì?.tạm chia tay vời tài xế cũ & đã wên luôn bịch ổi trên xe chứ?.huhu?..gặp 2 tài xế xinh xắn nên có nhớ được gì đâu?..Mà tài xế cũng chỉ nhớ xách 2 cái balo trao cho 2 nương thui, bịch ổi để fía sau nên đâu có thấy.....
    Lúc ở trong vừờn làm trò khỉ nhiểu?..nào là leo trèo, nào là ngồi xích đu. Ngồi võng nên đâu có để í đã bị chụp lén?hic?.sdụng công nghệ cao vào mục đích bất chính chứ?ức kg chịu được?.Vào trong í do cục gạch mất sóng nên dt hơi khó lien lạc.Vừa lú ra khởi vườn thì mấy cái msg, rồi dt réo?.cứ nghĩ mọi người ở CT ai cũng nhiệt tình, thân thiện như 2 tài xế của mình nên cứ vô tư mà 8 đt?..hì?đến lúc gặp 2 anh chàng muốn mược dt dung nhưng kg dám ngỏ lời thì mới thấy sợ ?.hic?.ở SG thì kg dám cái kiểu đi ngoài đường nghe dt đâu nhưng về CT thì nghĩ an tòan, than thiện thế nên ??.Đi với 2 nữa võ sĩ judo & Taekondo nhưng do 2 anh chàng kia thấy rõ chênh lệch lực lượng nên đã chạy lun để lại sau lưng những căp mắt ngỡ ngàng & dĩ nhiên có hình viên đạn rồi?.
    4 nương về book fòng ở TTĐ tiếp để cất đồ & sau đó là chiến dịch càn wét các hang wán SV?hì?.được dẫn đi ăn ốc trong một con đường be bé nhưng wán muốn ăn thì lại kg bán, thế là đành ăn wán hàng xóm vậy.4 nương với 2 đĩa ốc hấp,1 đĩa ốc nướng?.sau khi hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn 3 đãi ốc trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong wán thì 4 nương quyết định làm tiếp hiệp 2 sau khi tham wan ĐH CT. thú thiệt từ trước tời nay chưa từng thấy ngôi trường nào to như vậy cả?hic?ngưỡng mộ wá trời lun đó.Được cho tham wan khu 2, khu 3 thì chỉ được đứng ở ngoải nhìn vào mà ghanh tỵ thui?.hic?Sau đấy tiếp tuc chiến dịch phố chợ sinh vein?.ghé vào ăn sò?.ực?ực?viết tường thuật mà vẫn thèm wé à?.hì?.3 nương kia ăn sò còn FBK@ ăn cháo?.sau khi giải quyết hết tô cháo, tiếp tục tấn công đĩa sò giúp 3 nưong kia?.Mọi người vừa ăn vừa nhường nhau?.hehe?miệng thì bảo ngường nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt cầm ăn?chẹpppp
    Hiệp 3 được tiếp tục tại bến NK với cái se lạnh của buổi đêm, cùng với nhưng trận mưa ban ngày?..cả 4 gặp hình như có 2 3 trận mưa gì à?.lúc này mới bắt đầu thấm lạnh do bị dính mưa?.Ngồi 8 ở bên NK mà tưởng đang ngồi ở bến Bạch Đằng chứ.4 ly nước được mang ra?..mổi người 1 ly thế mà lại được mếm cả 3 loại lun (vì Loan & FBK@ cùng uống đá me mà ) Công nhân lời ghê?hì?.Định lấy máy chục vài tắm làm kỉ niệm nhưng khu vực í hơi tối mà cũng going giống Sg thế là cả 4 wuyết định giải tán, đi tham wan khu vực Hoa Sứ?..hết một ngày với 2 tài xế, hướng dẫn viên cực kì nhiệt tình & xinh xắn?kêm lun bảo vệ chứ vì là võ sĩ mà?.hì?.về đến KS nhận được msg báo tin mình wen bịch ổi trên xe tài xế cũ rồi?hic?.người ta còn bảo ổi ngon wé( vậy là toi bich ổi của mình?grừuuuu) Tức wé mà chả làm gì được cả?.đành ngậm bồ hòn làm ngọt, xử tội sau?.hì?.có thù 10 năm trả kg muộn mà?.
    Sang ngày CN, ngay từ 6am đã nhận msg kiu dậy tham wan CT.Hôm nay, FBK@ fải đi thăm nhà người bà con ở khu tập thể Công An?..chẹppppp.2 nương quyết định cầm bản đồ cuốc bộ tuTTD( vào trong í mất 1.30?T?.hì?.vào trong í ngồi nói chuyện xong xuối way ra KS = xe ôm vì trời bắt đầu mưa ?..cả 2 nương đầu cảm nhận được mưa ở CT kg lơn mà cũng rất nhanh wa nhưng có điều trong ngày mưa nhiều trận wá nên kg biết đường mà tránh .
    Về KS nghỉ ngơi khoảng 1h, lại cầm bản đồ thẳng tiến vào khu Hoa Sứ?hì?Trên dường đi thì kg có cây trứng cá nào mà 2 nương bỏ wa cả.Quyết định hái trứng cá để kiếm xiền xe về SG muh?.sau khi giải quyết cho bữa sáng lẫn trưa (lúc này đã là 2pm rồi mà) 2 nương quyết định wa Hoa sứ ngồi?hì?.ngoấi chán thì way về KS nghỉ ngơi.Trên đường đi ghé vào TTTM Cái Khế mua wà về SG. Tìm kg được thế là quyết định way sang hang cóc nâgm?.hic?.người ta dọn hàng rồi?..vậy là cả 2 tiêu nghỉu về ks??về thảo luận kế hoạch buổi tối sẽ đi ăn ốc tiếp?.vậy là đang tưởng tượng đấn nhưng chú ốc béo , ngọt có vị cay cay đầu lười khi ăn vào lúc trời mưa thì ấm fải biết?.tài xế msg hẹn tối wa đón 2 nương đi ăn tối ở Đất Fương Nam?..uhmm?kế hoạch ốc tưởng fá sản nhưng vào ĐPN cũng có ốc, nghêu, sò,,,,,,nhưng dĩ nhiên làm sao thú vị như ngồi ở hang wán SV-HS?.hì?.ăn xong cả 3 quyết định đi uống trà ở Why Not?...hì?.leo lên khu trà đạo?..hic?.tưởng trà đạo giồng như kiểu của Nhật chứ, nhưng chỉ có mỗi cách ngồi là giồng, còn lại là trà đạo VN?..nhưng ngoài trời mưa xối sả, ngồi bên ấm trà sen, nghe nhưng giai điệu nhạ nhàng?.lúc nì mà ngồi với người iu thì?..hehe?.
    Cả 3 ngồi đần khỏang 9.30pm thì quyết định về vì bạn FBK@ thứ 2 cũng fải đi làm ở ST?..đứng 15?T kiu xe mà chả có chiếc taxi nào, vậy là FBK@ đề nghị thui cả 3 đi dưới mưa cho nó lãng mạng ?..hì?.bạn FBK@ cũng chiều theo sự đỏng đảng của FBK@ lun, vậy là cả 3 dắt tay nhau đi dưới mưa?..hì?.vừa đi bạn FBK@ vẫn kg wen gọi xe nhưng đành bất lực?.thinh lình gặp đúng ngay bác xe lôi?..vậy là cùng lên ngồi?..từ wán trà mà về ks fải 4km chứ kg ít.vậy mà đi dưới mưa thì?.chẹppp?.về được ks mừng ghê lun, nhưng 2 nương lại thấy cảm giác bùn bùn, tiếc tiếc vì vài tiếng nữa fải way về sg, lại way về nhịp sống cũ??.cả 2 trằn trọc đến 12 1am mới ngủ được. hẹn 4.30am dậy, thu dọn xong lên xe đi chuyến 5.30?..đi dường nhận được dt của ngoisaotimbạn@ fone chia tay?..bạn í hầu như ngày nào cũng fone cho 2 nương hết?.CT đang mùa thi nên bạn í chỉ có thể hỏi thăm tình hình khám phá CT của 2 người bạn SG thui?.nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho 2 nương SG rất vui vì sự nhiệt tình của bạn í cũng như của 2 nữ võ sĩ dễ thương rồi?.
    Lần đầu xa nhà thì dĩ nhiên cũng sẽ gặp fải những chuyện kg hay nhưng FBK@ nghĩ nó rất nhỏ so với nhưng gì mà Cẩ@, Loan@ cũng như ngóiaotimban@ dành cho FBK@ lẫn bạn mình....hẹn som gặp lại các bạn hén....một ngày kg xa đâu
    Chúc các bạn thi tốt nhé...
    P?/S: Cẩ nè, từ từ FBK@ sẽ tìm lại cái số fone i'' cho hen.....
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    4pm thứ sáu vẫn còn ngồi ở trung tâm ACET.Đầu way mòng mòng đấu tranh tư tưởng có nên đi chiều nay kg ta?Đến 4.30pm thì quyết định đi luôn?.lên xin phép Thầy cho về sớm mà Thầy cứ hỏi Why? Why? Suốt?chẹp?Vừa chạy ra cổng đang gọi dt cho bạn đồng hành để bạn í chuẩn bị cho sớm ,khi FBK@ tới thì đi lun?mưa wá xá à?kg có áo mưa thế lá cứ thế mà chạy wa nhà bạn?mưa trắng đất trắng trời tiễn nương lên đường
    Lúc lên xe chuyến ?.6.30pm FBK@ gửi msg cho người bạn ớ CT xem vấn đề fòng thế nào?kg thấy trả lời ?bắt đầu lo rồi?vì bị say xe nên vật vờ tới Tiền Giang thì sực nhớ lại chuyện chỗ nghỉ ?.lạng wạng tối khuya 2 nương mà đứng ngoài fố thì ?chà viễn cảnh ngắm trăng cả đêm thơ mộng đến nỗi kg dám nghĩ tiếp?hì?Vậy là lần này fone cho bạn í?..đấu dây bên kia cất lên giọng nói nhừa nhựa, trấn an là mọi thứ đã sãn sàng?.phù?..sau đó tiếp 2 3 cuộc gọi thì biết được đích xác fòng mình ở nơi nao?
    Trên chuyến đi làm wen được với 1 chú người CT ta, đàm đạo về vấn đề KT với chú, về vần đề người miền Tây, về đặc sản nên thưởng thức khi đến CT?.ực?ực?.8 9pm mà nghe thì tự nhiên tuyến nước bọt làm việc tích cực wé??chú cho địc chỉ chính xác ks tụi mình nghỉ?..gần bến xe ghê?.
    Đấn ks nhận fòng xong là leo lên gường fê luôn, kg biết trời đất gì?..6.30am nhận được msg kiu dậy ngắm CT sang sớm?Thế là 2 nương chuẩn bị đi khám fá CT.Bước chân ra khởi KS với cái bản đồ trên tay?hì?mọi người nhìn wé trời làm cũng hơi ngượng?Gần tời TTTM Cái Khế thì nhận được msg về kế hoạch cho ngày hôm í từ người bạn CT, sau đó ngóiaotimban@ fone hỏi thăm tình hình FBK@....xuc động wéVậy là chuyện ăn, chơi ngày thứ bảy ở CT đã ổn.Khám phá xong 2 khu đầu tiên thì bị mãnh lực của hang kẹp tóc hút vào?hì?con gái vẫn rứa mà?Đấn khu thứ 3, hàng đầu tiên dừng lại là bánh ít?ực..ực?phải 1năm chưa được ăn lại?ực..ực?tiếp theo lang thang wa hang bán cà na?lâu lắm rồi kg được ăn?ngon wé?cà nà ở Xì Gòn FBK@ mua lại có vị hơi chat chat chứ kg ngon như CT?.Sau khi giải quyết hết 2 món tạm gọi là đặc sản CT dành cho HS-SV vậy?bắt đầu tìm trái cây mua dự trữ về ks ăn ?.nhưng tòan trái cây mà ở SG có rất sãn?thôi, quyết định kg mua?.ra ngoài ***g chợ gắp ngay hang ổi, mua 1.5kg với giá như ở SG hay mua?.(nhưng cuối cùng kg được thưởng thức mới cú chứ?cái nì tường thuật sau hén), bước chân wa đường gắp ngay hang cóc ngâm?.ngon wé đi à?mua 1 bọc to mà cả 2 nương vẫn bảo nhau ngày mai nhớ mua mang đẩ lúc lên xe nhâm nhi nhé?hì?.Chỉ có mỗi cóc ngâm là rẻ = ½ so với hay mua ở SG mà lại ngon hơn?Xong khu TTTM
    Giờ về KS cất mọi thứ, sau đó lang thang wa Citi mart..Ngắm chán mọi thứ thế là bắt đầu lang thang wa cầu?.hì?đến giữa cầu thì mát wá, vậy là quyết định dừng chân thưởng thức kg khí CT?ở SG cũng có rất nhiều cấu nhưng chưa bao giờ dám đứng như rứa vì sông ở SG có mùi phù sa rất đặc trưng?hì?Dòng sông 2 nương đứng tuy kg trong xanh leo lẻo như tưởng tượng nhưng lại kg có mùi vị phù sa?hì?.đang đứng 8 với nhau, có fone bảo về ks dọn fòng để đi ăn lẩu mắm ở wán Dạ Lí rối sau đó vào vườn Mỹ Khánh chơi?.vây là tạm dừng cái mộng mơ way về KS?.Chuẩn bị xong thì xe cũng vừa tới đón?.may là vừa xong chứ kg lại mang tiếng con gái điệu dàng nên làm gì cũng lâu
    Được giới thiệu lẩu mắm ngon chỉ có ở wán Dạ Lí đường 3/2 thui?hì?ăn lẩu mắm tuyệt vời nhất là có nhiều rau, góp fần giữ eo, dẹp da?.chứ đi du lịch mà lúc về fải nới cửa thì ?uhm?nguy cơ này ?..vừa ngồi ăn trong vườn vừa thưởng thức cài gió hiu hiu , cái iên tĩnh của vùng Nam bộ.Ăn xong rút wân, thẳng tiến tời MK nào?trên đường đi gặp cảng sông nước, tàu thuyền thế là FBK@ cũng săn được vài tấm hình??hì?.ngồi trên xe chụp mà lúc xem lại vẫn rất rõ?hì?.2pm vào đấn vườn.
    Loanh wanh trong vườn đến 3pm bạn FBK@ đề nghị hay nghỉ đêm tại MK lun cho nó khác với khung cảnh ở ngoài trung tâm CT, để có cái cảm giác iên tĩnh khi ngủ trong vườn?..vậy là đi book fòng?.vừa book xong đang hàn huyên với bạn thì Cara fone, lập kế hoạch cho buổi tối?..sau đó Cara & bạn Loan tới?.4 người nói chuyện với nhau cứ như là bạn chí cốt lâu lắm mời gặp lại?hì?.Vậy là sau một lúc thương thảo, cả nhóm ra quyết định về trung tâm nghỉ đêm thì tiện cho việc tham wan hơn?.ra trả fòng & hỏi xem chưa kịp liếc con mắt bên fải, nhìn con mắm bên trái vào fòng thì có bị mất tiền kg?hic?.vẫn đi tong 100k một cách đau đón, oan ức?.
    Vây là chia tay với bạn FBK@, 2 nương được 2 tài xế xinh xắn, hiều khách cẩu về trung tâm CT?.hì?.tạm chia tay vời tài xế cũ & đã wên luôn bịch ổi trên xe chứ?.huhu?..gặp 2 tài xế xinh xắn nên có nhớ được gì đâu?..Mà tài xế cũng chỉ nhớ xách 2 cái balo trao cho 2 nương thui, bịch ổi để fía sau nên đâu có thấy.....
    Lúc ở trong vừờn làm trò khỉ nhiểu?..nào là leo trèo, nào là ngồi xích đu. Ngồi võng nên đâu có để í đã bị chụp lén?hic?.sdụng công nghệ cao vào mục đích bất chính chứ?ức kg chịu được?.Vào trong í do cục gạch mất sóng nên dt hơi khó lien lạc.Vừa lú ra khởi vườn thì mấy cái msg, rồi dt réo?.cứ nghĩ mọi người ở CT ai cũng nhiệt tình, thân thiện như 2 tài xế của mình nên cứ vô tư mà 8 đt?..hì?đến lúc gặp 2 anh chàng muốn mược dt dung nhưng kg dám ngỏ lời thì mới thấy sợ ?.hic?.ở SG thì kg dám cái kiểu đi ngoài đường nghe dt đâu nhưng về CT thì nghĩ an tòan, than thiện thế nên ??.Đi với 2 nữa võ sĩ judo & Taekondo nhưng do 2 anh chàng kia thấy rõ chênh lệch lực lượng nên đã chạy lun để lại sau lưng những căp mắt ngỡ ngàng & dĩ nhiên có hình viên đạn rồi?.
    4 nương về book fòng ở TTĐ tiếp để cất đồ & sau đó là chiến dịch càn wét các hang wán SV?hì?.được dẫn đi ăn ốc trong một con đường be bé nhưng wán muốn ăn thì lại kg bán, thế là đành ăn wán hàng xóm vậy.4 nương với 2 đĩa ốc hấp,1 đĩa ốc nướng?.sau khi hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn 3 đãi ốc trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong wán thì 4 nương quyết định làm tiếp hiệp 2 sau khi tham wan ĐH CT. thú thiệt từ trước tời nay chưa từng thấy ngôi trường nào to như vậy cả?hic?ngưỡng mộ wá trời lun đó.Được cho tham wan khu 2, khu 3 thì chỉ được đứng ở ngoải nhìn vào mà ghanh tỵ thui?.hic?Sau đấy tiếp tuc chiến dịch phố chợ sinh vein?.ghé vào ăn sò?.ực?ực?viết tường thuật mà vẫn thèm wé à?.hì?.3 nương kia ăn sò còn FBK@ ăn cháo?.sau khi giải quyết hết tô cháo, tiếp tục tấn công đĩa sò giúp 3 nưong kia?.Mọi người vừa ăn vừa nhường nhau?.hehe?miệng thì bảo ngường nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt cầm ăn?chẹpppp
    Hiệp 3 được tiếp tục tại bến NK với cái se lạnh của buổi đêm, cùng với nhưng trận mưa ban ngày?..cả 4 gặp hình như có 2 3 trận mưa gì à?.lúc này mới bắt đầu thấm lạnh do bị dính mưa?.Ngồi 8 ở bên NK mà tưởng đang ngồi ở bến Bạch Đằng chứ.4 ly nước được mang ra?..mổi người 1 ly thế mà lại được mếm cả 3 loại lun (vì Loan & FBK@ cùng uống đá me mà ) Công nhân lời ghê?hì?.Định lấy máy chục vài tắm làm kỉ niệm nhưng khu vực í hơi tối mà cũng going giống Sg thế là cả 4 wuyết định giải tán, đi tham wan khu vực Hoa Sứ?..hết một ngày với 2 tài xế, hướng dẫn viên cực kì nhiệt tình & xinh xắn?kêm lun bảo vệ chứ vì là võ sĩ mà?.hì?.về đến KS nhận được msg báo tin mình wen bịch ổi trên xe tài xế cũ rồi?hic?.người ta còn bảo ổi ngon wé( vậy là toi bich ổi của mình?grừuuuu) Tức wé mà chả làm gì được cả?.đành ngậm bồ hòn làm ngọt, xử tội sau?.hì?.có thù 10 năm trả kg muộn mà?.
    Sang ngày CN, ngay từ 6am đã nhận msg kiu dậy tham wan CT.Hôm nay, FBK@ fải đi thăm nhà người bà con ở khu tập thể Công An?..chẹppppp.2 nương quyết định cầm bản đồ cuốc bộ tuTTD( vào trong í mất 1.30?T?.hì?.vào trong í ngồi nói chuyện xong xuối way ra KS = xe ôm vì trời bắt đầu mưa ?..cả 2 nương đầu cảm nhận được mưa ở CT kg lơn mà cũng rất nhanh wa nhưng có điều trong ngày mưa nhiều trận wá nên kg biết đường mà tránh .
    Về KS nghỉ ngơi khoảng 1h, lại cầm bản đồ thẳng tiến vào khu Hoa Sứ?hì?Trên dường đi thì kg có cây trứng cá nào mà 2 nương bỏ wa cả.Quyết định hái trứng cá để kiếm xiền xe về SG muh?.sau khi giải quyết cho bữa sáng lẫn trưa (lúc này đã là 2pm rồi mà) 2 nương quyết định wa Hoa sứ ngồi?hì?.ngoấi chán thì way về KS nghỉ ngơi.Trên đường đi ghé vào TTTM Cái Khế mua wà về SG. Tìm kg được thế là quyết định way sang hang cóc nâgm?.hic?.người ta dọn hàng rồi?..vậy là cả 2 tiêu nghỉu về ks??về thảo luận kế hoạch buổi tối sẽ đi ăn ốc tiếp?.vậy là đang tưởng tượng đấn nhưng chú ốc béo , ngọt có vị cay cay đầu lười khi ăn vào lúc trời mưa thì ấm fải biết?.tài xế msg hẹn tối wa đón 2 nương đi ăn tối ở Đất Fương Nam?..uhmm?kế hoạch ốc tưởng fá sản nhưng vào ĐPN cũng có ốc, nghêu, sò,,,,,,nhưng dĩ nhiên làm sao thú vị như ngồi ở hang wán SV-HS?.hì?.ăn xong cả 3 quyết định đi uống trà ở Why Not?...hì?.leo lên khu trà đạo?..hic?.tưởng trà đạo giồng như kiểu của Nhật chứ, nhưng chỉ có mỗi cách ngồi là giồng, còn lại là trà đạo VN?..nhưng ngoài trời mưa xối sả, ngồi bên ấm trà sen, nghe nhưng giai điệu nhạ nhàng?.lúc nì mà ngồi với người iu thì?..hehe?.
    Cả 3 ngồi đần khỏang 9.30pm thì quyết định về vì bạn FBK@ thứ 2 cũng fải đi làm ở ST?..đứng 15?T kiu xe mà chả có chiếc taxi nào, vậy là FBK@ đề nghị thui cả 3 đi dưới mưa cho nó lãng mạng ?..hì?.bạn FBK@ cũng chiều theo sự đỏng đảng của FBK@ lun, vậy là cả 3 dắt tay nhau đi dưới mưa?..hì?.vừa đi bạn FBK@ vẫn kg wen gọi xe nhưng đành bất lực?.thinh lình gặp đúng ngay bác xe lôi?..vậy là cùng lên ngồi?..từ wán trà mà về ks fải 4km chứ kg ít.vậy mà đi dưới mưa thì?.chẹppp?.về được ks mừng ghê lun, nhưng 2 nương lại thấy cảm giác bùn bùn, tiếc tiếc vì vài tiếng nữa fải way về sg, lại way về nhịp sống cũ??.cả 2 trằn trọc đến 12 1am mới ngủ được. hẹn 4.30am dậy, thu dọn xong lên xe đi chuyến 5.30?..đi dường nhận được dt của ngoisaotimbạn@ fone chia tay?..bạn í hầu như ngày nào cũng fone cho 2 nương hết?.CT đang mùa thi nên bạn í chỉ có thể hỏi thăm tình hình khám phá CT của 2 người bạn SG thui?.nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho 2 nương SG rất vui vì sự nhiệt tình của bạn í cũng như của 2 nữ võ sĩ dễ thương rồi?.
    Lần đầu xa nhà thì dĩ nhiên cũng sẽ gặp fải những chuyện kg hay nhưng FBK@ nghĩ nó rất nhỏ so với nhưng gì mà Cẩ@, Loan@ cũng như ngóiaotimban@ dành cho FBK@ lẫn bạn mình....hẹn som gặp lại các bạn hén....một ngày kg xa đâu
    Chúc các bạn thi tốt nhé...
    P?/S: Cẩ nè, từ từ FBK@ sẽ tìm lại cái số fone i'' cho hen.....
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ừm mà từ từ thôi,không cần gấp đâu.
    FBK đi về có bình an không ?Lâu quá mới viết bài tường thuật đo, đọc cười muốn chít.
    Lần sau cấm gọi Cara là ''vs'' nghen, bỏ nghề rùi mà.Nhắc lại mắc cỡ chít.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ừm mà từ từ thôi,không cần gấp đâu.
    FBK đi về có bình an không ?Lâu quá mới viết bài tường thuật đo, đọc cười muốn chít.
    Lần sau cấm gọi Cara là ''vs'' nghen, bỏ nghề rùi mà.Nhắc lại mắc cỡ chít.
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Wow, tường thuật của 2 sis FBK và Cara77 thú vị quá. Ước gì lúc đó hoacomay được tham gia nhỉ. Lần sau có tổ chức offline hay gặp ai, sis Cara nhớ rủ hoacomay với nhé. Cám ơn trước nhiều nhiều
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Wow, tường thuật của 2 sis FBK và Cara77 thú vị quá. Ước gì lúc đó hoacomay được tham gia nhỉ. Lần sau có tổ chức offline hay gặp ai, sis Cara nhớ rủ hoacomay với nhé. Cám ơn trước nhiều nhiều
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chán thật, lại hẹn buổi khác, 18/8... Cứ như mình là khỉ không bằng, qua hè này chắc trở thành vận động viên leo chuyên nghiệp quá! Đi đâu cũng bị cho leo cây, chán rồi....
    To anh ngoisao: đợi một chút, để em design vài kiểu....
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chán thật, lại hẹn buổi khác, 18/8... Cứ như mình là khỉ không bằng, qua hè này chắc trở thành vận động viên leo chuyên nghiệp quá! Đi đâu cũng bị cho leo cây, chán rồi....
    To anh ngoisao: đợi một chút, để em design vài kiểu....
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đói bụng quá ! Hic....
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đói bụng quá ! Hic....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này