1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rùi mới vào đây, không bit các bác dạo nì thế nào rùi vẫn khoẻ, vẫn công tác tốt chứ ngthhuan, thatway, Natalia...Hình như là Natalia không còn làm Mod nữa thì phải :).
    Lâu rùi ghé chơi thấy box mình vẫn online mạnh thật hì, thật là vui phải không các bác :).
    Năm nay không kịp gửi đến các bác một chút thu Hà Nội rồi :).
    Bi h thì Thu đã qua và Đông đang đến, thời tiết bắt đầu trở lạnh bởi những cơn gió mùa bất chợt, không khí thật là dễ chịu, không quá nóng gắt và cũng không quá lạnh lẽo :).
    Bác ngthhuan nghe nói đã lấy vợ và không bit là hiện nay có sống ở Hà Nội hay không ?
    Có lần bác ra Hà Nội, có liên lạc với em ( hình như là lâu lém rồi ) nhưng không gặp bác được :).
    Nếu bác đnag ở Hà Nội or nếu kô, khi nào bác ra HN anh em mình gặp nhau, nhâm nhi một chút cafe trong cái lạnh giá của mùa Đông bác nhỉ ?
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rùi mới vào đây, không bit các bác dạo nì thế nào rùi vẫn khoẻ, vẫn công tác tốt chứ ngthhuan, thatway, Natalia...Hình như là Natalia không còn làm Mod nữa thì phải :).
    Lâu rùi ghé chơi thấy box mình vẫn online mạnh thật hì, thật là vui phải không các bác :).
    Năm nay không kịp gửi đến các bác một chút thu Hà Nội rồi :).
    Bi h thì Thu đã qua và Đông đang đến, thời tiết bắt đầu trở lạnh bởi những cơn gió mùa bất chợt, không khí thật là dễ chịu, không quá nóng gắt và cũng không quá lạnh lẽo :).
    Bác ngthhuan nghe nói đã lấy vợ và không bit là hiện nay có sống ở Hà Nội hay không ?
    Có lần bác ra Hà Nội, có liên lạc với em ( hình như là lâu lém rồi ) nhưng không gặp bác được :).
    Nếu bác đnag ở Hà Nội or nếu kô, khi nào bác ra HN anh em mình gặp nhau, nhâm nhi một chút cafe trong cái lạnh giá của mùa Đông bác nhỉ ?
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mừng Bách đã về thăm lại nhà xưa của chúng mình. Mình vẫn ở Hà Nội, nhưng thời gian qua phải đi nhiều, bi giờ có lẽ sẽ ko phải đi nhiều nữa. Hẹn một tối đi uống cà phê nhé. 091.2424.821
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mừng Bách đã về thăm lại nhà xưa của chúng mình. Mình vẫn ở Hà Nội, nhưng thời gian qua phải đi nhiều, bi giờ có lẽ sẽ ko phải đi nhiều nữa. Hẹn một tối đi uống cà phê nhé. 091.2424.821
  5. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, tôi đạp xe trên đường con đường 30/4 kéo dài xa tít, mắt luôn nhìn lên trên trời, mặc kệ cho những hàng xe đông đúc, bỏ mặc những tiếng reo hò của đám học sinh vừa tan trường... Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, liệu mình có xứng đáng không? Hay chỉ là "cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga?" Tôi cảm thấy ở bên tôi, cô ấy không được vui vẻ như khi ở bên người khác, cá tính của cô ấy mạnh mẽ, sôi nổi nhưng tôi thì ngược lại: nhút nhát và đầy mặc cảm. Có lẽ tôi không hợp với cô ấy, cô ấy sẽ được hạnh phúc khi ở bên một kẻ như tôi không? Sự thật là không... Hy vọng rằng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và luôn nhớ về tôi như một thằng bạn thân... Tôi vẫn tiếp tục rảo bước trên con đường dài này, con mắt vẫn không rời khỏi những đám mây đang bay trên bầu trời, tôi tự hỏi bộ tình yêu cũng giống như những đám mây này sao? Thoáng xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất, rồi xa mãi mãi...
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, tôi đạp xe trên đường con đường 30/4 kéo dài xa tít, mắt luôn nhìn lên trên trời, mặc kệ cho những hàng xe đông đúc, bỏ mặc những tiếng reo hò của đám học sinh vừa tan trường... Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, liệu mình có xứng đáng không? Hay chỉ là "cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga?" Tôi cảm thấy ở bên tôi, cô ấy không được vui vẻ như khi ở bên người khác, cá tính của cô ấy mạnh mẽ, sôi nổi nhưng tôi thì ngược lại: nhút nhát và đầy mặc cảm. Có lẽ tôi không hợp với cô ấy, cô ấy sẽ được hạnh phúc khi ở bên một kẻ như tôi không? Sự thật là không... Hy vọng rằng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và luôn nhớ về tôi như một thằng bạn thân... Tôi vẫn tiếp tục rảo bước trên con đường dài này, con mắt vẫn không rời khỏi những đám mây đang bay trên bầu trời, tôi tự hỏi bộ tình yêu cũng giống như những đám mây này sao? Thoáng xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất, rồi xa mãi mãi...
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, 90 ngày rồi mới được ngủ một hơi 14h đồng hồ như hôm chủ nhật vừa qua, từ 1h đến 10h sáng và ăn xong thì đẩy 1 giấc từ 1h đến 4h30 chiều, ngủ dậy nhức đầu quá.
    Ha ha, bù cho những ngày chỉ có 4,5h còm cõi, đời mà, lên voi xuống chó hoài thôi....
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, 90 ngày rồi mới được ngủ một hơi 14h đồng hồ như hôm chủ nhật vừa qua, từ 1h đến 10h sáng và ăn xong thì đẩy 1 giấc từ 1h đến 4h30 chiều, ngủ dậy nhức đầu quá.
    Ha ha, bù cho những ngày chỉ có 4,5h còm cõi, đời mà, lên voi xuống chó hoài thôi....
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đã 4h sáng, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được... Tôi suy nghĩ về cô ấy, về những việc mình làm với cô ấy có thật sự đúng không?
    Nhưng đến lúc này, tôi nghĩ sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng, có lẽ sau khi có một sự nghiệp vưng chắc trong tay thì tôi mới dám nghĩ lại vấn đề này.
    Mong một ngày mới tốt đẹp hơn!
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đã 4h sáng, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được... Tôi suy nghĩ về cô ấy, về những việc mình làm với cô ấy có thật sự đúng không?
    Nhưng đến lúc này, tôi nghĩ sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng, có lẽ sau khi có một sự nghiệp vưng chắc trong tay thì tôi mới dám nghĩ lại vấn đề này.
    Mong một ngày mới tốt đẹp hơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này