1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngay` tìm kiếm cũng cài được cho mm, kiếp,cái máy mắc dịch ở cơ quan, cái đồ tàn tệ đó chắc cài Win 3.x hay seo mừ không có font unicode, mắc công search hết 1 bóp CD mà chẳng có cái nào xài được,huhu, nhờ T gửi cho cái folder í mới hoàn thành nhiệm vụ cao cả cho mm.
    Sang học 5 tiết, chiều ôm keyboard trong phòng thực hành miệt mài cả buổi, làm xong bước ra muốn quay như dế. Hix, đang ngồi chép lại bài mấy hôm nghỉ học AV buổi tối thì gặp aslongas đi ngang, trời ơi là may, có lộc ăn bánh hỏi thịt nướng Ô Môn, không cần phải xuống Ô Môn mà chỉ cần chạy tới công viên Văn Hoá miền Tây là có ngay 1 quán.
    Ăn xong chạy đi học típ, chẳng kịp về nhà tắm, đích thực từ 1 con mèo biến thành con chồn hôi, ráng chịu đựng 3h tra tấn + ngủ gục vì mệt và no thì về, chúa ơi,thầy Hiệp bắt học từ mới như tào tháo rượt, không cho nghỉ xả hơi miếng nào...huhu...
    Ha ha, tội nghiệp thân tui, LR thì trốn, nhỏ bạn cùng tên cũng trốn, chỉ còn 1 thân 1 mình ngồi giữa 2 cái ghế.Cuối giờ bạn N rủ đi ăn, ha ha, lộc ăn nữa chứ! Nhưng tội nghiệp bạn tui, vừa mới đẩy 2 cái xe vào quán thì tui bị níu đầu ra ngoài bởi sư phụ tui, sư phụ đang có rắc rối và lôi thôi đến gần 11h mới về được, chỉ tội nghiệp bạn tui, chưa được ngồi xuống ghế thì tui chạy mất tiêu, xin lỗi bạn ,hẹn lần sau vậy!!!!
    Chưa hết chuyện, vừa về đến nhà thì cái monitor chít lun, tắt cái phụt chứ không báo trước nhè nhoẹt gì hít. hu hu... mấy hôm bận không nói gì, bi giờ đang cần nó muốn chít thì nó trở chứng làm sao đây????? Rối tung rối mù.
    Trưa nay đang gấp nên ghé chỗ NIIT thử, thấy quảng cáo ADSL đàng hoàng mà chạy như con rùa lật ngửa, không nhút nhít bi nhiu, tệ hơn bất cứ tiệm nào từng ghé. Ghét, chạy 1 mạch tới Thời Đại ngồi suốt buổi trưa, chat voi bạn tranh thủ than vãn, bi giờ lại tới giờ học rồi, hiix ,chưa cơm nước, trưa không về nhà...cái thân tui..chắc còm thêm...huhu..
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngay` tìm kiếm cũng cài được cho mm, kiếp,cái máy mắc dịch ở cơ quan, cái đồ tàn tệ đó chắc cài Win 3.x hay seo mừ không có font unicode, mắc công search hết 1 bóp CD mà chẳng có cái nào xài được,huhu, nhờ T gửi cho cái folder í mới hoàn thành nhiệm vụ cao cả cho mm.
    Sang học 5 tiết, chiều ôm keyboard trong phòng thực hành miệt mài cả buổi, làm xong bước ra muốn quay như dế. Hix, đang ngồi chép lại bài mấy hôm nghỉ học AV buổi tối thì gặp aslongas đi ngang, trời ơi là may, có lộc ăn bánh hỏi thịt nướng Ô Môn, không cần phải xuống Ô Môn mà chỉ cần chạy tới công viên Văn Hoá miền Tây là có ngay 1 quán.
    Ăn xong chạy đi học típ, chẳng kịp về nhà tắm, đích thực từ 1 con mèo biến thành con chồn hôi, ráng chịu đựng 3h tra tấn + ngủ gục vì mệt và no thì về, chúa ơi,thầy Hiệp bắt học từ mới như tào tháo rượt, không cho nghỉ xả hơi miếng nào...huhu...
    Ha ha, tội nghiệp thân tui, LR thì trốn, nhỏ bạn cùng tên cũng trốn, chỉ còn 1 thân 1 mình ngồi giữa 2 cái ghế.Cuối giờ bạn N rủ đi ăn, ha ha, lộc ăn nữa chứ! Nhưng tội nghiệp bạn tui, vừa mới đẩy 2 cái xe vào quán thì tui bị níu đầu ra ngoài bởi sư phụ tui, sư phụ đang có rắc rối và lôi thôi đến gần 11h mới về được, chỉ tội nghiệp bạn tui, chưa được ngồi xuống ghế thì tui chạy mất tiêu, xin lỗi bạn ,hẹn lần sau vậy!!!!
    Chưa hết chuyện, vừa về đến nhà thì cái monitor chít lun, tắt cái phụt chứ không báo trước nhè nhoẹt gì hít. hu hu... mấy hôm bận không nói gì, bi giờ đang cần nó muốn chít thì nó trở chứng làm sao đây????? Rối tung rối mù.
    Trưa nay đang gấp nên ghé chỗ NIIT thử, thấy quảng cáo ADSL đàng hoàng mà chạy như con rùa lật ngửa, không nhút nhít bi nhiu, tệ hơn bất cứ tiệm nào từng ghé. Ghét, chạy 1 mạch tới Thời Đại ngồi suốt buổi trưa, chat voi bạn tranh thủ than vãn, bi giờ lại tới giờ học rồi, hiix ,chưa cơm nước, trưa không về nhà...cái thân tui..chắc còm thêm...huhu..
  3. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vGhost tranh thủ tuyên bố 1 câu nhỏ, nhưng xanh rờn:
    em cara77 chat với vGhost đó , bà con ai có ghen thì ghen đi k0 thôi mai mốt vGhost rước về dinh là trễ à
  4. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vGhost tranh thủ tuyên bố 1 câu nhỏ, nhưng xanh rờn:
    em cara77 chat với vGhost đó , bà con ai có ghen thì ghen đi k0 thôi mai mốt vGhost rước về dinh là trễ à
  5. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác kia tịt ngòi thật rùi hở? hehe...cái tội tự phụ qué nó khổ thân ra thía đấy bác ạ,chẹp...ăn ở phải biết mình là ai chứ lại. Ở đời seo mà không bít mình là ai thế thì chết lúc nào không kịp ngáp đấy.
    Hehe...cơ mà cái vụ này là thật hay giả đấy? nói nhìu bác Aqua bác ý giận thì tèo...nên giữ hoà khí. Hay là Carra giả vờ đổ cái rầm rập cho bác ý vui, bác ý còn vào viết bài cho cả nhà đọc chứ
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác kia tịt ngòi thật rùi hở? hehe...cái tội tự phụ qué nó khổ thân ra thía đấy bác ạ,chẹp...ăn ở phải biết mình là ai chứ lại. Ở đời seo mà không bít mình là ai thế thì chết lúc nào không kịp ngáp đấy.
    Hehe...cơ mà cái vụ này là thật hay giả đấy? nói nhìu bác Aqua bác ý giận thì tèo...nên giữ hoà khí. Hay là Carra giả vờ đổ cái rầm rập cho bác ý vui, bác ý còn vào viết bài cho cả nhà đọc chứ
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, định vào đây thông báo sự thể này thì Cara đã cao tay ấn giang hồ , phi nước đại, ý lộn phi tên lửa đến thăm Aqua trước nên đã hiểu nguồn cơn của người ĐI CHINH PHỤC thảm hại
    Lúc đầu hoacomay không biết nguồn cơn gió thổi ngược thế nào mà nhận được tin nhắn đầy vẻ thánh thiện, ý chết thánh thần của Aqua rằng " Chúc chị sáng mai đi ăn phở vui vẻ với Cara, nhưng nhớ lesbian không được cua Cara vì đó là con mồi của em". Hoacomay ngạc nhiên vì thông tin sai lệch.Quái, làm thế nào mà Cara rủ buổi tối mà em Aqua lại nói buổi sáng. Bây giờ thì hiểu rồi, đệ tử của Aqua thông báo cho sư phụ nhưng sư phụ nghe chữ được chữ mất. "Sư phụ" Aqua này đáo để lắm Cara ơi, hoacomay xin số phòng, bệnh viện và bảo để rủ Cara đến thăm thì bảo sợ Cara nhìn thấy cảnh thảm hại của sư phụ ...cười ruồi . Hmm nhưng hoacomay vẫn tức vì trước sau gì Aqua cứ nói hoacomay là lesbian. Ừ, phen này mèo ngố và lesbian ăn phở Yến say xưa, no nê rồi tường thuật cho Aqua đang nằm than trời than đất, thèm phở liệt xác biết tay... nhớ nhớ haha
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, định vào đây thông báo sự thể này thì Cara đã cao tay ấn giang hồ , phi nước đại, ý lộn phi tên lửa đến thăm Aqua trước nên đã hiểu nguồn cơn của người ĐI CHINH PHỤC thảm hại
    Lúc đầu hoacomay không biết nguồn cơn gió thổi ngược thế nào mà nhận được tin nhắn đầy vẻ thánh thiện, ý chết thánh thần của Aqua rằng " Chúc chị sáng mai đi ăn phở vui vẻ với Cara, nhưng nhớ lesbian không được cua Cara vì đó là con mồi của em". Hoacomay ngạc nhiên vì thông tin sai lệch.Quái, làm thế nào mà Cara rủ buổi tối mà em Aqua lại nói buổi sáng. Bây giờ thì hiểu rồi, đệ tử của Aqua thông báo cho sư phụ nhưng sư phụ nghe chữ được chữ mất. "Sư phụ" Aqua này đáo để lắm Cara ơi, hoacomay xin số phòng, bệnh viện và bảo để rủ Cara đến thăm thì bảo sợ Cara nhìn thấy cảnh thảm hại của sư phụ ...cười ruồi . Hmm nhưng hoacomay vẫn tức vì trước sau gì Aqua cứ nói hoacomay là lesbian. Ừ, phen này mèo ngố và lesbian ăn phở Yến say xưa, no nê rồi tường thuật cho Aqua đang nằm than trời than đất, thèm phở liệt xác biết tay... nhớ nhớ haha
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu nay bỏ qua cái topic này thiệt là phí. Hôm nay mới rảnh nhào vô coi thử ai ngờ hay dữ vậy. In_ano xin nói với mọi người là cái bác Aqua ấy gian lắm nhe, hôm nào mà có lỡ nói chuyện với bác ấy thì đừng có tin bác ấy nói nhe, hehehe, bác ấy thích đâm bị thóc, chọc bị gạo lắm, mà lại có máu quảng cáo nữa (sao ko học ma két tin mà lại đi học tin học dzậy trùi)
    =>bắt quả tang ròi nghe, thì ra, thì ra , hihiihi, big_mans để ý Cara, hí hí hí, để tối nay đi ăn phở gặp Cara xem thía nào nào, hí hí hí
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu nay bỏ qua cái topic này thiệt là phí. Hôm nay mới rảnh nhào vô coi thử ai ngờ hay dữ vậy. In_ano xin nói với mọi người là cái bác Aqua ấy gian lắm nhe, hôm nào mà có lỡ nói chuyện với bác ấy thì đừng có tin bác ấy nói nhe, hehehe, bác ấy thích đâm bị thóc, chọc bị gạo lắm, mà lại có máu quảng cáo nữa (sao ko học ma két tin mà lại đi học tin học dzậy trùi)
    =>bắt quả tang ròi nghe, thì ra, thì ra , hihiihi, big_mans để ý Cara, hí hí hí, để tối nay đi ăn phở gặp Cara xem thía nào nào, hí hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này