1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến,
    Như đã hẹn từ tuần trước, tối qua chủ nhật, lúc 20h14 phút, ngày 24/10/2004 chúng em gồm 4 người ( sao nhiều số 4 thế !) Cara77, In_another_life, hoacomay và 1 học trò của em ( tương lai sẽ là thành viên của TTVNOL, box Cần Thơ để xem các bác nói nhăng nói cuội ) đã cưỡi gió đạp đường Cần Thơ và Vĩnh Long, đạp luôn? mấy cô soát vé qua phà, thân chinh bụng rỗng qua phà Cần Thơ, đi về hướng Tây Bắc Đông Nam, cách xa phà Bình Minh Vĩnh Long nhìn về hướng trăng mọc khoảng 3km để ăn phở Yến đó. Trời, em viết câu dài thoòng, đọc muốn ná thở vậy mà nó vẫn chưa dài bằng cọng phở Yến đâu các bác nhé. Bác nào vừa đọc vừa thở thì ráng tưởng tượng tô phở Yến bốc khói thơm phức và béo ngậy mà lấy hơi đọc tiếp nè? Mà sao em vừa kể mà bụng lại cồn cào thèm phở nữa rồi các bác ui.
    Wow quả là Cara mà giới thiệu ai, cái gì, ở đâu, khi nào và như thế nào thì các bác có thể tin lời nói đó 99% ( còn 1% còn lại thì đừng có tin nhá, đó là khi bác nào te tò tí te với Cara mà được bé ấy gật đầu nhận lời, biết đâu lúc ấy Cara đang gật đầu? để húp phở chứ chẳng phải nghe các bác tán tỉnh đâu nhé ). Chúng em 4 người kêu 4 tô thập cẩm, à quên In_another_life chỉ ăn phở nạm. Wooo, nhìn tô phở bưng ra mà bác nào bác nấy nuốt nước bọt ừng ực, ai cũng cầm đũa cầm muỗng ngay, chẳng kịp mời nhau nữa đấy. Chẳng có quán phở nào ở Cần Thơ ăn ra trò cả, lần đầu được ăn phở Yến em như lên thiên đàng. Đã thế Cara còn kêu 2 tô nước lèo bò viên cho 4 người, ăn chung với phở muốn xỉu luôn. Em nói xỉu là vì no bụng và mắt chớp giựt liên tục luôn đấy các bác. Bác nào nhịn đói nguyên ngày thì chắc ăn được 2 tô, bác nào nhịn đói 1 buổi thì 1 tô là đủ sức cày đến sáng mai. Em Cara này chu đáo và uy tín lắm, đã hứa điều gì là chắc như đinh đóng cột và vững như cách em ấy ngồi ghế ăn phở í ( sợ Cara đang ăn mà cần cẩu đến bưng em ấy và cả cái bàn đi thì cũng không biết đâu ). Em ấy đang lên thiên đàng mà lị ! Cho nên các bác nào muốn cầu nguyện, xám hối điều chi mà để em Cara gật đầu thì cứ là mời em ấy đến quán phở Yến nhá.
    Nói mới nhớ, bác erp và bác fool_again hứa cuội hả ? Chúng em bụng dạ tốt thế, nhịn ăn cả buổi chiều chủ nhật để câu độ 2 bác mà sao không thấy tăm hơi bác nào hết dạ ? Hic, các bác này chính hiệu là dân NATO y như bác Aquariusit. Các bác nhớ nhá, lần sau mà đi nữa thì chúng em nhịn đói cả ngày để? trả thù, không đi thì các bác phải vào viện thăm chúng em đang cột bao tử trong đó.
    À, vì mê phở quá mà chúng em bàn kế hoạch phở Yến phải dời đô về Tây Đô thôi. Chẳng lẽ mỗi lần ăn phở Yến là phải khăn gói qua phà ? Chúng em đề xuất nhiều tình huống lắm, nào là chiều chiều 5h , qua bắc Bình Minh mua xe phở về Cần Thơ bán. Tình thế này chỉ là tạm thời và không ổn vì 1 ngày nào đó sẽ bị kiện cáo lung tung. Vậy là cách khác là tìm bác nào ở Cần Thơ gả cho cô chủ quán phở Yến. Xuất giá tòng phu , nhưng lỡ cô chủ quán hái ra tiền và yêu nghề quá thì cô ấy Xuất giá vẫn tòng phở không chừng, không ổn luôn. Nào là thuyết phục mấy kỹ sư Nhật xây cầu Cần Thơ lẹ lẹ để chạy qua Vĩnh Long cho nhanh. Tình thế này nguy hiểm nhất vì có khi bác kĩ sư Nhật nào đó cưới cô chủ quán ấy qua Nhật thì có nước bay sang Nhật ăn phở à hichic ? Thế là bé Cara tình nguyện làm bồi bàn học lóm nghề hoặc cua con của cô ấy. Chà chà, kế hoạch này hấp dẫn quá, vì tâm hồn ăn uống, bé Cara tình nguyện bỏ cả sự nghiệp IT . Em đã nói mà, ai muốn chinh phục bé Cara là cứ quán phở Yến mà tiến thẳng nhá.
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến,
    Như đã hẹn từ tuần trước, tối qua chủ nhật, lúc 20h14 phút, ngày 24/10/2004 chúng em gồm 4 người ( sao nhiều số 4 thế !) Cara77, In_another_life, hoacomay và 1 học trò của em ( tương lai sẽ là thành viên của TTVNOL, box Cần Thơ để xem các bác nói nhăng nói cuội ) đã cưỡi gió đạp đường Cần Thơ và Vĩnh Long, đạp luôn? mấy cô soát vé qua phà, thân chinh bụng rỗng qua phà Cần Thơ, đi về hướng Tây Bắc Đông Nam, cách xa phà Bình Minh Vĩnh Long nhìn về hướng trăng mọc khoảng 3km để ăn phở Yến đó. Trời, em viết câu dài thoòng, đọc muốn ná thở vậy mà nó vẫn chưa dài bằng cọng phở Yến đâu các bác nhé. Bác nào vừa đọc vừa thở thì ráng tưởng tượng tô phở Yến bốc khói thơm phức và béo ngậy mà lấy hơi đọc tiếp nè? Mà sao em vừa kể mà bụng lại cồn cào thèm phở nữa rồi các bác ui.
    Wow quả là Cara mà giới thiệu ai, cái gì, ở đâu, khi nào và như thế nào thì các bác có thể tin lời nói đó 99% ( còn 1% còn lại thì đừng có tin nhá, đó là khi bác nào te tò tí te với Cara mà được bé ấy gật đầu nhận lời, biết đâu lúc ấy Cara đang gật đầu? để húp phở chứ chẳng phải nghe các bác tán tỉnh đâu nhé ). Chúng em 4 người kêu 4 tô thập cẩm, à quên In_another_life chỉ ăn phở nạm. Wooo, nhìn tô phở bưng ra mà bác nào bác nấy nuốt nước bọt ừng ực, ai cũng cầm đũa cầm muỗng ngay, chẳng kịp mời nhau nữa đấy. Chẳng có quán phở nào ở Cần Thơ ăn ra trò cả, lần đầu được ăn phở Yến em như lên thiên đàng. Đã thế Cara còn kêu 2 tô nước lèo bò viên cho 4 người, ăn chung với phở muốn xỉu luôn. Em nói xỉu là vì no bụng và mắt chớp giựt liên tục luôn đấy các bác. Bác nào nhịn đói nguyên ngày thì chắc ăn được 2 tô, bác nào nhịn đói 1 buổi thì 1 tô là đủ sức cày đến sáng mai. Em Cara này chu đáo và uy tín lắm, đã hứa điều gì là chắc như đinh đóng cột và vững như cách em ấy ngồi ghế ăn phở í ( sợ Cara đang ăn mà cần cẩu đến bưng em ấy và cả cái bàn đi thì cũng không biết đâu ). Em ấy đang lên thiên đàng mà lị ! Cho nên các bác nào muốn cầu nguyện, xám hối điều chi mà để em Cara gật đầu thì cứ là mời em ấy đến quán phở Yến nhá.
    Nói mới nhớ, bác erp và bác fool_again hứa cuội hả ? Chúng em bụng dạ tốt thế, nhịn ăn cả buổi chiều chủ nhật để câu độ 2 bác mà sao không thấy tăm hơi bác nào hết dạ ? Hic, các bác này chính hiệu là dân NATO y như bác Aquariusit. Các bác nhớ nhá, lần sau mà đi nữa thì chúng em nhịn đói cả ngày để? trả thù, không đi thì các bác phải vào viện thăm chúng em đang cột bao tử trong đó.
    À, vì mê phở quá mà chúng em bàn kế hoạch phở Yến phải dời đô về Tây Đô thôi. Chẳng lẽ mỗi lần ăn phở Yến là phải khăn gói qua phà ? Chúng em đề xuất nhiều tình huống lắm, nào là chiều chiều 5h , qua bắc Bình Minh mua xe phở về Cần Thơ bán. Tình thế này chỉ là tạm thời và không ổn vì 1 ngày nào đó sẽ bị kiện cáo lung tung. Vậy là cách khác là tìm bác nào ở Cần Thơ gả cho cô chủ quán phở Yến. Xuất giá tòng phu , nhưng lỡ cô chủ quán hái ra tiền và yêu nghề quá thì cô ấy Xuất giá vẫn tòng phở không chừng, không ổn luôn. Nào là thuyết phục mấy kỹ sư Nhật xây cầu Cần Thơ lẹ lẹ để chạy qua Vĩnh Long cho nhanh. Tình thế này nguy hiểm nhất vì có khi bác kĩ sư Nhật nào đó cưới cô chủ quán ấy qua Nhật thì có nước bay sang Nhật ăn phở à hichic ? Thế là bé Cara tình nguyện làm bồi bàn học lóm nghề hoặc cua con của cô ấy. Chà chà, kế hoạch này hấp dẫn quá, vì tâm hồn ăn uống, bé Cara tình nguyện bỏ cả sự nghiệp IT . Em đã nói mà, ai muốn chinh phục bé Cara là cứ quán phở Yến mà tiến thẳng nhá.
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hoacomay tường thuật thiệt là sinh động, lần đầu tiên chạy xe máy qua phà ban đêm, thích thật, lần sau rủ ...đi mới được. hehehe
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hoacomay tường thuật thiệt là sinh động, lần đầu tiên chạy xe máy qua phà ban đêm, thích thật, lần sau rủ ...đi mới được. hehehe
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm văn hoá Nhật Bản hay vậy mà hôm nay mời lò mò vô coi, ngày mai người ta bế mạc rồi, vậy mà tuần trước toàn đi những nơi vớ vẩn, mất thì giờ, có chỗ hay thế mà mình không biết, các bác học ở bên ĐCHT cũng chẵng thấy nói gì cả, chán các bác thật, xem được có một tí là phải đi học...mong rằng năm sau sẽ làm tiếp, ko biết chừng nào tới tuần lễ văn hóa Pháp trùiiiii???
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm văn hoá Nhật Bản hay vậy mà hôm nay mời lò mò vô coi, ngày mai người ta bế mạc rồi, vậy mà tuần trước toàn đi những nơi vớ vẩn, mất thì giờ, có chỗ hay thế mà mình không biết, các bác học ở bên ĐCHT cũng chẵng thấy nói gì cả, chán các bác thật, xem được có một tí là phải đi học...mong rằng năm sau sẽ làm tiếp, ko biết chừng nào tới tuần lễ văn hóa Pháp trùiiiii???
  7. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi Aqua ko vào đây nên ko trả lời được. Trước hết Aqua xin lỗi Cara vì những lời ko hay, xin lỗi đã để mọi người bận tâm. Sau khi từ cõi chết trở về, Aqua cảm thấy cần rèn luyện lại bản thân, tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm phật, đọc kinh Thánh sám hối, tư? bo? tư?u sắc... Hôm nay Aqua trốn viện về nhà, sáng mai phải vào chịu khổ tiếp, phải ngủ sớm dậy sớm đến trước bác sĩ, nếu ko lại bị chửi vì tội vô kỉ luật. Sori mọi người.
  8. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi Aqua ko vào đây nên ko trả lời được. Trước hết Aqua xin lỗi Cara vì những lời ko hay, xin lỗi đã để mọi người bận tâm. Sau khi từ cõi chết trở về, Aqua cảm thấy cần rèn luyện lại bản thân, tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm phật, đọc kinh Thánh sám hối, tư? bo? tư?u sắc... Hôm nay Aqua trốn viện về nhà, sáng mai phải vào chịu khổ tiếp, phải ngủ sớm dậy sớm đến trước bác sĩ, nếu ko lại bị chửi vì tội vô kỉ luật. Sori mọi người.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    To chi hoachomay:chị làm như em xấu tính xấu nết lắm thế,hu hu..... chừng nào máy em sửa xong em ngồi làm 1 bài thiệt dài tố tụng chị đã vi phạm quyền tự do hưởng thụ phở của em,hix hix...
    Đừng có tin lời bác này, bác ấy đang thi hành kế sách Việt Vương chịu nhục đấy ạ.
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    To chi hoachomay:chị làm như em xấu tính xấu nết lắm thế,hu hu..... chừng nào máy em sửa xong em ngồi làm 1 bài thiệt dài tố tụng chị đã vi phạm quyền tự do hưởng thụ phở của em,hix hix...
    Đừng có tin lời bác này, bác ấy đang thi hành kế sách Việt Vương chịu nhục đấy ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này