1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng FBK nhe, mừng hết lớn phải không? Khao đi thui.
    Hu hu, chưa có thời gian rảnh lôi đầu cái monitor đi mà sửa nữa, mấy hôm nay tối nào cũng 10,11h mới về tới nhà, nhìn mặt mẹ thấy có lỗi wá thôi, nhưng toàn là công chuyện đột xuất, không mún cũng phải đi, hu hu....
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng FBK nhe, mừng hết lớn phải không? Khao đi thui.
    Hu hu, chưa có thời gian rảnh lôi đầu cái monitor đi mà sửa nữa, mấy hôm nay tối nào cũng 10,11h mới về tới nhà, nhìn mặt mẹ thấy có lỗi wá thôi, nhưng toàn là công chuyện đột xuất, không mún cũng phải đi, hu hu....
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời oan cho chị quá em Cara ui . Các bác khác làm chứng nhé, em nói tốt cho bé Cara từ A đến Á nhá... Chị đang muốn chuyển sang nghề Ma két tin ăn uống nên viết lăng nhăng lố nhố, mà ko chừng cô chủ phở Yến lên online đọc bài thấy cảm động quá mà khao chị em mình đấy Cara à
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời oan cho chị quá em Cara ui . Các bác khác làm chứng nhé, em nói tốt cho bé Cara từ A đến Á nhá... Chị đang muốn chuyển sang nghề Ma két tin ăn uống nên viết lăng nhăng lố nhố, mà ko chừng cô chủ phở Yến lên online đọc bài thấy cảm động quá mà khao chị em mình đấy Cara à
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em Cara, như bữa hổm mình bàn bạc, đi học nghề sửa chữa monitor đi em, sau đó huấn luyện 1 đám con nít vô các dịch vụ tắt mở màn hình... cho mau hư rồi thì là mình có việc làm mãi. À mà các bác làm chứng cho em ko phải là lesbian nhá
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em Cara, như bữa hổm mình bàn bạc, đi học nghề sửa chữa monitor đi em, sau đó huấn luyện 1 đám con nít vô các dịch vụ tắt mở màn hình... cho mau hư rồi thì là mình có việc làm mãi. À mà các bác làm chứng cho em ko phải là lesbian nhá
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Kakaka, cuối cùng hôm nay cũng thi xogn cái môn "chít tiệt" đó, thoải mái quá, về tranh thủ hỏi cái món canh hoa thiên lý cho bác ...gì đấy nhỉ????
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Kakaka, cuối cùng hôm nay cũng thi xogn cái môn "chít tiệt" đó, thoải mái quá, về tranh thủ hỏi cái món canh hoa thiên lý cho bác ...gì đấy nhỉ????
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    á á á ... đúng là há họng lun dzới bà chị nì. Bà chủ quán phở có cảm động hay không em chưa bít,nhưng em bít chắc là em hổng dám ăn đua dzới chị nữa rùi. Chị phải hỉu rõ nguồn cơn mà thông cảm cho em út. Chiện là dzầy, hồi đó em lạc vào 1 bầy ham ăn, mỗi khi ăn uống là thằng nào cũng như thằng nấy cắm đầu ăn cho xong phần của mình (bọn em gọi theo danh từ chiên môn là đánh đòn tại chỗ), xong rùi thì sang chiến thuật đánh đòn di chuyển. He he... dzậy cho nên em của chị luyện riết thành thói wen, mỗi khi ăn rất là ít nói, chỉ nói khi đã thanh toán xong phần của mình (mục đích nói là phân tán sự chú ý của đối phương để dễ bề hành sự he he). Hôm đoá em không áp dụng chiến thuật đó dzới chị là thương chị ăn chậm mà chắc, dzả lại em cũng nghĩ là chắc chị còn lo nhai kỹ, nhai đi nhai lại cho nó thấm nhuần mùi vị thơm ngon của cọng phở cũng như tảng thịt bò vò viên và húp cho không sót bát nước dùng "thơm ngon đến gọit cuối cùng", nên em không phá phách chút đỉnh, hu hu, em út đối xử tốt thế mừ bà chị này không hỉu, grừ grừ...
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    á á á ... đúng là há họng lun dzới bà chị nì. Bà chủ quán phở có cảm động hay không em chưa bít,nhưng em bít chắc là em hổng dám ăn đua dzới chị nữa rùi. Chị phải hỉu rõ nguồn cơn mà thông cảm cho em út. Chiện là dzầy, hồi đó em lạc vào 1 bầy ham ăn, mỗi khi ăn uống là thằng nào cũng như thằng nấy cắm đầu ăn cho xong phần của mình (bọn em gọi theo danh từ chiên môn là đánh đòn tại chỗ), xong rùi thì sang chiến thuật đánh đòn di chuyển. He he... dzậy cho nên em của chị luyện riết thành thói wen, mỗi khi ăn rất là ít nói, chỉ nói khi đã thanh toán xong phần của mình (mục đích nói là phân tán sự chú ý của đối phương để dễ bề hành sự he he). Hôm đoá em không áp dụng chiến thuật đó dzới chị là thương chị ăn chậm mà chắc, dzả lại em cũng nghĩ là chắc chị còn lo nhai kỹ, nhai đi nhai lại cho nó thấm nhuần mùi vị thơm ngon của cọng phở cũng như tảng thịt bò vò viên và húp cho không sót bát nước dùng "thơm ngon đến gọit cuối cùng", nên em không phá phách chút đỉnh, hu hu, em út đối xử tốt thế mừ bà chị này không hỉu, grừ grừ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này