1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Meo meo...mệt wá đi. Sao hôm nay người mình như mất hết sức lực, ngồi đâu cũng như người mất hồn, chẳng mún làm gì cả, cứ suy nghĩ , suy nghĩ, suy nghĩ mãi... chẳng bít đúng hay sai... và rồi cũng chẳng đi tới đâu. Buồn ngủ nữa rồi, chán cái bản thân này wá lun, chán đến nỗi không mún soi gương xem nó xấu xí tới cỡ nào, chán đến nỗi mún đi ngủ 1 ngày 20 tiếng cho khuất mắt...hu hu, con người này thảm hại đến thế sao?
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Meo meo...mệt wá đi. Sao hôm nay người mình như mất hết sức lực, ngồi đâu cũng như người mất hồn, chẳng mún làm gì cả, cứ suy nghĩ , suy nghĩ, suy nghĩ mãi... chẳng bít đúng hay sai... và rồi cũng chẳng đi tới đâu. Buồn ngủ nữa rồi, chán cái bản thân này wá lun, chán đến nỗi không mún soi gương xem nó xấu xí tới cỡ nào, chán đến nỗi mún đi ngủ 1 ngày 20 tiếng cho khuất mắt...hu hu, con người này thảm hại đến thế sao?
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bà chị nì mí lần trước lì, cắm mí mắt đọc nhanh vì vừa đọc vừa sắp ngủkhì. Hôm nay bà chị đọc chậm mà chắc như ăn bánh tằm bì nên chuyện gì của Cara nói cũng hay như đàn bà tì ( nói cho vần từ đàn tì bà haha )
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bà chị nì mí lần trước lì, cắm mí mắt đọc nhanh vì vừa đọc vừa sắp ngủkhì. Hôm nay bà chị đọc chậm mà chắc như ăn bánh tằm bì nên chuyện gì của Cara nói cũng hay như đàn bà tì ( nói cho vần từ đàn tì bà haha )
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, cái số mình hết bèo nhèo như con mèo lại lẹp xẹp như con rệp. Bà nội cá i chùm chìa khoá nhà, hum trước mới xấc bấc xang bang tìm cho ra chìa khoá xe thì sáng hôm nay bị nhốt trong nhà vì mất tiu chùm chìa khoá cửa. Ha ha, bấm ổ khoá trong xong rồi quay ra thì mới bít còn ổ khoá cổng cứng ngắc chình ình. Kẹt giữa sân không vào cũng không ra được, hix hix, mò mò cái DT trong cửa mà gọi cho pp dzìa giải thoát cho cục cưng của pp.Hú hồn đi học kịp, chỉ trễ hơn ông thầy có 5p.
    Ba hồn chín vía chùm chìa khoá của tui, ra đây mau lên, tui sắp khóc hu hu rùi, hu hu... bao nhiu chùm dự phòng cũng cưỡi gió đạp mây ra đi hít , chỉ còn mình mày chung thuỷ dzới tao được cả năm nay, hu hu... rùi mày cũng bai bai tao sao? Hu hu... nhờ ba làm giùm chùm khác mà cười hông nổi... hu hu...chìa khoá cũ cơ, mi đâu rồi... hu hu... chắc khóc than tới ngày mai wá...trời ơi, mất gì không mất, chỉ có mấy cái chìa khoá mà mất lên mất xuống hoài ai chịu nổi nè trời...
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, cái số mình hết bèo nhèo như con mèo lại lẹp xẹp như con rệp. Bà nội cá i chùm chìa khoá nhà, hum trước mới xấc bấc xang bang tìm cho ra chìa khoá xe thì sáng hôm nay bị nhốt trong nhà vì mất tiu chùm chìa khoá cửa. Ha ha, bấm ổ khoá trong xong rồi quay ra thì mới bít còn ổ khoá cổng cứng ngắc chình ình. Kẹt giữa sân không vào cũng không ra được, hix hix, mò mò cái DT trong cửa mà gọi cho pp dzìa giải thoát cho cục cưng của pp.Hú hồn đi học kịp, chỉ trễ hơn ông thầy có 5p.
    Ba hồn chín vía chùm chìa khoá của tui, ra đây mau lên, tui sắp khóc hu hu rùi, hu hu... bao nhiu chùm dự phòng cũng cưỡi gió đạp mây ra đi hít , chỉ còn mình mày chung thuỷ dzới tao được cả năm nay, hu hu... rùi mày cũng bai bai tao sao? Hu hu... nhờ ba làm giùm chùm khác mà cười hông nổi... hu hu...chìa khoá cũ cơ, mi đâu rồi... hu hu... chắc khóc than tới ngày mai wá...trời ơi, mất gì không mất, chỉ có mấy cái chìa khoá mà mất lên mất xuống hoài ai chịu nổi nè trời...
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bài với vở, sao mừ nhảy lung tung như cóc bỏ dĩa, như cá trong tô, như mèo trong xó bếp nghe mùi cá chiên thế này trời. Riết rùi hết bít mình dziết dzì, mình tám chỗ nào nữa.
    Cha nội bị mổ ruột thừa xong chắc bị bác sĩ tiện tay khâu lun cái mỏ, í lộn, bó lun cái tay rùi hay sao mà im hơi lặn tiếng wá, box bùn như con chuồn chuồn dzậy nè, có 2,3 chị em tám dzới nhau riết hết chiện nói...chà,dzậy mừ có lúc mình bị mắc bịnh hoang tưởng, tưởng rằng mình có thể nói suốt ngày không hết chiện lun đoá,he he, trí tưởng tượng dzỏi wá hen...
    Nghheeeo ngheoooo... có chìa khoá mới dzòi, dzậy là ngày mai có thể ngồi tập Yoga trong TV tới chiều, he he, mai thử chơi chiêu xem seo, cứ nói mình để wên thẻ, xem công lực xạo của mình có chút tăng tiến nào không, nếu có thì coi như có chỗ ngủ ngồi buổi trưa, nếu không thì coi như hi sinh cái mạng còm này một phút nghe chửi ... meo... mèo ngáp cái nữa rùi ... à, trước khi ngủ phải cám ơn pp đã chạy đi làm chìa khoá cho con mèo đãng trí này... hu hu... mong là lần này là lần chót mất chìa khoá nhà, lần sau mà mất nữa chắc khỏi ra dzô nhà lun,chuyển hộ khẩu kèm dzới dọn hít đồ chơi lẫn mấy đống xà bần riêng của mèo ra chỗ nào không cần chìa khoá nữa, chẳng hạn như ... chùa chiền hay miếu hoang nào đóa mà cư ngụ lun í.
    Hôm nay là khuya 28, mai là 29...hic hic, đợi chờ cho tới ngày 5...seo mừ lâu thế... rồi còn ngày 7...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bài với vở, sao mừ nhảy lung tung như cóc bỏ dĩa, như cá trong tô, như mèo trong xó bếp nghe mùi cá chiên thế này trời. Riết rùi hết bít mình dziết dzì, mình tám chỗ nào nữa.
    Cha nội bị mổ ruột thừa xong chắc bị bác sĩ tiện tay khâu lun cái mỏ, í lộn, bó lun cái tay rùi hay sao mà im hơi lặn tiếng wá, box bùn như con chuồn chuồn dzậy nè, có 2,3 chị em tám dzới nhau riết hết chiện nói...chà,dzậy mừ có lúc mình bị mắc bịnh hoang tưởng, tưởng rằng mình có thể nói suốt ngày không hết chiện lun đoá,he he, trí tưởng tượng dzỏi wá hen...
    Nghheeeo ngheoooo... có chìa khoá mới dzòi, dzậy là ngày mai có thể ngồi tập Yoga trong TV tới chiều, he he, mai thử chơi chiêu xem seo, cứ nói mình để wên thẻ, xem công lực xạo của mình có chút tăng tiến nào không, nếu có thì coi như có chỗ ngủ ngồi buổi trưa, nếu không thì coi như hi sinh cái mạng còm này một phút nghe chửi ... meo... mèo ngáp cái nữa rùi ... à, trước khi ngủ phải cám ơn pp đã chạy đi làm chìa khoá cho con mèo đãng trí này... hu hu... mong là lần này là lần chót mất chìa khoá nhà, lần sau mà mất nữa chắc khỏi ra dzô nhà lun,chuyển hộ khẩu kèm dzới dọn hít đồ chơi lẫn mấy đống xà bần riêng của mèo ra chỗ nào không cần chìa khoá nữa, chẳng hạn như ... chùa chiền hay miếu hoang nào đóa mà cư ngụ lun í.
    Hôm nay là khuya 28, mai là 29...hic hic, đợi chờ cho tới ngày 5...seo mừ lâu thế... rồi còn ngày 7...
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,em Aqua hôm nay xuất chuồng, ý lộn xuất viện... còn không mau vác cái cục nam châm to to đi rà chìa khoá nhà em Cara nữa, em Cara coi chừng nhá
    Phải nói là em Cara bất cẩn quá, mất chìa khoá nhà mà lên đây bù lu bù loa , thế nào các anh hâm mộ và các chàng sát thủ cỡ em Aqua đây cũng tìm ra cái chìa khoá " Vàng" nhà em. Họ nghía gia tài của pp em thì ít mà muốn khoắng con gái của ppp Cara thôi, úi giùi ui... khpắng được em Cara thì không biết em Aqua sẽ làm gì nhỉ ? Chắc... nhờ cắt chỉ ?
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,em Aqua hôm nay xuất chuồng, ý lộn xuất viện... còn không mau vác cái cục nam châm to to đi rà chìa khoá nhà em Cara nữa, em Cara coi chừng nhá
    Phải nói là em Cara bất cẩn quá, mất chìa khoá nhà mà lên đây bù lu bù loa , thế nào các anh hâm mộ và các chàng sát thủ cỡ em Aqua đây cũng tìm ra cái chìa khoá " Vàng" nhà em. Họ nghía gia tài của pp em thì ít mà muốn khoắng con gái của ppp Cara thôi, úi giùi ui... khpắng được em Cara thì không biết em Aqua sẽ làm gì nhỉ ? Chắc... nhờ cắt chỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này