1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay số mình hên hên làm sao, bắt được cái đề tài khó bà cố lun, khóc tưng bừng trong bụng tới giờ ăn mới nín. He he, hồi sáng ngồi học quản trị doanh nghiệp đầu tiết 3 trong cái phòng đầu tiên bên trái từ cổng nhà học C2 bước vào thì thấy chị hoacomay đi vô, hình như chị đi hơi trễ, Cara nhìn ra thấy chị tính kiu cho chị giựt mình chơi nhưng mừ em ngồi tuốt trong góc trong,sợ chị chưa giựt mình thí mấy cha nội khác cười thúi mũi rùi. Được thả ra sớm tính lạng lên lầu kím chị chọc chơi nhưng rùi thôi, he he tha cho chị đoá.
    Tối ni phải ngồi cài cho xong mấy cái chương trình mắc dịch này, ngồi gõ mê mỏi lun, tuần sau thi mất rùi. Môn thực hành làm xong là thi, kệ noá , dứt điểm thẳng nào thì bứng gốc lun cho xong, tới tháng 12 khỏi học wên cả ngủ ngày hi hi.Mà học kỳ này mình học ít gớm,chỉ có 3 môn thực hành :(
    Chà, cái bản mặt mình thế ni mà ai thèm khoắng nhỉ ? Khoắng về rồi không bít có được ngồi chỗ cao cao (he he) mà ăn chuối không ta, nhưng trước khi ăn thì được kiu bằng ...bà nội cộng thêm hít khói nhang viêm phổi lun.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay số mình hên hên làm sao, bắt được cái đề tài khó bà cố lun, khóc tưng bừng trong bụng tới giờ ăn mới nín. He he, hồi sáng ngồi học quản trị doanh nghiệp đầu tiết 3 trong cái phòng đầu tiên bên trái từ cổng nhà học C2 bước vào thì thấy chị hoacomay đi vô, hình như chị đi hơi trễ, Cara nhìn ra thấy chị tính kiu cho chị giựt mình chơi nhưng mừ em ngồi tuốt trong góc trong,sợ chị chưa giựt mình thí mấy cha nội khác cười thúi mũi rùi. Được thả ra sớm tính lạng lên lầu kím chị chọc chơi nhưng rùi thôi, he he tha cho chị đoá.
    Tối ni phải ngồi cài cho xong mấy cái chương trình mắc dịch này, ngồi gõ mê mỏi lun, tuần sau thi mất rùi. Môn thực hành làm xong là thi, kệ noá , dứt điểm thẳng nào thì bứng gốc lun cho xong, tới tháng 12 khỏi học wên cả ngủ ngày hi hi.Mà học kỳ này mình học ít gớm,chỉ có 3 môn thực hành :(
    Chà, cái bản mặt mình thế ni mà ai thèm khoắng nhỉ ? Khoắng về rồi không bít có được ngồi chỗ cao cao (he he) mà ăn chuối không ta, nhưng trước khi ăn thì được kiu bằng ...bà nội cộng thêm hít khói nhang viêm phổi lun.
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tối nay chọc Aqua cười sảng khoái luôn đó Cara, rõ ràng em Aqua quyết ko chịu buông tha Cara nên cứ gửi tin nhắn hù dọa chị hoài . Thì em cứ mở mắt to đi, Aqua sẽ khoắng em đấy, mấy ngày nay Aqua nằm suy tư, vắt chân lên óc, ý lộn vắt chân lên trán bày mưu tính kế rồi, sợ quá .
    Sáng nay chị không có dạy Cara à, đi tưng tưng vậy đó, mặc đồ kiểu đó mà đi dạy chắc nghĩ hưu non sớm á. Em muốn tìm chị lên phòng máy trên cùng, ba hoa bép xép kiểu gì cũng chấp. À, góc lầu có bán cóc xanh, wow thèm nhỏ giọt, lúc nào cũng dứt 1 bịch mà chưa đã, mua nhiều thì ngại mọi người quá. Hẹn Cara tuần sau nếu em vẫn học ở lớp đó
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tối nay chọc Aqua cười sảng khoái luôn đó Cara, rõ ràng em Aqua quyết ko chịu buông tha Cara nên cứ gửi tin nhắn hù dọa chị hoài . Thì em cứ mở mắt to đi, Aqua sẽ khoắng em đấy, mấy ngày nay Aqua nằm suy tư, vắt chân lên óc, ý lộn vắt chân lên trán bày mưu tính kế rồi, sợ quá .
    Sáng nay chị không có dạy Cara à, đi tưng tưng vậy đó, mặc đồ kiểu đó mà đi dạy chắc nghĩ hưu non sớm á. Em muốn tìm chị lên phòng máy trên cùng, ba hoa bép xép kiểu gì cũng chấp. À, góc lầu có bán cóc xanh, wow thèm nhỏ giọt, lúc nào cũng dứt 1 bịch mà chưa đã, mua nhiều thì ngại mọi người quá. Hẹn Cara tuần sau nếu em vẫn học ở lớp đó
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thiệt là đẹp, sáng nắng chiều mưa, tối nay chắc lạnh quá...
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thiệt là đẹp, sáng nắng chiều mưa, tối nay chắc lạnh quá...
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ồ,tiếc wá chị Mai ui, bít dzậy em phải lùng sục cho bằng được chị để ăn cóc ké rùi.hic hic,tiếc wá đi. Hèn gì thấy bà chị mặc cái áo hôm offline giựt cả mình, trong bụng nghĩ thầm không bít mấy đứa nhỏ nghĩ gì về bà cô chịu chơi này thế nhỉ? Hi hi...
    Thôi, hẹn tuần sau em ngồi ngoài bìa kiu cho chị giựt mình hi hi. Nhưng cái môn này em chỉ học có 2 tuần nữa là kết thúc cho mấy người năm cuối đi thực tập thực tế.
    Trời ạ, còn có 2 tuần nữa là kết thúc 3/4 số môn rùi mà bài vở toàn là ổ voi không, cái tội làm biếng thức sớm nó tai hại thế đoá,đống giáo trình sạch sẽ như gương, he he, kể càng thêm nhục nữa chớ, cái môn quản lý dự án tin học hum nay mới nhân tiện thằng bạn mượn giáo trình photo nhờ photo giùm 1 cuốn, he he, thứ 2 tuần sau môn này khoá sổ mà tối thứ 7 chưa bít mặt mũi cuốn giáo trình tròn hay méo. Chưa thấy môn nào mình học bết bát như môn này. Mà cũng tại bà bán sách, ai kiu bà í hà tiện, in ít xịt nên hồi đầu năm mua không coá, thế là tính chờ in thêm cho nóa rõ, thế rùi không thèm in, báo hại mình cũng không thèm coi cái quái gì lun hu hu...
    Mưa, mưa, mới nói với anh Big là không có giọt mưa nào hôm kia thì 2 hôm nay mưa như trút nước mỗi tối, ngày nào đi về cũng ướt nhẹp như con mèo bị dội nước,hix hix, vừa mưa vừa bùn, thiệt là tội nghiệp bản thân mình.
    Tối nay ráng ngồi coi vòng chung kết hoa hậu VN 2004, chùi ui, mới vòng 21 thí sinh, nghe đọc tên Ng Thị Huyền đoạt giải người có làn da đẹp nhất do Shiseido trao là bít ngay hoa hậu là ai, đơn giản thôi, Miss VN cũng là Miss Shiseido mà, Long Vũ còn nhắc khéo lại trước lúc đọc giải hoa hậu.Chỉ tiếc cho chị Chân Trân, câu hỏi ứng xử rất khó, chị ấy trả lời rất thông minh, thế mà lại không là người ứng xử hay nhất, công sức ngồi coi từ 8h30 tới 11h còn mang thêm cục tức nữa chớ. Mà không phải hay sao, câu hỏi "Tình hình thế giới hiện có nhiều điều bất ổn, bạn nghĩ sao về điều này?" có phải là quá khó xơi so với câu "Các hoa hậu thường trở thành đại sứ của Liên Hiệp Quốc, bạn có suy nghĩ gì?". Câu trả lời của chị Trân được toàn thể khán giả vỗ tay rần rần, kéo dài cả phút lun, mình cũng phải công nhận là thạc sĩ thì tầm nhìn có khác, dzậy đoá, đời bất công. Đáng lẽ chị Trân phải là hoa hậu chứ không phải á hậu 1, mà giải ứng xử cũng là của chị ấy, thôi, tức rùi, không nói nữa, đi ngủ thôi.
    Nhật ký này của hôm qua, nhưng sao post bài không được nên để dành hôm nay cho bõ công gõ gõ.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ồ,tiếc wá chị Mai ui, bít dzậy em phải lùng sục cho bằng được chị để ăn cóc ké rùi.hic hic,tiếc wá đi. Hèn gì thấy bà chị mặc cái áo hôm offline giựt cả mình, trong bụng nghĩ thầm không bít mấy đứa nhỏ nghĩ gì về bà cô chịu chơi này thế nhỉ? Hi hi...
    Thôi, hẹn tuần sau em ngồi ngoài bìa kiu cho chị giựt mình hi hi. Nhưng cái môn này em chỉ học có 2 tuần nữa là kết thúc cho mấy người năm cuối đi thực tập thực tế.
    Trời ạ, còn có 2 tuần nữa là kết thúc 3/4 số môn rùi mà bài vở toàn là ổ voi không, cái tội làm biếng thức sớm nó tai hại thế đoá,đống giáo trình sạch sẽ như gương, he he, kể càng thêm nhục nữa chớ, cái môn quản lý dự án tin học hum nay mới nhân tiện thằng bạn mượn giáo trình photo nhờ photo giùm 1 cuốn, he he, thứ 2 tuần sau môn này khoá sổ mà tối thứ 7 chưa bít mặt mũi cuốn giáo trình tròn hay méo. Chưa thấy môn nào mình học bết bát như môn này. Mà cũng tại bà bán sách, ai kiu bà í hà tiện, in ít xịt nên hồi đầu năm mua không coá, thế là tính chờ in thêm cho nóa rõ, thế rùi không thèm in, báo hại mình cũng không thèm coi cái quái gì lun hu hu...
    Mưa, mưa, mới nói với anh Big là không có giọt mưa nào hôm kia thì 2 hôm nay mưa như trút nước mỗi tối, ngày nào đi về cũng ướt nhẹp như con mèo bị dội nước,hix hix, vừa mưa vừa bùn, thiệt là tội nghiệp bản thân mình.
    Tối nay ráng ngồi coi vòng chung kết hoa hậu VN 2004, chùi ui, mới vòng 21 thí sinh, nghe đọc tên Ng Thị Huyền đoạt giải người có làn da đẹp nhất do Shiseido trao là bít ngay hoa hậu là ai, đơn giản thôi, Miss VN cũng là Miss Shiseido mà, Long Vũ còn nhắc khéo lại trước lúc đọc giải hoa hậu.Chỉ tiếc cho chị Chân Trân, câu hỏi ứng xử rất khó, chị ấy trả lời rất thông minh, thế mà lại không là người ứng xử hay nhất, công sức ngồi coi từ 8h30 tới 11h còn mang thêm cục tức nữa chớ. Mà không phải hay sao, câu hỏi "Tình hình thế giới hiện có nhiều điều bất ổn, bạn nghĩ sao về điều này?" có phải là quá khó xơi so với câu "Các hoa hậu thường trở thành đại sứ của Liên Hiệp Quốc, bạn có suy nghĩ gì?". Câu trả lời của chị Trân được toàn thể khán giả vỗ tay rần rần, kéo dài cả phút lun, mình cũng phải công nhận là thạc sĩ thì tầm nhìn có khác, dzậy đoá, đời bất công. Đáng lẽ chị Trân phải là hoa hậu chứ không phải á hậu 1, mà giải ứng xử cũng là của chị ấy, thôi, tức rùi, không nói nữa, đi ngủ thôi.
    Nhật ký này của hôm qua, nhưng sao post bài không được nên để dành hôm nay cho bõ công gõ gõ.
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ nhiều lúc cũng trở nên hơi quá. Tốt nhất là nên...
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ nhiều lúc cũng trở nên hơi quá. Tốt nhất là nên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này