1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chán quá, lại thất bại nữa rùi, sao mình làm chuyện gì cũng không thành công vậy, bình thường thì cả đống bạn hẹn đi chơi, lúc này buồn quá, cần kiếm người chia sẻ thì không ai rảnh hết
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Không có điều gì là tuyệt đối trong cuộc sống này, nghĩ cũng đúng, có nhiều lúc mình nghĩ như thế này, ngủ qua một đêm cái tự dưng suy nghĩ khác. Mà nói về cuộc sống thì không biết nói bao giờ cho hết nữa. Không ai biết được ngày mình sẽ làm gì, ra sao hay cư xử với mọi người như thế nào, nhưng có một điều có thể làm được vào ngày mai THỨC DẬY, ĐỨNG TRƯỚC GƯƠNG & CƯỜI VỚI CHÍNH MÌNH MỘT CÁI. Nếu thấy nụ cười của mình khó coi quá, thì ẹo qua ẹo lại ráng sửa nụ cười sao cho nó thiệt là OK, rồi đi làm vệ sinh cá nhân & bắt đầu một ngày mới thật thoải mái...
    <MARQUEE><FONT size10><FONT colorgold>Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.</FONT colorgold></FONT size10></MARQUEE>
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Không có điều gì là tuyệt đối trong cuộc sống này, nghĩ cũng đúng, có nhiều lúc mình nghĩ như thế này, ngủ qua một đêm cái tự dưng suy nghĩ khác. Mà nói về cuộc sống thì không biết nói bao giờ cho hết nữa. Không ai biết được ngày mình sẽ làm gì, ra sao hay cư xử với mọi người như thế nào, nhưng có một điều có thể làm được vào ngày mai THỨC DẬY, ĐỨNG TRƯỚC GƯƠNG & CƯỜI VỚI CHÍNH MÌNH MỘT CÁI. Nếu thấy nụ cười của mình khó coi quá, thì ẹo qua ẹo lại ráng sửa nụ cười sao cho nó thiệt là OK, rồi đi làm vệ sinh cá nhân & bắt đầu một ngày mới thật thoải mái...
    <MARQUEE><FONT size10><FONT colorgold>Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.</FONT colorgold></FONT size10></MARQUEE>
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ấy làm tớ buồn quá,có nhất thiết phải như thế không,sao tớ cứ có cảm giác như nó xa lạ thế nào ý,không còn vui vẻ như trước nữa,hay là tớ làm điều gì sai?
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ấy làm tớ buồn quá,có nhất thiết phải như thế không,sao tớ cứ có cảm giác như nó xa lạ thế nào ý,không còn vui vẻ như trước nữa,hay là tớ làm điều gì sai?
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Trung Thu rui`,chúc toàn thể các anh chị em box Cần Thơ đón Trung Thu vui vẻ nha,nhớ đón trăng lên đêm nay các bác nhé
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Trung Thu rui`,chúc toàn thể các anh chị em box Cần Thơ đón Trung Thu vui vẻ nha,nhớ đón trăng lên đêm nay các bác nhé
  8. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  9. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải thành thông lệ hay không nữa, thấy mưa lại mang một tâm trạng buồn, chẳng hiểu tại sao cứ mỗi khi nhìn trời mưa là lại nghĩ đến "người ấy"; cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ biết rằng những lúc như thế lại bâng khuân, lại buồn...
    <MARQUEE><FONT size10><FONT colorgold>Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.</FONT colorgold></FONT size10></MARQUEE>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này