1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 tới rồi, cũng là bắt đầu 1 tuần mới. Sáng hôm qua thì lén vào TV trường được 1 lát, còn trưa nay thì ngồi trong TV khoa được nửa tiếng, thế này cũng là tiến bộ lắm rồi so với những tuần qua. Chiều thứ 5 tới sẽ thi TT CSDL-thế là chấm dứt được 1 môn, hic, xong cho rồi ,chờ hoài chán lắm.
    Đời còn dài, còn nhìu chuyện để làm lắm, hình như mấy giảng viên thấy bọn SV này rảnh quá hay sao mà bày tùm lum chuyện để làm,chưa tính cái niên luận đến hẹn lại lên mỗi cuối học kỳ thì còn 3 cái bài tập bự tương đương 3 ct hoàn chỉnh của 3 môn chua còn hơn dấm hoá học nữa...hix hix, cố lên mèo ơi, mèo dzỏi lắm mà, ai kiu mèo tham lam làm chi. Hu hu, lý thuyết trên trời, đọc của người ta ví dụ mà còn không hỉu thì viết được mấy câu lệnh đây hu hu?
    Nói gì thì nói, tuần này là 1 con số hên. Tuần 9 rồi, chỉ còn 6 tuần hành động mà thôi. Nín khóc ngay, hic, nhưng còn cái thẻ treo lơ lửng bùn ghê vậy.
    Không lẽ viết 3 môn bằng 3 ngôn ngữ khác nhau sao trời?
    Mình đâu phải là thần thánh, thậm chí có thể dí đầu xuống địa ngục chứ đừng có lăm le leo lên thiên đàng làm thần.
    Trời ơi, sao cài xong xuôi không có lỗi gì cả nhưng cái thì không thèm mở, có cái mở thì treo máy luôn, có cái thì mở xong chỉ làm được 1 chuyện duy nhất là shut down vậy ?
    Dù gì cũng có tới mấy năm kinh nghiệm giựt mình chuyên cài lui cài tới muốn banh cái HDD mà sao mấy hôm nay bị chuyện gì ám ảnh dzậy nè trời?
    Muốn điên cái đầu vì bọn bây, mấy ngày nay chóng mặt quá rồi, hu hu...hu hu... hu hu...
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 tới rồi, cũng là bắt đầu 1 tuần mới. Sáng hôm qua thì lén vào TV trường được 1 lát, còn trưa nay thì ngồi trong TV khoa được nửa tiếng, thế này cũng là tiến bộ lắm rồi so với những tuần qua. Chiều thứ 5 tới sẽ thi TT CSDL-thế là chấm dứt được 1 môn, hic, xong cho rồi ,chờ hoài chán lắm.
    Đời còn dài, còn nhìu chuyện để làm lắm, hình như mấy giảng viên thấy bọn SV này rảnh quá hay sao mà bày tùm lum chuyện để làm,chưa tính cái niên luận đến hẹn lại lên mỗi cuối học kỳ thì còn 3 cái bài tập bự tương đương 3 ct hoàn chỉnh của 3 môn chua còn hơn dấm hoá học nữa...hix hix, cố lên mèo ơi, mèo dzỏi lắm mà, ai kiu mèo tham lam làm chi. Hu hu, lý thuyết trên trời, đọc của người ta ví dụ mà còn không hỉu thì viết được mấy câu lệnh đây hu hu?
    Nói gì thì nói, tuần này là 1 con số hên. Tuần 9 rồi, chỉ còn 6 tuần hành động mà thôi. Nín khóc ngay, hic, nhưng còn cái thẻ treo lơ lửng bùn ghê vậy.
    Không lẽ viết 3 môn bằng 3 ngôn ngữ khác nhau sao trời?
    Mình đâu phải là thần thánh, thậm chí có thể dí đầu xuống địa ngục chứ đừng có lăm le leo lên thiên đàng làm thần.
    Trời ơi, sao cài xong xuôi không có lỗi gì cả nhưng cái thì không thèm mở, có cái mở thì treo máy luôn, có cái thì mở xong chỉ làm được 1 chuyện duy nhất là shut down vậy ?
    Dù gì cũng có tới mấy năm kinh nghiệm giựt mình chuyên cài lui cài tới muốn banh cái HDD mà sao mấy hôm nay bị chuyện gì ám ảnh dzậy nè trời?
    Muốn điên cái đầu vì bọn bây, mấy ngày nay chóng mặt quá rồi, hu hu...hu hu... hu hu...
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cũng chạy được, nguyên nhân chưa chuẩn đoán chính xác nhưng 90% chắc tại OS rồi, chuyển sang thằng OS khác thì chạy ro ro. Mất nhiều thì giờ thiệt.
    Cái kiếng xe rung rung như bà già, thấy ghét vặn bỏ vào cặp thì về nghe mm móc "Mỗi ngày con bỏ trong túi bao nhiêu? Phải trên 100 mới đủ đóng phạt". Hừ, mệt mỏi quá, tại nó sút chứ ai mà rảnh tháo ra lắp vô, quạo thiệt tình.
    Chiều nay ngồi chờ nhỏ bạn gần 1 tiếng, bực mình đến nỗi đi đám cưới mà mặt mày bí xị như đám ma. Quạo tiếp, ai nói gì thì nói, mình trung thành với chiến thuật im lặng là vàng, gắp lia lịa cho bõ tức, he he, nhưng ông trời cũng vui tính lắm, lúc muốn ăn thì đồ ăn dở ẹc, lại đến trễ nên hụt 2 món đầu tiên,hu hu...bắt nhỏ bạn dẫn đi ăn bù mới hả dạ hu hu...
    Một ngày toàn chuyện gì đâu, lên box cũng chẳng thấy ai mở miệng. Thôi, đi ngủ thôi.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cũng chạy được, nguyên nhân chưa chuẩn đoán chính xác nhưng 90% chắc tại OS rồi, chuyển sang thằng OS khác thì chạy ro ro. Mất nhiều thì giờ thiệt.
    Cái kiếng xe rung rung như bà già, thấy ghét vặn bỏ vào cặp thì về nghe mm móc "Mỗi ngày con bỏ trong túi bao nhiêu? Phải trên 100 mới đủ đóng phạt". Hừ, mệt mỏi quá, tại nó sút chứ ai mà rảnh tháo ra lắp vô, quạo thiệt tình.
    Chiều nay ngồi chờ nhỏ bạn gần 1 tiếng, bực mình đến nỗi đi đám cưới mà mặt mày bí xị như đám ma. Quạo tiếp, ai nói gì thì nói, mình trung thành với chiến thuật im lặng là vàng, gắp lia lịa cho bõ tức, he he, nhưng ông trời cũng vui tính lắm, lúc muốn ăn thì đồ ăn dở ẹc, lại đến trễ nên hụt 2 món đầu tiên,hu hu...bắt nhỏ bạn dẫn đi ăn bù mới hả dạ hu hu...
    Một ngày toàn chuyện gì đâu, lên box cũng chẳng thấy ai mở miệng. Thôi, đi ngủ thôi.
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tơi tả như mọi ngày.
    Trốn học 3 tiết TTHCM để nướng và coi bài chiều thi, xong cắp giáo trình và slide đến giảng đường ngồi nghe tiến sĩ giảng bài mà chẳng nhớ mô tê gì ngoài mấy câu select chiều thi. Hết tiết không dám chạy về nhà mà ngồi trong khoa NN nhai bánh Đức Phát, uống nước lọc bằng máy tia cực tím miễn phí kiêm thêm 1 bịch cafe sữa ở cantin mà cầm mấy tờ giấy coi muốn nát. Chờ tới 1h chiều trong tâm trạng bồn chồn kiêm buồn ngủ, gớm ,mình có năng khiếu làm mèo bẩm sinh hay sao mà cứ mơ ngủ hoài thế này, rồi bon bon chạy sang khu 3 vừa hát điệp khúc cố lên mèo ơi vừa mơ thi xong được ngủ. Rồi chờ... chờ .... chờ nửa tiếng để được ngồi vào máy.1h sau làm xong bước ra thấy đời như nhẹ đi bớt ...1 cái bao tải bông gòn,he he, môn đầu tiên đấy nhá, mở hàng mà xui xẻo là xui cả đám còn lại đấy.Hôm nay mèo làm dỏi ghia,không thiếu giờ tí nào cả, còn ghi lại đáp án cho LR chơi nữa chớ. Hớn hở chạy về nhà, mở cổng rào, mở ổ khoá... hu hu...kẹt ở chốt cuối:không mở cửa kéo được. Lý do:có ai rảnh rang vặn chìa khoá lại rồi, chắc là nhỏ em rắc rối. Chứ pp và mm thì bít con gái cưng chỉ mới làm có 2 chìa khóa thui. Hu hu, chạy ngược ra sang chỗ pp cấp cứu chìa khoá mà trong bụng la làng la xóm, vừa đói vừa mệt. Vào tới nhà lôi nồi cơm ra chén cho bõ tức,hụ hụ, con mệt quá chúa ơi!!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tơi tả như mọi ngày.
    Trốn học 3 tiết TTHCM để nướng và coi bài chiều thi, xong cắp giáo trình và slide đến giảng đường ngồi nghe tiến sĩ giảng bài mà chẳng nhớ mô tê gì ngoài mấy câu select chiều thi. Hết tiết không dám chạy về nhà mà ngồi trong khoa NN nhai bánh Đức Phát, uống nước lọc bằng máy tia cực tím miễn phí kiêm thêm 1 bịch cafe sữa ở cantin mà cầm mấy tờ giấy coi muốn nát. Chờ tới 1h chiều trong tâm trạng bồn chồn kiêm buồn ngủ, gớm ,mình có năng khiếu làm mèo bẩm sinh hay sao mà cứ mơ ngủ hoài thế này, rồi bon bon chạy sang khu 3 vừa hát điệp khúc cố lên mèo ơi vừa mơ thi xong được ngủ. Rồi chờ... chờ .... chờ nửa tiếng để được ngồi vào máy.1h sau làm xong bước ra thấy đời như nhẹ đi bớt ...1 cái bao tải bông gòn,he he, môn đầu tiên đấy nhá, mở hàng mà xui xẻo là xui cả đám còn lại đấy.Hôm nay mèo làm dỏi ghia,không thiếu giờ tí nào cả, còn ghi lại đáp án cho LR chơi nữa chớ. Hớn hở chạy về nhà, mở cổng rào, mở ổ khoá... hu hu...kẹt ở chốt cuối:không mở cửa kéo được. Lý do:có ai rảnh rang vặn chìa khoá lại rồi, chắc là nhỏ em rắc rối. Chứ pp và mm thì bít con gái cưng chỉ mới làm có 2 chìa khóa thui. Hu hu, chạy ngược ra sang chỗ pp cấp cứu chìa khoá mà trong bụng la làng la xóm, vừa đói vừa mệt. Vào tới nhà lôi nồi cơm ra chén cho bõ tức,hụ hụ, con mệt quá chúa ơi!!
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bố, Bố là tất cả Bố ơi Bố ơi.........bây giờ con đã hiểu được thế nào là nỗi đau của 2 chữa "mồ côi"........Con cứ mãi nghĩ rằng biết đâu đây chỉ là cơn ác mông........& sau một giấc ngủ dài Bố lại trở về nhà bên con bên Mẹ và anh chị.......Bố hãy nói là con đang gặp ác mộng đi Bố..........con xin Bố đấy, Bố hãy về như những lần đi công tác trước nha Bố.......Bố đừng nằm im như thế.........ừ mà biết đâu, vì mơi đi về nên BỐ mệt và cần được ngủ thôi mà.........nhưng Bố hãy hứa là sẽ thức dậy & vẫn gọi con trìu mến là " út ơi" nha Bố........
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bố, Bố là tất cả Bố ơi Bố ơi.........bây giờ con đã hiểu được thế nào là nỗi đau của 2 chữa "mồ côi"........Con cứ mãi nghĩ rằng biết đâu đây chỉ là cơn ác mông........& sau một giấc ngủ dài Bố lại trở về nhà bên con bên Mẹ và anh chị.......Bố hãy nói là con đang gặp ác mộng đi Bố..........con xin Bố đấy, Bố hãy về như những lần đi công tác trước nha Bố.......Bố đừng nằm im như thế.........ừ mà biết đâu, vì mơi đi về nên BỐ mệt và cần được ngủ thôi mà.........nhưng Bố hãy hứa là sẽ thức dậy & vẫn gọi con trìu mến là " út ơi" nha Bố........
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng báo Cara tin vui là Aqua đề nghị mod bỏ chủ đề " Mèo ngố Cara "đấy, chắc sau 1 phen bị đày sợ vãi... cả quần nên bây giờ Aqua tu tâm tu tính rồi. Bé Cara coi chừng cái cửa nhà mình đấy, mất khoá kiểu này thì
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng báo Cara tin vui là Aqua đề nghị mod bỏ chủ đề " Mèo ngố Cara "đấy, chắc sau 1 phen bị đày sợ vãi... cả quần nên bây giờ Aqua tu tâm tu tính rồi. Bé Cara coi chừng cái cửa nhà mình đấy, mất khoá kiểu này thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này