1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào lại box Cần Thơ, chậc, có vào nhưng ít post bài. Bây giờ box nhiều cái mới quá, vẫn còn một số người cũ, người mới thì tích cực hoạt động, thấy cũng vui vui. Ít ra box nhà vẫn tồn tại.
    Hổm rày có mấy ngày mà 2 thành viên TTVNOL "xuống núi", nghĩ cũng thương thương. Dù không phải tích cực nhưng mình cũng thường vào TTVNOL lúc rảnh. Dù là ít post bài, nhưng thôi đọc bài người khác viết cũng đỡ...
    Đi đâu cũng không qua về nhà, trở lại CT chơi chút vậy.
  2. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào lại box Cần Thơ, chậc, có vào nhưng ít post bài. Bây giờ box nhiều cái mới quá, vẫn còn một số người cũ, người mới thì tích cực hoạt động, thấy cũng vui vui. Ít ra box nhà vẫn tồn tại.
    Hổm rày có mấy ngày mà 2 thành viên TTVNOL "xuống núi", nghĩ cũng thương thương. Dù không phải tích cực nhưng mình cũng thường vào TTVNOL lúc rảnh. Dù là ít post bài, nhưng thôi đọc bài người khác viết cũng đỡ...
    Đi đâu cũng không qua về nhà, trở lại CT chơi chút vậy.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai, sáng nay ngồi ngoài bìa gần cửa sổ đợi chị mãi mà chẳng thấy chị đi ngang, hết giờ thì em về luôn vì học 5t mệt muốn chết vậy đó.Tuần sau em còn 1 buổi nữa môn này thôi , chị hứa đãi em món cóc nhá ?Em sẽ bò bò lên phòng máy kím chị cho bằng được hi hi...
    Tối nay là ngày mùng 5 mình trông đợi, đó chính là sinh nhật thầy giáo chủ nhiệm hồi cấp 3. Hẹn trước với bọn bạn qua DT rồi ,6h tối tại cổng sau trường cũ. Vậy mà tới gần 7h tụi nó mới lục tục kéo tới từ, chả ai bàn kế hoạch trước, chả ai cảm thấy là lãng phí thời gian, kể cả bọn cán sự cũ. Nhưng thôi, ngày SN của thầy cũng là ngày họp mặt hằng năm cuả lớp nên mình không dám bày tỏ thái độ gì cả, rút cuộc thì tới 8h30 mới gọi là đủ mặt 1/2 lớp, mua bánh trái xong xuôi định tiến thẳng tới nhà thầy thì... bọn đàn em rinh thầy tới Làng Tre mất tiêu trước rồi. Hu hu, đau khổ thiệt,cũng tại cái bọn bầy hầy cà chớn dây thun, chạy vòng vòng rồi cũng phải chui vào Làng Tre kiếm thầy, ăn chung với thầy 1 chầu lẩu...hic, tới 9h30 mới gọi là tạm ổn. Đi về mà trong bụng tức con bạn G anh ách, nó làm gì mà coi mình như ăn xin, nói sốc không ai bằng.Ai cũng phải hùn tiền chứ bộ có mình nó phải móc túi sao?Nhịn nhục đủ rồi nhá,một người vì mọi người nên tớ mới xung phong làm cái chuyện ai cũng ghét này thôi, lần sau mà gặp mặt tớ thì ... Hix hix, chít dòi, mình lại lộ bản mặt gian ác ra rùi.Thêm thằng cha bí thư cũ nữa-lí do gì thì lí do, làm như thế có phong cách lãnh đạo không nhỉ?-Tôi bít bạn sẽ đọc bài này,thời gian gần đây tôi thất vọng vì cách cư xử và lời hứa của bạn vài lần rồi đó . Thui chít, mình phàn nàn nữa, không được, mình phải là con người lịch sự chứ nhỉ ? hì hì... cười lia lịa mà trong bụng như đun một ấm nước 100 độ C đây.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai, sáng nay ngồi ngoài bìa gần cửa sổ đợi chị mãi mà chẳng thấy chị đi ngang, hết giờ thì em về luôn vì học 5t mệt muốn chết vậy đó.Tuần sau em còn 1 buổi nữa môn này thôi , chị hứa đãi em món cóc nhá ?Em sẽ bò bò lên phòng máy kím chị cho bằng được hi hi...
    Tối nay là ngày mùng 5 mình trông đợi, đó chính là sinh nhật thầy giáo chủ nhiệm hồi cấp 3. Hẹn trước với bọn bạn qua DT rồi ,6h tối tại cổng sau trường cũ. Vậy mà tới gần 7h tụi nó mới lục tục kéo tới từ, chả ai bàn kế hoạch trước, chả ai cảm thấy là lãng phí thời gian, kể cả bọn cán sự cũ. Nhưng thôi, ngày SN của thầy cũng là ngày họp mặt hằng năm cuả lớp nên mình không dám bày tỏ thái độ gì cả, rút cuộc thì tới 8h30 mới gọi là đủ mặt 1/2 lớp, mua bánh trái xong xuôi định tiến thẳng tới nhà thầy thì... bọn đàn em rinh thầy tới Làng Tre mất tiêu trước rồi. Hu hu, đau khổ thiệt,cũng tại cái bọn bầy hầy cà chớn dây thun, chạy vòng vòng rồi cũng phải chui vào Làng Tre kiếm thầy, ăn chung với thầy 1 chầu lẩu...hic, tới 9h30 mới gọi là tạm ổn. Đi về mà trong bụng tức con bạn G anh ách, nó làm gì mà coi mình như ăn xin, nói sốc không ai bằng.Ai cũng phải hùn tiền chứ bộ có mình nó phải móc túi sao?Nhịn nhục đủ rồi nhá,một người vì mọi người nên tớ mới xung phong làm cái chuyện ai cũng ghét này thôi, lần sau mà gặp mặt tớ thì ... Hix hix, chít dòi, mình lại lộ bản mặt gian ác ra rùi.Thêm thằng cha bí thư cũ nữa-lí do gì thì lí do, làm như thế có phong cách lãnh đạo không nhỉ?-Tôi bít bạn sẽ đọc bài này,thời gian gần đây tôi thất vọng vì cách cư xử và lời hứa của bạn vài lần rồi đó . Thui chít, mình phàn nàn nữa, không được, mình phải là con người lịch sự chứ nhỉ ? hì hì... cười lia lịa mà trong bụng như đun một ấm nước 100 độ C đây.
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi thất hứa Cara n lần nha , hồi sáng này chị vô trễ thấy hết cóc luôn rồi. Bạn G là con nhỏ nào, nói cho lesbian biết để làm thịt dùm em cho
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi thất hứa Cara n lần nha , hồi sáng này chị vô trễ thấy hết cóc luôn rồi. Bạn G là con nhỏ nào, nói cho lesbian biết để làm thịt dùm em cho
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Cara ơi, kiếm em khó quá, tối nay chị gọi lại nhà em rủ em đi phở Yến hoặc đi coi chương trình Yamaha vì chị có 2 vé và không có lớp. Hic, nhưng ba em nói 9p.m mới về nhà. Tối mai chủ nhật em có rảnh không, liên lạc PM chị nhé, đi ăn phở Yến nữa nhé. In_another_life đi luôn nhé ? Nếu 2 em có đọc message này thì PM cho chị nhé. Aqua hết đau ruột thừa chưa thì đi luôn hihi
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Cara ơi, kiếm em khó quá, tối nay chị gọi lại nhà em rủ em đi phở Yến hoặc đi coi chương trình Yamaha vì chị có 2 vé và không có lớp. Hic, nhưng ba em nói 9p.m mới về nhà. Tối mai chủ nhật em có rảnh không, liên lạc PM chị nhé, đi ăn phở Yến nữa nhé. In_another_life đi luôn nhé ? Nếu 2 em có đọc message này thì PM cho chị nhé. Aqua hết đau ruột thừa chưa thì đi luôn hihi
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ý, em vừa đi xem Yamaha về nè chị Mai, ca nhạc dở ẹc,
    hai cái "ông" Lâm Hùng với "ông" Châu Gia Kiệt vô duyên thô thiển chưa từng thấy(vậy mà cho hát múa tới 2 bài , còn Siu Black hát hay vậy mà chẳng ai vỗ tay, Nguyễn Phi Hùng hát có mỗi một bài,nhưng xem phần trình diễn moto thì la với vỗ tay sảng khoái luôn, hôm nay em cũng có cặp vé, may mà vớt đuợc đứa bạn đi chung, ko thì cũng lâm vào cảnh đi một mình rồi. Hic, em cũng muốn đi phở Yến lắm, nhưng nếu có đi mình đi buổi sáng được ko? Đi buổi tối gấp gáp quá, nhưng nếu đi buổi tối thì mình hẹn sớm sớm, cỡ chiều chiều ấy, đi cho thong thả, nhé chị Mai!!!
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ý, em vừa đi xem Yamaha về nè chị Mai, ca nhạc dở ẹc,
    hai cái "ông" Lâm Hùng với "ông" Châu Gia Kiệt vô duyên thô thiển chưa từng thấy(vậy mà cho hát múa tới 2 bài , còn Siu Black hát hay vậy mà chẳng ai vỗ tay, Nguyễn Phi Hùng hát có mỗi một bài,nhưng xem phần trình diễn moto thì la với vỗ tay sảng khoái luôn, hôm nay em cũng có cặp vé, may mà vớt đuợc đứa bạn đi chung, ko thì cũng lâm vào cảnh đi một mình rồi. Hic, em cũng muốn đi phở Yến lắm, nhưng nếu có đi mình đi buổi sáng được ko? Đi buổi tối gấp gáp quá, nhưng nếu đi buổi tối thì mình hẹn sớm sớm, cỡ chiều chiều ấy, đi cho thong thả, nhé chị Mai!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này