1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai ơi, quả thật em cũng không bít em làm cái gì vào giờ này ngày mai nữa chứ đừng nói gì tới kiếm em tại nhà. Em thường làm từ 4h tới 8h p.m nên 7h chị gọi lại không có em ở nhà là phải rồi, só-di chị nghen.
    Ngày mai là mùng 7, em kẹt show nữa rồi chị ạ, SN một đứa bạn thân. Khẩn lắm!Hix, em phải đăng ký nghỉ từ hồi thứ 2 mới được đoá chị ui.
    Nếu thế CN tuần sau chị hẹn lung tung đi, cà phê cà pháo từ 6h p.m lun, rồi 8h em chùôn ra thì dông tới phở Yến (hu hu, chắc tình hình này không kém khuya khoắt như lần rồi).
    Mến chào thân ái và đoàn kết he he... bi giờ thì mong chờ tới CN ...chít dòi , mình lại có tâm hồn ăn uống cao độ dòi, tài năng này bẩm sinh cũng không tệ mà trui rèn qua năm tháng ngày càng dỏi ghia đoá.
    É, đừng kiu cá ngố Aqua đi mừ, tên này ăn uống không tốt nết lém, theo bác aslong as..gì đoá mô tả thì em hơi hãi tí. Chị cứ tưởng voi tưởng chuột cái cảnh em đang say sưa thả hồn vào bát phở cho ngập hít mẹt mũi thì nghe soạt ..soạt...r..ộ..t...rộ..t...chép ..ch..é..p... liên hồi,thế nì thà cần cẩu cẩu phức em đi còn hơn hu hu...
    Nếu lần này đi thì em ráng cẩu lun LR đi cho dzui, LR cũng kết phở Yến lém cơ.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai ơi, quả thật em cũng không bít em làm cái gì vào giờ này ngày mai nữa chứ đừng nói gì tới kiếm em tại nhà. Em thường làm từ 4h tới 8h p.m nên 7h chị gọi lại không có em ở nhà là phải rồi, só-di chị nghen.
    Ngày mai là mùng 7, em kẹt show nữa rồi chị ạ, SN một đứa bạn thân. Khẩn lắm!Hix, em phải đăng ký nghỉ từ hồi thứ 2 mới được đoá chị ui.
    Nếu thế CN tuần sau chị hẹn lung tung đi, cà phê cà pháo từ 6h p.m lun, rồi 8h em chùôn ra thì dông tới phở Yến (hu hu, chắc tình hình này không kém khuya khoắt như lần rồi).
    Mến chào thân ái và đoàn kết he he... bi giờ thì mong chờ tới CN ...chít dòi , mình lại có tâm hồn ăn uống cao độ dòi, tài năng này bẩm sinh cũng không tệ mà trui rèn qua năm tháng ngày càng dỏi ghia đoá.
    É, đừng kiu cá ngố Aqua đi mừ, tên này ăn uống không tốt nết lém, theo bác aslong as..gì đoá mô tả thì em hơi hãi tí. Chị cứ tưởng voi tưởng chuột cái cảnh em đang say sưa thả hồn vào bát phở cho ngập hít mẹt mũi thì nghe soạt ..soạt...r..ộ..t...rộ..t...chép ..ch..é..p... liên hồi,thế nì thà cần cẩu cẩu phức em đi còn hơn hu hu...
    Nếu lần này đi thì em ráng cẩu lun LR đi cho dzui, LR cũng kết phở Yến lém cơ.
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm qua chị vòng vòng trên box mình tới 9h30p.m mà hóa ra em nào cũng trả lời "đi hay không" lúc nửa đêm . In_anotherlife vui hén, chị không được coi nhưng nghe em tường thuật cũng tưởng tượng ra nhiều lắm, cám ơn em. Cần gì mà sorry Cara, chúc em đi sinh nhật vui, sinh nhật bạn thân thì quan trọng lắm. Được lòng chị mà bị bạn thân nó dũa thì khó xử lắm à . Aqua ăn uống sao mà hãi hùng ? Chắc ăn kiểu đó nên mới bị mổ ruột thừa hả ? Em Aqua hết dám chọc hoacomay rồi bởi mỗi lần chọc là y như bị cái gì đó không hay. Aqua đi khâu lại vài mũi ra sao rồi, sao im hơi lặng tiếng vậy ?
    Bây giờ Cara và In_anotherlife cùng thống nhất là chủ nhật tuần sau mình đi buổi chiều lúc 6p.m được ko nhé vì chị đi gác thi TTNN sáng chiều rồi nào nhé. Chúc mọi người chủ nhật tốt lành nhé
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm qua chị vòng vòng trên box mình tới 9h30p.m mà hóa ra em nào cũng trả lời "đi hay không" lúc nửa đêm . In_anotherlife vui hén, chị không được coi nhưng nghe em tường thuật cũng tưởng tượng ra nhiều lắm, cám ơn em. Cần gì mà sorry Cara, chúc em đi sinh nhật vui, sinh nhật bạn thân thì quan trọng lắm. Được lòng chị mà bị bạn thân nó dũa thì khó xử lắm à . Aqua ăn uống sao mà hãi hùng ? Chắc ăn kiểu đó nên mới bị mổ ruột thừa hả ? Em Aqua hết dám chọc hoacomay rồi bởi mỗi lần chọc là y như bị cái gì đó không hay. Aqua đi khâu lại vài mũi ra sao rồi, sao im hơi lặng tiếng vậy ?
    Bây giờ Cara và In_anotherlife cùng thống nhất là chủ nhật tuần sau mình đi buổi chiều lúc 6p.m được ko nhé vì chị đi gác thi TTNN sáng chiều rồi nào nhé. Chúc mọi người chủ nhật tốt lành nhé
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Okie, chủ nhật tuần sau nhé các chị, các chị "rinh" được ai theo thì "rinh" đi đông đông cho vui nhé!!!
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Okie, chủ nhật tuần sau nhé các chị, các chị "rinh" được ai theo thì "rinh" đi đông đông cho vui nhé!!!
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Không có đủ sức rinh đâu em ơi, ai đi thì xách hoặc kẹp nách thôi . Mời Aqua lần cuối , em có đi không thì PM cho chị
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Không có đủ sức rinh đâu em ơi, ai đi thì xách hoặc kẹp nách thôi . Mời Aqua lần cuối , em có đi không thì PM cho chị
  9. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lesbian ơi, em ko biết có đi được ko nữa, ko dám chắc trước được, nếu thấy ổn thì em sẽ phone cho chị. Nếu lần sau có nhắn gì thì nhắn vào YIM, nếu gấp thì nhắn luôn vào mobile cho em, chứ nhắn ở đây thì sao em biết được.
    Con mèo ngố kia đừng có vu khống, anh ăn uống rất lịch sự, chỉ lúc nào ngồi chung bàn với bọn ác thì mới trở lại bản chất thật của mình thôi. Lúc đó mà ko sống thật với mình thì có mà chết đói.
  10. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lesbian ơi, em ko biết có đi được ko nữa, ko dám chắc trước được, nếu thấy ổn thì em sẽ phone cho chị. Nếu lần sau có nhắn gì thì nhắn vào YIM, nếu gấp thì nhắn luôn vào mobile cho em, chứ nhắn ở đây thì sao em biết được.
    Con mèo ngố kia đừng có vu khống, anh ăn uống rất lịch sự, chỉ lúc nào ngồi chung bàn với bọn ác thì mới trở lại bản chất thật của mình thôi. Lúc đó mà ko sống thật với mình thì có mà chết đói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này