1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, mệt quá, hồi tối đi về người lạnh lạnh, đầu đau đau như muốn cảm, hu hu... chỉ còn cái giường là nơi thông cảm duy nhất. Không thèm bật PC lên lun. Nhưng trong bụng đang lo lắng cho 1 người bạn. Đọc báo TT trưa qua lo sợ quá. Cầu trời không phải là bạn, nhưng sao thông tin thì giống bạn nhìu quá... tôi lo lắm, bạn ạ. Cũng đã nửa tháng rồi tôi không thấy bạn reply Y!M.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, mệt quá, hồi tối đi về người lạnh lạnh, đầu đau đau như muốn cảm, hu hu... chỉ còn cái giường là nơi thông cảm duy nhất. Không thèm bật PC lên lun. Nhưng trong bụng đang lo lắng cho 1 người bạn. Đọc báo TT trưa qua lo sợ quá. Cầu trời không phải là bạn, nhưng sao thông tin thì giống bạn nhìu quá... tôi lo lắm, bạn ạ. Cũng đã nửa tháng rồi tôi không thấy bạn reply Y!M.
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chị hoacomay ơi, chủ nhật này em không đi được rồi, em phải hát cho chương trình lớn của trường, chị xếp ngày khác được ko? Nếu không thì phải hẹn tuần sau nữa vậy, hichic
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chị hoacomay ơi, chủ nhật này em không đi được rồi, em phải hát cho chương trình lớn của trường, chị xếp ngày khác được ko? Nếu không thì phải hẹn tuần sau nữa vậy, hichic
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn mess cho tôi chỉ có 1 chữ "đúng" mà làm tôi như chết lặng hàng giờ liền. Rồi bỗng nhiên nước mắt tôi rơi, rơi không cầm được. Tôi chợt nhớ những ngày tháng lớp 5, lúc đó tôi và bạn ngồi chung bàn, tháng đầu tiên tôi xếp trên bạn 1 hạng nhưng chỉ 1 lần duy nhất, từ đó về sau bạn luôn luôn là người dẫn đầu, đẩy tôi xuống. Tôi cũng cãi lộn với bạn nhiều lắm. Rồi đến khi chuyển lên lớp 6 tôi vẫn học chung lớp, bạn lại ngồi trước mặt tôi, hay quay xuống chí choé suốt ngày. Chỉ đến lớp 7 thì bạn giỏi toán mới chuyển sang lớp chuyên toán, đã lâu lắm rồi chúng ta không bắt liên lạc với nhau, tôi mới nói chuyện lại với bạn đựơc 1 lần, tôi còn có chuyện định nhờ bạn. Bạn ơi, tại sao mọi chuyện lại như thế này ? Rồi bạn sẽ làm thế nào để tồn tại ? Chúng tôi, những người bạn của bạn luôn trân trọng bạn nhưng chúng tôi còn bé nhỏ quá, chẳng giúp ích gì được cho bạn. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Khi tôi báo tin cho Nghiệm, bạn ấy cũng rất bất ngờ vì tuy là bạn thân nhưng bạn chẳng hề kể gì cho cậu ấy nghe cả. Bây giờ ngồi yên nơi đây mà trong lòng tôi luôn tự hỏi điều gì sẽ tới với bạn ? Mong rằng cầu nguyện không phải là điều duy nhất tôi có thể làm.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn mess cho tôi chỉ có 1 chữ "đúng" mà làm tôi như chết lặng hàng giờ liền. Rồi bỗng nhiên nước mắt tôi rơi, rơi không cầm được. Tôi chợt nhớ những ngày tháng lớp 5, lúc đó tôi và bạn ngồi chung bàn, tháng đầu tiên tôi xếp trên bạn 1 hạng nhưng chỉ 1 lần duy nhất, từ đó về sau bạn luôn luôn là người dẫn đầu, đẩy tôi xuống. Tôi cũng cãi lộn với bạn nhiều lắm. Rồi đến khi chuyển lên lớp 6 tôi vẫn học chung lớp, bạn lại ngồi trước mặt tôi, hay quay xuống chí choé suốt ngày. Chỉ đến lớp 7 thì bạn giỏi toán mới chuyển sang lớp chuyên toán, đã lâu lắm rồi chúng ta không bắt liên lạc với nhau, tôi mới nói chuyện lại với bạn đựơc 1 lần, tôi còn có chuyện định nhờ bạn. Bạn ơi, tại sao mọi chuyện lại như thế này ? Rồi bạn sẽ làm thế nào để tồn tại ? Chúng tôi, những người bạn của bạn luôn trân trọng bạn nhưng chúng tôi còn bé nhỏ quá, chẳng giúp ích gì được cho bạn. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Khi tôi báo tin cho Nghiệm, bạn ấy cũng rất bất ngờ vì tuy là bạn thân nhưng bạn chẳng hề kể gì cho cậu ấy nghe cả. Bây giờ ngồi yên nơi đây mà trong lòng tôi luôn tự hỏi điều gì sẽ tới với bạn ? Mong rằng cầu nguyện không phải là điều duy nhất tôi có thể làm.
  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có ai dùng S-fone không? Dùng Vinaphone tệ thật, nạp tiền cả ngày trời mà chẳng được. Định chuyển sang S-fone nhưng chưa biết thủ tục ra sao!
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có ai dùng S-fone không? Dùng Vinaphone tệ thật, nạp tiền cả ngày trời mà chẳng được. Định chuyển sang S-fone nhưng chưa biết thủ tục ra sao!
  9. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @Cara77: nhớ kỹ ghê hé ;-). Cara nói làm vGhost cũng nhớ hồi xưa của mình quá huhu, biết chừng nào mới được về quê nữa đây
  10. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @Cara77: nhớ kỹ ghê hé ;-). Cara nói làm vGhost cũng nhớ hồi xưa của mình quá huhu, biết chừng nào mới được về quê nữa đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này