1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp quá, nắng nhè nhẹ và nhiều gió, khổ một cái mình đang đóng cửa tu luyện, hic...
    Sao không khí của Ct những ngày gần đây giống ko khí của những ngày xưa đến thế, cách đây một năm, cũng vào những ngày này, gió cũng thế, nắng cũng thế, trời cũng lành lạnh thế, kỉ niệm cũ sao bao giờ cũng nhức nhối....mặc dù bây giờ mình chẵng còn thấy nhớ nữa, nhưng sao vẫn thấy , vẫn thấy...
    Hôm nay lại nghe bài "Nỗi nhớ mùa đông " để nhớ về Hà Nội, Hà Nội lạnh rồi, bạn nói bạn đã mặc áo len rồi, tôi tưởng tượng bạn mặc áo len chẳng biết thế nào, chắc nhìn "hay" lắm, P. nhỉ?
    "Dường như ai đi ngang cửa gió mùa đông Bắc se lòng....bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi..."
    Nhớ P. lắm, và cả Hà Nội mùa đông nữa!!!
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp quá, nắng nhè nhẹ và nhiều gió, khổ một cái mình đang đóng cửa tu luyện, hic...
    Sao không khí của Ct những ngày gần đây giống ko khí của những ngày xưa đến thế, cách đây một năm, cũng vào những ngày này, gió cũng thế, nắng cũng thế, trời cũng lành lạnh thế, kỉ niệm cũ sao bao giờ cũng nhức nhối....mặc dù bây giờ mình chẵng còn thấy nhớ nữa, nhưng sao vẫn thấy , vẫn thấy...
    Hôm nay lại nghe bài "Nỗi nhớ mùa đông " để nhớ về Hà Nội, Hà Nội lạnh rồi, bạn nói bạn đã mặc áo len rồi, tôi tưởng tượng bạn mặc áo len chẳng biết thế nào, chắc nhìn "hay" lắm, P. nhỉ?
    "Dường như ai đi ngang cửa gió mùa đông Bắc se lòng....bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi..."
    Nhớ P. lắm, và cả Hà Nội mùa đông nữa!!!
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    A`, em là kẻ thù không đội trời chung của Aqua , còn Aqua là miếng mổi câu của em(vì cá ngố thì không thể sống nổi dưới tay của mèo gian ác mừ). Anh có giúp thì giúp noá, em chả cần giúp gì hít trơn hít trụi, hì hì, cảm ơn ý tốt của anh.
    Anh khỏi nhắn nhe gì cho noá, noá có làm gì được em đâu, mà còn thê thảm wá trời kìa kìa (không tin anh hỏi chị Mai thấy ngay em không nói quá).
    Còn nếu như anh muốn trổ tài thì đây,xin anh làm 1 việc thui, anh "tán" noá 1 cái nhá . Một công ba bốn chiện lợi lém. Thứ nhất là chứng tỏ giùm cho lời nói của bé sâu rượu là đúng( tên Aqua này sún răng thiệt, bé í không nằm mơ đâu đừng mắc cỡ he he), thứ 2 là lụm cái răng đoá liệng lên nóc nhà bà chị Hai tai quái thích dùi em út cho bà í ngủ yên giấc nồng, không còn sợ trộm bưng PC đi mất. Thứ 3 là trả thù giùm em chiện hắn mời cà phê mà cuối cùng không dám đi, trốn mất biệt làm em không kím ra để tự tay tán hắn. Rồi còn chiện hắn dụ khị cô Ỉn sao đoá mà chat chit 1 hồi thì send cho hắn 1 tấm hình bị hắn tung lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan, cô í than thở rùm trời, kiu gọi tinh thần cảnh giác của tất cả mọi người lun đoá, ghia chưa anh ?Hắn có đáng chít không hử ?
    Xong, anh làm được chiện này thì anh đã hoá giải được nhiều ân oán trong box mình lém đoá,hi hi... nhưng coi chừng anh chuốc lấy ân oán vào thân he he... cẩn thận nhe ông anh. Kẻo ông anh chít dòi thí em út hết bề mừ... nhờ cậy.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    A`, em là kẻ thù không đội trời chung của Aqua , còn Aqua là miếng mổi câu của em(vì cá ngố thì không thể sống nổi dưới tay của mèo gian ác mừ). Anh có giúp thì giúp noá, em chả cần giúp gì hít trơn hít trụi, hì hì, cảm ơn ý tốt của anh.
    Anh khỏi nhắn nhe gì cho noá, noá có làm gì được em đâu, mà còn thê thảm wá trời kìa kìa (không tin anh hỏi chị Mai thấy ngay em không nói quá).
    Còn nếu như anh muốn trổ tài thì đây,xin anh làm 1 việc thui, anh "tán" noá 1 cái nhá . Một công ba bốn chiện lợi lém. Thứ nhất là chứng tỏ giùm cho lời nói của bé sâu rượu là đúng( tên Aqua này sún răng thiệt, bé í không nằm mơ đâu đừng mắc cỡ he he), thứ 2 là lụm cái răng đoá liệng lên nóc nhà bà chị Hai tai quái thích dùi em út cho bà í ngủ yên giấc nồng, không còn sợ trộm bưng PC đi mất. Thứ 3 là trả thù giùm em chiện hắn mời cà phê mà cuối cùng không dám đi, trốn mất biệt làm em không kím ra để tự tay tán hắn. Rồi còn chiện hắn dụ khị cô Ỉn sao đoá mà chat chit 1 hồi thì send cho hắn 1 tấm hình bị hắn tung lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan, cô í than thở rùm trời, kiu gọi tinh thần cảnh giác của tất cả mọi người lun đoá, ghia chưa anh ?Hắn có đáng chít không hử ?
    Xong, anh làm được chiện này thì anh đã hoá giải được nhiều ân oán trong box mình lém đoá,hi hi... nhưng coi chừng anh chuốc lấy ân oán vào thân he he... cẩn thận nhe ông anh. Kẻo ông anh chít dòi thí em út hết bề mừ... nhờ cậy.
  5. henryvo

    henryvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dat ui,bây giờ đang ở đâu thế???Nghe nói đi du học hả.lâu quá không có đi uống cf hen
  6. henryvo

    henryvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dat ui,bây giờ đang ở đâu thế???Nghe nói đi du học hả.lâu quá không có đi uống cf hen
  7. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Về thăm nhà mà chẳng ở nhà bi nhiêu đâu chị ơi, chủ yếu là ở nhà người khác, he he.
    Phải ông anh con bác chị không đây hay là ông anh con bác hàng xóm đấy !? Mấy cái vụ này sao nghi quá
  8. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Về thăm nhà mà chẳng ở nhà bi nhiêu đâu chị ơi, chủ yếu là ở nhà người khác, he he.
    Phải ông anh con bác chị không đây hay là ông anh con bác hàng xóm đấy !? Mấy cái vụ này sao nghi quá
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 28/11/04 buổi Offline khu vực phía Bắc của CAT_51 đã thành công tốt đẹp. Thật tiếc là các bạn Cần Thơ không được hưởng cái không khí tuyệt vời của buổi Offline này.
    Mặc dù thời tiết miền Bắc khá lạnh nhưng buổi offline ngập tràn không khí ấm cúng, và nhiệt huyết của các thành viên ttvnol. Ngày mai sẽ có bài tường thuật và những bức hình về buổi off, xin được chia sẻ niềm vui này với các bạn Cần Thơ.
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 28/11/04 buổi Offline khu vực phía Bắc của CAT_51 đã thành công tốt đẹp. Thật tiếc là các bạn Cần Thơ không được hưởng cái không khí tuyệt vời của buổi Offline này.
    Mặc dù thời tiết miền Bắc khá lạnh nhưng buổi offline ngập tràn không khí ấm cúng, và nhiệt huyết của các thành viên ttvnol. Ngày mai sẽ có bài tường thuật và những bức hình về buổi off, xin được chia sẻ niềm vui này với các bạn Cần Thơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này