1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    híc, hú vía , đúng là tái ông mất ngựa, may mừ trí nhớ mình tồi chứ hông thui vừa bị ám ảnh vừa buồn chán thì toi !
    Hức, vậy mà hết ngày CN rùi, còn khoảng 36tiếng nữa là bước vào phòng thi mà seo hông có chữ nào vậy nè trời ?
    Hu hu, mà tối mai 6h chiều có độ bánh xèo Ngọc Ngân nữa chớ, hic hic, trước khi đi xa sư phụ đãi lần cuối. Hic, làm seo?Đi thì hông học được mà hông đi thì khổ tâm lắm. Quyết định đi thui. Hu hu, thi thì còn lần 2 chứ ổng mà sang bên kia thì lần 1 rưỡi cũng không còn cái vỏ bánh mà gặm. Lúc đó mèo này chắc đành ôm cái gối mà nằm mơ bánh xèo wá hu hu...
    He he, Cara này iu đời wá chời. Sao mình hâm mộ mình wá dzậy nè, con người thiệt là tham lam,í chít, lộn dòi, tham ăn.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    híc, hú vía , đúng là tái ông mất ngựa, may mừ trí nhớ mình tồi chứ hông thui vừa bị ám ảnh vừa buồn chán thì toi !
    Hức, vậy mà hết ngày CN rùi, còn khoảng 36tiếng nữa là bước vào phòng thi mà seo hông có chữ nào vậy nè trời ?
    Hu hu, mà tối mai 6h chiều có độ bánh xèo Ngọc Ngân nữa chớ, hic hic, trước khi đi xa sư phụ đãi lần cuối. Hic, làm seo?Đi thì hông học được mà hông đi thì khổ tâm lắm. Quyết định đi thui. Hu hu, thi thì còn lần 2 chứ ổng mà sang bên kia thì lần 1 rưỡi cũng không còn cái vỏ bánh mà gặm. Lúc đó mèo này chắc đành ôm cái gối mà nằm mơ bánh xèo wá hu hu...
    He he, Cara này iu đời wá chời. Sao mình hâm mộ mình wá dzậy nè, con người thiệt là tham lam,í chít, lộn dòi, tham ăn.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi, mail được chưa tới 50 chữ, thiệt là tức cành hông lun.
    Lạnh 13 độ thì nhằm gì nhỉ ?
    Hức, chiều mai phải đi đám cưới nhỏ bạn, hông bít dzui hay bùn như đám lần trước nhỉ ?
    Lạy trời cho con đừng ngồi chung bàn với mấy thằng xxxclubxxx, ghét gớm lun.
    Xìiiì....... mình đang bàn tính 1 chiện thiệt bí mật mà hông muốn hắn bít, có nên làm hông ta? Sợ hắn giận nhưng mà thấy ghét quá, ăn nói hổng ngó trước ngó sau gì hết, câu nói này 2 năm rồi mà sao mình vẫn còn để bụng dzậy ?
    Bùn ngủ wá, mới 23h30 mà sao con mắt cứ sụp xuống hoài....
    Dạo này cái bàn nhứt trong thư viện trung tâm có vấn đề trầm trọng, thằng nào cũng như bị ma nhập, làm chiện gì cũng mắc cười, nói câu gì cũng làm cả bàn cười ầm ầm. Hu hu, mình tưởng mình coi Conan là tệ lắm rồi, ai ngờ thằng lớp trưởng lớp 3 còn lôi ra 1 hơi 3 cuốn cậu bé mặt rồng gì đoá chạy sang khoa nông nghiệp nằm luyện cho tỉnh ngủ , bái phục nó lun dòi . Chời, mình hâm mộ mình wá, coi hết cuốn Conan rồi xỉa 1 quyển truyện dân gian Pháp trong phòng mượn ra đọc say sưa cả tiếng đồng hồ, chịu nổi hông ?
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi, mail được chưa tới 50 chữ, thiệt là tức cành hông lun.
    Lạnh 13 độ thì nhằm gì nhỉ ?
    Hức, chiều mai phải đi đám cưới nhỏ bạn, hông bít dzui hay bùn như đám lần trước nhỉ ?
    Lạy trời cho con đừng ngồi chung bàn với mấy thằng xxxclubxxx, ghét gớm lun.
    Xìiiì....... mình đang bàn tính 1 chiện thiệt bí mật mà hông muốn hắn bít, có nên làm hông ta? Sợ hắn giận nhưng mà thấy ghét quá, ăn nói hổng ngó trước ngó sau gì hết, câu nói này 2 năm rồi mà sao mình vẫn còn để bụng dzậy ?
    Bùn ngủ wá, mới 23h30 mà sao con mắt cứ sụp xuống hoài....
    Dạo này cái bàn nhứt trong thư viện trung tâm có vấn đề trầm trọng, thằng nào cũng như bị ma nhập, làm chiện gì cũng mắc cười, nói câu gì cũng làm cả bàn cười ầm ầm. Hu hu, mình tưởng mình coi Conan là tệ lắm rồi, ai ngờ thằng lớp trưởng lớp 3 còn lôi ra 1 hơi 3 cuốn cậu bé mặt rồng gì đoá chạy sang khoa nông nghiệp nằm luyện cho tỉnh ngủ , bái phục nó lun dòi . Chời, mình hâm mộ mình wá, coi hết cuốn Conan rồi xỉa 1 quyển truyện dân gian Pháp trong phòng mượn ra đọc say sưa cả tiếng đồng hồ, chịu nổi hông ?
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã đưa ra một quyết định....phải đấu tranh dữ lắm mới quyết định được, mong rằng quyết định này sẽ đem đến một kết quả tốt đẹp!
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã đưa ra một quyết định....phải đấu tranh dữ lắm mới quyết định được, mong rằng quyết định này sẽ đem đến một kết quả tốt đẹp!
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay hoacomay bỏ box đi lang... thang nên hổng biết bé Cara và In_anotherlife tâm sự miên man gì hihì. Bé Bình ơi, theo chị thì lễ hội Macchabée K28 năm nay tổ chức thành công đấy chứ. Chị thì chú ý phần nghi lễ hơn là phần hội , chỉ có phần đố vui ( 3 đội) là chị ghét nhất vì đố kiến thức gì mà chỉ có ban tổ chức mới học qua, còn người ngoài tham dự đa số mù tịt, K28 lại cài gà nhà vô lãnh trọn giải, chị đứng ngay ở trên nên biết hết . Xem phần đố vui đó xong thì chị qua KTX xem lễ hội đón giao thừa tiếp nên chị ko biết phần sau thế nào.
    Chúc 2 bé Cara và In_anotherlife quyết định chuyện bí mật và quyết định đó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nhé ! Hoacomay cũng vừa mới quyết định 1 chuyện vô cùng quan trọng, lâu nay không thể nào ..., bộc lộ hết thì nhẹ lòng hẳn, chuyện tới đâu thì tới luôn, vậy mới là đời phải không Bây giờ chuyện công việc sắp tới ngập đầu rồi không lo nghĩ gì khác nữa , cố gắng hoàn thành tốt để khỏi nợ năm mới thôi
    Bé Mod ơi, xin lỗi em, chiều chủ nhật này chị không có ở Cần Thơ rồi, 2h chiều chủ nhật tới hết tuần sau chị đã ở tuốt dưới Cà Mau rồi làm sao đi uống nước với bé và tận mục sở thị bé AAAAAAA'' đây ?Quả thật chị có lỗi quá, hứa rồi, chèo kéo em rồi mà bể kế hoạch hic. Năm nay thi hết lớp 9 nhưng gần Tết rồi chắc được xả láng hả Mod ? Chị hứa với em chiều chủ nhật tuần sau được không ? Lúc đó mà nuốt lời nữa là cho em phạt chị gì cũng được . Be Mod chủ nhật này cứ đi vui vẻ với bé AAAAA'' nhé, rồi về kể chuyện cho chị. À, có rủ cậu bạn dễ thương gì đó đi cùng không vậy ?
    Chúc tất cả chủ nhật và tuần mới đều vui vẻ, may mắn nhé
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay hoacomay bỏ box đi lang... thang nên hổng biết bé Cara và In_anotherlife tâm sự miên man gì hihì. Bé Bình ơi, theo chị thì lễ hội Macchabée K28 năm nay tổ chức thành công đấy chứ. Chị thì chú ý phần nghi lễ hơn là phần hội , chỉ có phần đố vui ( 3 đội) là chị ghét nhất vì đố kiến thức gì mà chỉ có ban tổ chức mới học qua, còn người ngoài tham dự đa số mù tịt, K28 lại cài gà nhà vô lãnh trọn giải, chị đứng ngay ở trên nên biết hết . Xem phần đố vui đó xong thì chị qua KTX xem lễ hội đón giao thừa tiếp nên chị ko biết phần sau thế nào.
    Chúc 2 bé Cara và In_anotherlife quyết định chuyện bí mật và quyết định đó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nhé ! Hoacomay cũng vừa mới quyết định 1 chuyện vô cùng quan trọng, lâu nay không thể nào ..., bộc lộ hết thì nhẹ lòng hẳn, chuyện tới đâu thì tới luôn, vậy mới là đời phải không Bây giờ chuyện công việc sắp tới ngập đầu rồi không lo nghĩ gì khác nữa , cố gắng hoàn thành tốt để khỏi nợ năm mới thôi
    Bé Mod ơi, xin lỗi em, chiều chủ nhật này chị không có ở Cần Thơ rồi, 2h chiều chủ nhật tới hết tuần sau chị đã ở tuốt dưới Cà Mau rồi làm sao đi uống nước với bé và tận mục sở thị bé AAAAAAA'' đây ?Quả thật chị có lỗi quá, hứa rồi, chèo kéo em rồi mà bể kế hoạch hic. Năm nay thi hết lớp 9 nhưng gần Tết rồi chắc được xả láng hả Mod ? Chị hứa với em chiều chủ nhật tuần sau được không ? Lúc đó mà nuốt lời nữa là cho em phạt chị gì cũng được . Be Mod chủ nhật này cứ đi vui vẻ với bé AAAAA'' nhé, rồi về kể chuyện cho chị. À, có rủ cậu bạn dễ thương gì đó đi cùng không vậy ?
    Chúc tất cả chủ nhật và tuần mới đều vui vẻ, may mắn nhé
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, đám cưới lần này cô dâu đẹp hơn ngày thường nhiều quá chời lun, nhưng mà gặp lại ông anh dẫn theo cô vợ là cô dâu của đám cưới lần trước mình mới dự thì thấy hổng đẹp lắm, đúng là trong ngày cưới mọi cô dâu đều đẹp quá mức bình thường!
    Mới ăn xong chạy ào ào về thì FBK dt tới nữa, nói là bé Bình rủ đi cafe. Hic, mình cứ tưởng em Bình In_ano thì cảm động vô cùng, trong bụng théc méc sao đang mùa thi mà cô nàng rảnh rỗi cafe vậy ta. Tới chừng phi tới CityMark ngó dáo dác hông thấy bé Bình đâu thì 1 chiếc xe xịch ngang, dòm qua mới kịp cười với FBK ngồi đằng sau mà chẳng thấy nàng nào nữa ngoài 2 thằng cha lơ láo mắt ếch, buộc mồm hỏi "Bình đâu?", hi hi, khổ cho con mắt của tui, FBK vỗ vai tên xế mà cười "Bình đây chứ đâu" làm Cara này định thần nhìn kỹ, hoá ra là Bình Aqua. Thế là vỡ lẽ, vốn là hồi sáng FBK gọi xuống nói tối nay đi cafe với Aqua , rồi chiều thì lại gọi lại nói Aqua mắc đi nhậu nên xù trận cafe, Cara đành an ủi FBK bằng 1 chầu ăn sáng thay cho cafe. Vì thế cứ nghe tới "bé Bình " thì đâu nghĩ tới Aqua tẹo nào đâu. Rồi chẳng hỉu sao tên Aqua này lại đổi ý không thèm nhậu nữa mới nên cớ sự vậy, tên này không có lập trường gì hết trơn hết trụi.
    Ngồi uống nước ở Hợp phố mà chỉ có FBK và Cara buôn chiện, còn BÌnh Aqua và bạn Trung của hắn cứ móc alo ra hết gọi lại nhá, rùi còn vừa coi đá banh vừa nhắn tin dự đóan nữa chớ, ts cái ti di trước mặt, í lộn ,sau lưng mình vì tên này ngồi trước mặt mình. Thời văn minh @ chít tiệt. Ghét wá, hù Aqua "Nước này dở quá,ngọt wá.." làm nó tưởng thiệt, tính kiu mấy em tiểu nhị chưn dài tới gọi món khác, hi hi...dễ dụ wá he. Thấy noá cũng có 1 chút thiệt tình nên thôi, chậc, tha cho nó tội nghiệp.
    Hôm nay nàng FBK mặc váy rất là dễ cưng, mà sao hông thấy nàng ta lạnh vậy trời?Trong khi Cara và Aqua mỗi đứa trùm 1 cái áo Jeans, nhớ tới lời chị Mai, Cara liền đánh tiếng kiu lạnh, đòi mượn thêm cái áo của Aqua chơi, đúng là hắn ki bo quá xá cỡ, ôm cái áo cứng ngắc không rời, hắn còn nói hôm trước chị Mai lạnh tím tái luôn mà còn hông cho mượn thì huống chi Cara đã có 1 cái áo lạnh rùi.
    He he, tên này là chiên da móc họng thiệt, hôm nay FBK bị móc mấy lần tội nghiệp lắm. Em mèo vằn hổng bít có quan hệ chi mô với tên Aqua mà sao xứng đôi vừa lứa quá đi. Box mình nhờ có tụi nó mà còn có chiện để bun dưa. Oé, wên mất tiu 1 chiện, hôm nay FBK có khen 2 chị em mình nè chị Mai, cô nàng nói hổng hỉu tụi mình mặt dày cỡ nào mà topic nào của ai hông cần bít, cứ có chị có em là bắt đầu bun dưa um sùm chả ăn nhập gì tới nội dung hít trơn. Hức hức, không ngờ công lao đóng góp chiện tào lao của mình cũng có người wan tâm thía. Không biết bé #1 có bít hông ta, đừng có xét nét rùi move đi tùm lum nhe chời.
    Sáng mai còn 1 chầu ăn sáng nữa kìa kìa, ngủ sớm đi để còn thức đúng giờ, hông thui bọn này tưởng mình hứa hẹn mà sợ quá chuồn thì oan uổng, tên Aqua hay diễn trò này nên nó dễ suy đoán lung tung lắm.
    Hôm nay hứng chí tường thuật chút đỉnh buổi tiếp khách phương xa của Cara và FBK cho pà kon có 1 tí khái niệm dzậy, mai mà có tường thuật chiện ăn thì kinh khủng hơn nhìu lém đoá.
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, đám cưới lần này cô dâu đẹp hơn ngày thường nhiều quá chời lun, nhưng mà gặp lại ông anh dẫn theo cô vợ là cô dâu của đám cưới lần trước mình mới dự thì thấy hổng đẹp lắm, đúng là trong ngày cưới mọi cô dâu đều đẹp quá mức bình thường!
    Mới ăn xong chạy ào ào về thì FBK dt tới nữa, nói là bé Bình rủ đi cafe. Hic, mình cứ tưởng em Bình In_ano thì cảm động vô cùng, trong bụng théc méc sao đang mùa thi mà cô nàng rảnh rỗi cafe vậy ta. Tới chừng phi tới CityMark ngó dáo dác hông thấy bé Bình đâu thì 1 chiếc xe xịch ngang, dòm qua mới kịp cười với FBK ngồi đằng sau mà chẳng thấy nàng nào nữa ngoài 2 thằng cha lơ láo mắt ếch, buộc mồm hỏi "Bình đâu?", hi hi, khổ cho con mắt của tui, FBK vỗ vai tên xế mà cười "Bình đây chứ đâu" làm Cara này định thần nhìn kỹ, hoá ra là Bình Aqua. Thế là vỡ lẽ, vốn là hồi sáng FBK gọi xuống nói tối nay đi cafe với Aqua , rồi chiều thì lại gọi lại nói Aqua mắc đi nhậu nên xù trận cafe, Cara đành an ủi FBK bằng 1 chầu ăn sáng thay cho cafe. Vì thế cứ nghe tới "bé Bình " thì đâu nghĩ tới Aqua tẹo nào đâu. Rồi chẳng hỉu sao tên Aqua này lại đổi ý không thèm nhậu nữa mới nên cớ sự vậy, tên này không có lập trường gì hết trơn hết trụi.
    Ngồi uống nước ở Hợp phố mà chỉ có FBK và Cara buôn chiện, còn BÌnh Aqua và bạn Trung của hắn cứ móc alo ra hết gọi lại nhá, rùi còn vừa coi đá banh vừa nhắn tin dự đóan nữa chớ, ts cái ti di trước mặt, í lộn ,sau lưng mình vì tên này ngồi trước mặt mình. Thời văn minh @ chít tiệt. Ghét wá, hù Aqua "Nước này dở quá,ngọt wá.." làm nó tưởng thiệt, tính kiu mấy em tiểu nhị chưn dài tới gọi món khác, hi hi...dễ dụ wá he. Thấy noá cũng có 1 chút thiệt tình nên thôi, chậc, tha cho nó tội nghiệp.
    Hôm nay nàng FBK mặc váy rất là dễ cưng, mà sao hông thấy nàng ta lạnh vậy trời?Trong khi Cara và Aqua mỗi đứa trùm 1 cái áo Jeans, nhớ tới lời chị Mai, Cara liền đánh tiếng kiu lạnh, đòi mượn thêm cái áo của Aqua chơi, đúng là hắn ki bo quá xá cỡ, ôm cái áo cứng ngắc không rời, hắn còn nói hôm trước chị Mai lạnh tím tái luôn mà còn hông cho mượn thì huống chi Cara đã có 1 cái áo lạnh rùi.
    He he, tên này là chiên da móc họng thiệt, hôm nay FBK bị móc mấy lần tội nghiệp lắm. Em mèo vằn hổng bít có quan hệ chi mô với tên Aqua mà sao xứng đôi vừa lứa quá đi. Box mình nhờ có tụi nó mà còn có chiện để bun dưa. Oé, wên mất tiu 1 chiện, hôm nay FBK có khen 2 chị em mình nè chị Mai, cô nàng nói hổng hỉu tụi mình mặt dày cỡ nào mà topic nào của ai hông cần bít, cứ có chị có em là bắt đầu bun dưa um sùm chả ăn nhập gì tới nội dung hít trơn. Hức hức, không ngờ công lao đóng góp chiện tào lao của mình cũng có người wan tâm thía. Không biết bé #1 có bít hông ta, đừng có xét nét rùi move đi tùm lum nhe chời.
    Sáng mai còn 1 chầu ăn sáng nữa kìa kìa, ngủ sớm đi để còn thức đúng giờ, hông thui bọn này tưởng mình hứa hẹn mà sợ quá chuồn thì oan uổng, tên Aqua hay diễn trò này nên nó dễ suy đoán lung tung lắm.
    Hôm nay hứng chí tường thuật chút đỉnh buổi tiếp khách phương xa của Cara và FBK cho pà kon có 1 tí khái niệm dzậy, mai mà có tường thuật chiện ăn thì kinh khủng hơn nhìu lém đoá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này