1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Buổi đi ăn sáng chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ chuyện Aqua ăn rất là từ tốn nhỏ nhẹ, nhưng tốc độ thật kinh hồn, làm cho Cara và FBK cứ xù xì to nhỏ với nhau mãi, đứa thì nghi Aqua nuốt trọng chứ không có nhai , đứa thì nghi ngờ Aqua dùng răng giả nên nhai hông được...hức, khó đoán quá.
    Bực bội, mệt mỏi... và lang thang mua đồ chán chê.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Buổi đi ăn sáng chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ chuyện Aqua ăn rất là từ tốn nhỏ nhẹ, nhưng tốc độ thật kinh hồn, làm cho Cara và FBK cứ xù xì to nhỏ với nhau mãi, đứa thì nghi Aqua nuốt trọng chứ không có nhai , đứa thì nghi ngờ Aqua dùng răng giả nên nhai hông được...hức, khó đoán quá.
    Bực bội, mệt mỏi... và lang thang mua đồ chán chê.
  3. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó Aqua định đi nhậu nhưng mà bé FBK từ SG xuống mà bỏ rơi thì kì lắm, dù sao cũng thường bị tụi nó bảo là vì gái bỏ bạn rồi, bỏ thêm lần nữa đâu có sao . Buổi sáng có gọi cho bé Mai rủ đi rồi, cho nên tối gọi điện cho bé Mai đó chứ, nhưng mà bé Mai ko nhấc máy. Một lát sau mới nghe nó báo :?Thuê bao bạn đang gọi hiện nằm ngòai vùng phủ sóng và đang nằm trong vùng phủ chăn với một thuê bao khác?. Chắc bé Mai đang ở bên cạnh con bé nào rồi. Bé Cara và FBK nhiều chuyện mà đầu óc đơn giản quá, ngố nhất là bé Cara. Hêhê, bé Cara bảo nước dở đòi uống cái khác, xin mời liền, bé Cara còn ngây thơ lắm. Aqua và thằng bạn gặp trường hợp này cả chục lần rồi, nhưng chưa có đứa nào dám gọi thêm cả. Aqua chẳng có ý kiến gì cả vì biết bé Cara ngố lâu rồi, nhưng mà lúc về thằng bạn nó cứ cười. Khổ, cũng muốn thanh minh cho bé Cara lắm, nhưng mà bé Cara với bé FBK nói nhiều quá cho nên cái ngố nó lộ ra hết rồi. Còn về chuyện ăn uống thì chẳng qua là một kỹ năng cần phải có của một sinh viên nghèo đói ăn thôi. Vô phước cho đứa nào ngồi gần Aqua lúc ăn, kỹ năng đó Aqua thành thạo từ hồi cấp 3 rồi.
  4. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó Aqua định đi nhậu nhưng mà bé FBK từ SG xuống mà bỏ rơi thì kì lắm, dù sao cũng thường bị tụi nó bảo là vì gái bỏ bạn rồi, bỏ thêm lần nữa đâu có sao . Buổi sáng có gọi cho bé Mai rủ đi rồi, cho nên tối gọi điện cho bé Mai đó chứ, nhưng mà bé Mai ko nhấc máy. Một lát sau mới nghe nó báo :?Thuê bao bạn đang gọi hiện nằm ngòai vùng phủ sóng và đang nằm trong vùng phủ chăn với một thuê bao khác?. Chắc bé Mai đang ở bên cạnh con bé nào rồi. Bé Cara và FBK nhiều chuyện mà đầu óc đơn giản quá, ngố nhất là bé Cara. Hêhê, bé Cara bảo nước dở đòi uống cái khác, xin mời liền, bé Cara còn ngây thơ lắm. Aqua và thằng bạn gặp trường hợp này cả chục lần rồi, nhưng chưa có đứa nào dám gọi thêm cả. Aqua chẳng có ý kiến gì cả vì biết bé Cara ngố lâu rồi, nhưng mà lúc về thằng bạn nó cứ cười. Khổ, cũng muốn thanh minh cho bé Cara lắm, nhưng mà bé Cara với bé FBK nói nhiều quá cho nên cái ngố nó lộ ra hết rồi. Còn về chuyện ăn uống thì chẳng qua là một kỹ năng cần phải có của một sinh viên nghèo đói ăn thôi. Vô phước cho đứa nào ngồi gần Aqua lúc ăn, kỹ năng đó Aqua thành thạo từ hồi cấp 3 rồi.
  5. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hận một kẻ mê mồi bỏ bạn, có một thằng sáng sớm nói " kỳ này tao không vì gái mà bỏ bạn đâu", tới tối thì đợi dài cổ không thấy hắn đâu, những thằng như vậy chỉ có " ra đồng chơi với dế, lên rừng chơi với khỉ". Những thằng như vậy chắc chắn là sẽ làm luận văn suốt đời không xong. Xin chúa hãy tha tội cho con vì đã nặng lời như thế!
    Làm anh em phải đi kiếm độ cafe. Nhưng may mắn thay thằng Huấn lại hẹn được in_anotherlife, thế là có thể ngồi tán dóc.
    Được aslongasyouloveme sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 10/01/2005
    Được aslongasyouloveme sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 10/01/2005
  6. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hận một kẻ mê mồi bỏ bạn, có một thằng sáng sớm nói " kỳ này tao không vì gái mà bỏ bạn đâu", tới tối thì đợi dài cổ không thấy hắn đâu, những thằng như vậy chỉ có " ra đồng chơi với dế, lên rừng chơi với khỉ". Những thằng như vậy chắc chắn là sẽ làm luận văn suốt đời không xong. Xin chúa hãy tha tội cho con vì đã nặng lời như thế!
    Làm anh em phải đi kiếm độ cafe. Nhưng may mắn thay thằng Huấn lại hẹn được in_anotherlife, thế là có thể ngồi tán dóc.
    Được aslongasyouloveme sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 10/01/2005
    Được aslongasyouloveme sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 10/01/2005
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bữa hôm đó đúng hơn là thằng bạn em nó "tán" anh aslongasyouloveme. Sợ nó luôn
    Được in_anotherlife sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 10/01/2005
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bữa hôm đó đúng hơn là thằng bạn em nó "tán" anh aslongasyouloveme. Sợ nó luôn
    Được in_anotherlife sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 10/01/2005
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cara tường thuật dzậy là chưa đầy đủ gòi......
    Ghét nhất là nhóc Bình và bạn hắn ngoài rút cục gạch ra bấm mấm còn ngồi liếc nhìn các em chưn dài của wán nữa chứ......hix...hix......í là ngồi chung dzới 2 người con gái mà còn như rứa.......chứ mà nguyên cả nhóm tòan con trai thì còn..........
    Méc Cara cái nì nữa.........sau bữa ăn sáng 3 người con đi cafê......lại .......tái diễn cảnh cũ.......tòan ngồi bàn tán các em chưn dài của wán kg à...........
    Nhưng muh, cũng cám ơn lắm lắm vì đã được nhóc Aqua, Trung và Cara đón tiếp cực kì nhiệt tình........Nhất là nhóc Aqua lúc FBK chuẩn bị dzìa còn hỏi có bị lạc nhớ kiu hăn nghen.....cảm 3 động wé.......... Dù cả ngày lang thang CT, ghé vào Co.op mart mua linh tinh mà vẫn về được KS thì chắc cũng kg sao.....hì........Ngoài ra vì FBK mà nhóc còn bị xiên xỏ ( dù chuyện này với bé rất wen thuộc bình thường) nhưng mà cũng làm cho FBK cảm thấy áy này vì để nhóc bị như rứa.......
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cara tường thuật dzậy là chưa đầy đủ gòi......
    Ghét nhất là nhóc Bình và bạn hắn ngoài rút cục gạch ra bấm mấm còn ngồi liếc nhìn các em chưn dài của wán nữa chứ......hix...hix......í là ngồi chung dzới 2 người con gái mà còn như rứa.......chứ mà nguyên cả nhóm tòan con trai thì còn..........
    Méc Cara cái nì nữa.........sau bữa ăn sáng 3 người con đi cafê......lại .......tái diễn cảnh cũ.......tòan ngồi bàn tán các em chưn dài của wán kg à...........
    Nhưng muh, cũng cám ơn lắm lắm vì đã được nhóc Aqua, Trung và Cara đón tiếp cực kì nhiệt tình........Nhất là nhóc Aqua lúc FBK chuẩn bị dzìa còn hỏi có bị lạc nhớ kiu hăn nghen.....cảm 3 động wé.......... Dù cả ngày lang thang CT, ghé vào Co.op mart mua linh tinh mà vẫn về được KS thì chắc cũng kg sao.....hì........Ngoài ra vì FBK mà nhóc còn bị xiên xỏ ( dù chuyện này với bé rất wen thuộc bình thường) nhưng mà cũng làm cho FBK cảm thấy áy này vì để nhóc bị như rứa.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này