1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng làm xong đề tài thực vật, thật là sung sướng, ngủ thuiiiiii.
    Được in_anotherlife sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 12/01/2005
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng làm xong đề tài thực vật, thật là sung sướng, ngủ thuiiiiii.
    Được in_anotherlife sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 12/01/2005
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Em Aqua chết vẫn không chừa tật láu cá mà. Ai cũng gọi là bé thì có ngày gặp bé bằng tuổi ... bà đó nhé ! Chị đang ở chỗ mà phía sau tương tự cảnh chơi với dế, ngắm cò và sếu mỗi ngày đó, nhưng cảnh rất yên bình, hoàn toàn không có Net và chuyện gì ồn ào can thiệp. Hahha, em Aqua ăn toàn nuốt trọng mà, Cara không biết sao ? Không phải em ấy không có răng mà vì vừa ăn vừa ngóng chuyện ngố nên răng làm biếng nhai. Nói oang oác ở đây thế thôi, chứ ở ngoài Cara có thấy Aqua ngố như vịt xiêm mới biết đi nhỉ ! Sao mà bàn tán mấy em chưn dài ? Thế chân em Aqua dài lắm à ? Traquau ui, chân của ai dài mà thích dzậy?
    Thấy mọi người họp offline vui quá, tiếc thật , hôm trước nuốt lời với bé Mod và không nhắn tin cho bé Cara được vì Net không vô được, phone thì hết tiền . Không phải chỉ có bé Aqua đâu, ba mẹ hoacomay gọi điện mà vẫn bị báo nằm ngoài vùng phủ sóng liên tục, thỉnh thoảng mất tin tức mọi người thì cứ tưởng ở miệt U Minh rồi . Xin lỗi Mod và bé Cara nhiều nhé. Thứ 7 này về lại Cần Thơ đi uống cà phê với Mod nè, gặp nhau lúc 6PM ở trước Bảo Tàng vì hoacomay thấy offline Yahoo của bé Thông nói vậy. Bé Cara có đi không ? Đi hay không thì cũng PM cho chị nhé Cara. Việc FBK nói chị em mình nhiều chiện thì không ảnh hưởng hoà bình thế giới , không có mấy người buôn dưa thì đâu có mấy người mua dưa
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Em Aqua chết vẫn không chừa tật láu cá mà. Ai cũng gọi là bé thì có ngày gặp bé bằng tuổi ... bà đó nhé ! Chị đang ở chỗ mà phía sau tương tự cảnh chơi với dế, ngắm cò và sếu mỗi ngày đó, nhưng cảnh rất yên bình, hoàn toàn không có Net và chuyện gì ồn ào can thiệp. Hahha, em Aqua ăn toàn nuốt trọng mà, Cara không biết sao ? Không phải em ấy không có răng mà vì vừa ăn vừa ngóng chuyện ngố nên răng làm biếng nhai. Nói oang oác ở đây thế thôi, chứ ở ngoài Cara có thấy Aqua ngố như vịt xiêm mới biết đi nhỉ ! Sao mà bàn tán mấy em chưn dài ? Thế chân em Aqua dài lắm à ? Traquau ui, chân của ai dài mà thích dzậy?
    Thấy mọi người họp offline vui quá, tiếc thật , hôm trước nuốt lời với bé Mod và không nhắn tin cho bé Cara được vì Net không vô được, phone thì hết tiền . Không phải chỉ có bé Aqua đâu, ba mẹ hoacomay gọi điện mà vẫn bị báo nằm ngoài vùng phủ sóng liên tục, thỉnh thoảng mất tin tức mọi người thì cứ tưởng ở miệt U Minh rồi . Xin lỗi Mod và bé Cara nhiều nhé. Thứ 7 này về lại Cần Thơ đi uống cà phê với Mod nè, gặp nhau lúc 6PM ở trước Bảo Tàng vì hoacomay thấy offline Yahoo của bé Thông nói vậy. Bé Cara có đi không ? Đi hay không thì cũng PM cho chị nhé Cara. Việc FBK nói chị em mình nhiều chiện thì không ảnh hưởng hoà bình thế giới , không có mấy người buôn dưa thì đâu có mấy người mua dưa
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chùi, hum nay mới bít con vịt xiêm bít đi ra seo. Mừng wá , mấy chục năm trên đời mới mường tượng ra con cá đi giống con vịt. Hên là chị Mai tả con vịt xiêm, chứ tả con vịt bầu chắc em cười té xuống ghế lun đoá. Đọc bài chị cười 1 trận như động đất nhẹ ở Nghệ An rùi.
    Dòi ui, dzậy là xong 1 tuần đau khổ nữa. Mỗi ngày 1 môn, sao mà bộ não mình giống con chip P4 siêu phân luồng quá. Ngồi học mà cái đám bàn nhứt cứ rủ rỉ cãi lộn rồi cười muốn rách miệng mặc dù chẳng có gì đáng cười. Hình như lý do duy nhất để cười là do "memory''s too full" hoặc do CPU bị overlock. Học 1 hồi có đứa la um sùm "Your system has problems", he he... trong đoá đứa có vấn đề nhìu nhứt hình như là Cara này, seo lúc nào toe toét bất chấp mọi điều kiện ràng buộc để hiển thị kết quả mà không cần khả lịch trình tuần tự view (hức, cái môn HQTCSDL trời đánh mới thi xong hồi chiều).
    Hồi sáng lững thững thế nào quăng luôn cái áo lạnh có chìa khoá xe vào máy giặt, seo mà nhớ kiểm tra kỹ càng rồi mà. Báo hại lục tung cả fòng mình lên mà có thấy nó được đâu. Nhắn cho Little Rain đang ở trong thư viện về kíu, thía mừ không có signal nào feedback hít trơn(hức, ảnh hưởng môn xử lý tín hiệu số mới chiều hôm qua).Kì thiệt, chỉ có máy của LR là không nhận được sms bên viettel. Hức, khốn khổ thay cho những user của vina và mobi vì cái trò 3 giây không tính cước. Gọi cho LR thì nhỏ tưởng mình nhá máy nên không nghe. Bó chưn lun. Mất 1h ngu ngốc+4 cái tin+ 5block để chửi rủa trước khi bò vào thư viện .He he, đúng 12h trưa mẹ báo tin cho hay đã bít lý do con gái cưng của mẹ để xế ở nhà khi thanh toán cái áo.Phù, may mà không mất, thi xong phải đi làm 1 chục cái chìa khoá xe dự phòng treo đầy trong tủ lun.
    Tối nay phải restart lại toàn bộ hệ thống mới được, cho 2 cái camera tạm ngừng quét những dòng text cao siêu rối rắm. Hic, format cái HDD trong đầu chứa những môn vừa thi xong, load ngay data sắp tới liền. Mong là không bị bad sectors, chắc số mình chưa hẩm hiu dữ dzậy.
    Mấy hum ni không online, có bé nemo bày tỏ tình cảm hâm đục mình wá chời, cảm động wé. Em mới tạo nick Y!M hả , seo gắn nick của chị dzô nữa, nhớ trả tiền bản quyền nhe.
    Nhắc cho mọi người bít chuyện này nè:cá ngố Aqua là dân song ngữ tiếng Pháp đoá. Nhìn cái nick mới của Nemo này seo wen wen. Hì hì...
    Chiều mai... không bít là đến đúng giờ hẹn hay không. Thôi không dám hứa, khi nào đến được em phone cho chị Mai để bít địa điểm nha.
    Mệt quá, mà không ngủ được, gõ hoài hết bít chiện gì chưa nói, chiện gì nói rùi, sợ nói trùng có người nói mình nhai lại như con bò thì chít lun.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chùi, hum nay mới bít con vịt xiêm bít đi ra seo. Mừng wá , mấy chục năm trên đời mới mường tượng ra con cá đi giống con vịt. Hên là chị Mai tả con vịt xiêm, chứ tả con vịt bầu chắc em cười té xuống ghế lun đoá. Đọc bài chị cười 1 trận như động đất nhẹ ở Nghệ An rùi.
    Dòi ui, dzậy là xong 1 tuần đau khổ nữa. Mỗi ngày 1 môn, sao mà bộ não mình giống con chip P4 siêu phân luồng quá. Ngồi học mà cái đám bàn nhứt cứ rủ rỉ cãi lộn rồi cười muốn rách miệng mặc dù chẳng có gì đáng cười. Hình như lý do duy nhất để cười là do "memory''s too full" hoặc do CPU bị overlock. Học 1 hồi có đứa la um sùm "Your system has problems", he he... trong đoá đứa có vấn đề nhìu nhứt hình như là Cara này, seo lúc nào toe toét bất chấp mọi điều kiện ràng buộc để hiển thị kết quả mà không cần khả lịch trình tuần tự view (hức, cái môn HQTCSDL trời đánh mới thi xong hồi chiều).
    Hồi sáng lững thững thế nào quăng luôn cái áo lạnh có chìa khoá xe vào máy giặt, seo mà nhớ kiểm tra kỹ càng rồi mà. Báo hại lục tung cả fòng mình lên mà có thấy nó được đâu. Nhắn cho Little Rain đang ở trong thư viện về kíu, thía mừ không có signal nào feedback hít trơn(hức, ảnh hưởng môn xử lý tín hiệu số mới chiều hôm qua).Kì thiệt, chỉ có máy của LR là không nhận được sms bên viettel. Hức, khốn khổ thay cho những user của vina và mobi vì cái trò 3 giây không tính cước. Gọi cho LR thì nhỏ tưởng mình nhá máy nên không nghe. Bó chưn lun. Mất 1h ngu ngốc+4 cái tin+ 5block để chửi rủa trước khi bò vào thư viện .He he, đúng 12h trưa mẹ báo tin cho hay đã bít lý do con gái cưng của mẹ để xế ở nhà khi thanh toán cái áo.Phù, may mà không mất, thi xong phải đi làm 1 chục cái chìa khoá xe dự phòng treo đầy trong tủ lun.
    Tối nay phải restart lại toàn bộ hệ thống mới được, cho 2 cái camera tạm ngừng quét những dòng text cao siêu rối rắm. Hic, format cái HDD trong đầu chứa những môn vừa thi xong, load ngay data sắp tới liền. Mong là không bị bad sectors, chắc số mình chưa hẩm hiu dữ dzậy.
    Mấy hum ni không online, có bé nemo bày tỏ tình cảm hâm đục mình wá chời, cảm động wé. Em mới tạo nick Y!M hả , seo gắn nick của chị dzô nữa, nhớ trả tiền bản quyền nhe.
    Nhắc cho mọi người bít chuyện này nè:cá ngố Aqua là dân song ngữ tiếng Pháp đoá. Nhìn cái nick mới của Nemo này seo wen wen. Hì hì...
    Chiều mai... không bít là đến đúng giờ hẹn hay không. Thôi không dám hứa, khi nào đến được em phone cho chị Mai để bít địa điểm nha.
    Mệt quá, mà không ngủ được, gõ hoài hết bít chiện gì chưa nói, chiện gì nói rùi, sợ nói trùng có người nói mình nhai lại như con bò thì chít lun.
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cổng trước có phải là cổng nhìn ra đường Hoà Bình không? Chỗ mấy cái cây xanh be bé loè xoè um tùm í ?
    6h30 Cara tới thì thấy chỉ có 1 mình bác ngoisaotimban đang hí hoáy alo về nhà ku #1, rùi trân trọng thông báo tin buồn với Cara rằng người nhà của #1 nói rằng bé đi từ hồi chiều. Sau đó thử alo vào mobile của em hoài mà không được. 5p sau thì bà chị tai quái hoacomay xề tới, rồi hên hên mà dòm thấy bác aslongasyouloveme đang ngắm sao ngoài đường nên ngoắc vào. Cả 3 (Cara,aslongas.., hoacomay) chạy vào khu 3 lôi cổ Aqua ra, cuối cùng chốt lại thì được 5 mạng. Có gọi về nhà cho bác Đào Duy Bình nữa nhưng mama của bác nói là khoảng 9 rưỡi bác mới về trình diện nên coi như bác không có lộc ăn rùi.Còn bé Bình In_ano thì bác aslongas nói rằng em í bận đi ăn SN (thông tin nhạy ghia ) nên coi như vắng mặt có phép.Đói bụng, chị Mai đề nghị đi ăn phở, cả đám hoan nghinh nhiệt liệt. Thía là phở Yến bên Bình Minh thẳng tíên.
    Đến cầu Cái Khế đột nhiên thấy bác ngoisaotimban thò tay vào túi quần, rồi sử dụng con CPU xử lý siêu phân luồng vừa chạy xe vừa đọc sms. Kết quả của cái sms đó là bác í phải quay về vì papa gọi. Đành cho bác í xuất ngũ sớm. Vậy là chuyến đi này chỉ còn 4 chiến binh dũng cảm chống chọi với cái lạnh và khói xe trên phà mừ thui.
    Aqua vẫn giữ caí nết ăn của 1 sinh viên nghèo thíêu ăn nhưng dư uống(ngồi thiền quán cafe mòn cả...) nên vẫn là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên,còn chị Mai là người tiêu diệt sau cùng những mẩu phở đã được ướp đủ gia vị ớt, chanh, tương xay. Bác aslongas thì chỉ ăn súp bò vò viên với lý do mới thanh toán xong 1 chầu với 1 em xinh như mộng rùi nên không gian lưu trữ của bao tử chỉ còn vài buckets rỗng.
    Ăn xong cả bọn vừa về CT vừa bàn tính địa điểm cho trận cafe kế tới. Chuyến phà nhỏ 100 rất sạch và sáng trưng ánh đèn hân hoan chở những cái bụng no nốc của 4 thành viên thân thương ttvn về CT một cách nhanh kinh hồn. Nhưng 10p là vừa đủ đề bàn kế hoạch uống. Bác Aqua yêu những đôi chưn dài của Hợp Phố lém, cứ đòi ghé nữa. Còn bác aslongas thì nhừơng quyền quyết định cho 2 lady. Cara không hảo uống lắm nên cuối cùng chị Mai chốt lại 3F sẽ là điểm dừng chưn của đêm nay. Hức hức, quán cũng đèm đẹp nhưng wê wá, chỉ mấy con cá là xinh thui. Mấy chàng và nàng phục vụ seo tai chưn gì kì thiệt, chị Mai kiu bac hà sữa mà đem ra chỉ bạc hà chứ hông có sữa, Cara kiu sinh tố bơ thì đem ra 1 ly giống ly kem hơn là ly bơ vì mùi sữa nó át hết bơ rùi. 2 chị em đành múc qua múc lại 1 hồi thì bất tiện wá, thế là đổi ly lun, vậy mà cũng hay, Cara cũng uống sạch ly bạc hà và thấy nó cũng ngon nhưng mắc wá chùi. Chị Mai thì khỏi nói,hi hi chắc Cara kiu nhằm món khoái khẩu của chị í nên cái ly cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái rỗng. Chỉ còn bác aslongas là uống hông hết 1 ly cafe đá mà thôi, chắc tại bác ấy ăn uống theo kỉu lịch sự chứ không phải theo trường phái sạch sẽ (nghĩa là sạch sành sanh như Cara hay áp dụng he he...)
    21h40 cả bọn quyết định rollback sau khi commit (bàn giao) hết các giao dịch chat, uống và thăm ...tổng thống Mỹ (he he...ai cũng ghé trừ Cara tốt bụng này he he...)
    Hết. bài tường thuật đến đây đã chấm dứt. Cám ơn quý dzị đã nhiệt tình theo dõi.
    (Pi ét xì: không hề có 1 thông tin gì về cuộc ốp iếc trong tương lai. Đề nghị bé #1 và ngoisao bàn bạc nội bộ đi, chứ hô hào kỉu này tốn tiền ăn uống rồi ngồi tường thuật lại lâu lắc quá, vì nói chuyện thì dễ tường thuật, chứ ăn uống diễn tả cực lém!)
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cổng trước có phải là cổng nhìn ra đường Hoà Bình không? Chỗ mấy cái cây xanh be bé loè xoè um tùm í ?
    6h30 Cara tới thì thấy chỉ có 1 mình bác ngoisaotimban đang hí hoáy alo về nhà ku #1, rùi trân trọng thông báo tin buồn với Cara rằng người nhà của #1 nói rằng bé đi từ hồi chiều. Sau đó thử alo vào mobile của em hoài mà không được. 5p sau thì bà chị tai quái hoacomay xề tới, rồi hên hên mà dòm thấy bác aslongasyouloveme đang ngắm sao ngoài đường nên ngoắc vào. Cả 3 (Cara,aslongas.., hoacomay) chạy vào khu 3 lôi cổ Aqua ra, cuối cùng chốt lại thì được 5 mạng. Có gọi về nhà cho bác Đào Duy Bình nữa nhưng mama của bác nói là khoảng 9 rưỡi bác mới về trình diện nên coi như bác không có lộc ăn rùi.Còn bé Bình In_ano thì bác aslongas nói rằng em í bận đi ăn SN (thông tin nhạy ghia ) nên coi như vắng mặt có phép.Đói bụng, chị Mai đề nghị đi ăn phở, cả đám hoan nghinh nhiệt liệt. Thía là phở Yến bên Bình Minh thẳng tíên.
    Đến cầu Cái Khế đột nhiên thấy bác ngoisaotimban thò tay vào túi quần, rồi sử dụng con CPU xử lý siêu phân luồng vừa chạy xe vừa đọc sms. Kết quả của cái sms đó là bác í phải quay về vì papa gọi. Đành cho bác í xuất ngũ sớm. Vậy là chuyến đi này chỉ còn 4 chiến binh dũng cảm chống chọi với cái lạnh và khói xe trên phà mừ thui.
    Aqua vẫn giữ caí nết ăn của 1 sinh viên nghèo thíêu ăn nhưng dư uống(ngồi thiền quán cafe mòn cả...) nên vẫn là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên,còn chị Mai là người tiêu diệt sau cùng những mẩu phở đã được ướp đủ gia vị ớt, chanh, tương xay. Bác aslongas thì chỉ ăn súp bò vò viên với lý do mới thanh toán xong 1 chầu với 1 em xinh như mộng rùi nên không gian lưu trữ của bao tử chỉ còn vài buckets rỗng.
    Ăn xong cả bọn vừa về CT vừa bàn tính địa điểm cho trận cafe kế tới. Chuyến phà nhỏ 100 rất sạch và sáng trưng ánh đèn hân hoan chở những cái bụng no nốc của 4 thành viên thân thương ttvn về CT một cách nhanh kinh hồn. Nhưng 10p là vừa đủ đề bàn kế hoạch uống. Bác Aqua yêu những đôi chưn dài của Hợp Phố lém, cứ đòi ghé nữa. Còn bác aslongas thì nhừơng quyền quyết định cho 2 lady. Cara không hảo uống lắm nên cuối cùng chị Mai chốt lại 3F sẽ là điểm dừng chưn của đêm nay. Hức hức, quán cũng đèm đẹp nhưng wê wá, chỉ mấy con cá là xinh thui. Mấy chàng và nàng phục vụ seo tai chưn gì kì thiệt, chị Mai kiu bac hà sữa mà đem ra chỉ bạc hà chứ hông có sữa, Cara kiu sinh tố bơ thì đem ra 1 ly giống ly kem hơn là ly bơ vì mùi sữa nó át hết bơ rùi. 2 chị em đành múc qua múc lại 1 hồi thì bất tiện wá, thế là đổi ly lun, vậy mà cũng hay, Cara cũng uống sạch ly bạc hà và thấy nó cũng ngon nhưng mắc wá chùi. Chị Mai thì khỏi nói,hi hi chắc Cara kiu nhằm món khoái khẩu của chị í nên cái ly cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái rỗng. Chỉ còn bác aslongas là uống hông hết 1 ly cafe đá mà thôi, chắc tại bác ấy ăn uống theo kỉu lịch sự chứ không phải theo trường phái sạch sẽ (nghĩa là sạch sành sanh như Cara hay áp dụng he he...)
    21h40 cả bọn quyết định rollback sau khi commit (bàn giao) hết các giao dịch chat, uống và thăm ...tổng thống Mỹ (he he...ai cũng ghé trừ Cara tốt bụng này he he...)
    Hết. bài tường thuật đến đây đã chấm dứt. Cám ơn quý dzị đã nhiệt tình theo dõi.
    (Pi ét xì: không hề có 1 thông tin gì về cuộc ốp iếc trong tương lai. Đề nghị bé #1 và ngoisao bàn bạc nội bộ đi, chứ hô hào kỉu này tốn tiền ăn uống rồi ngồi tường thuật lại lâu lắc quá, vì nói chuyện thì dễ tường thuật, chứ ăn uống diễn tả cực lém!)
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bé Cara tường thuật hay quá, không sót 1 chi tiết. Bé Mod xạo nha, 6h30 tụi chị có mặt ở đó rồi mà
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bé Cara tường thuật hay quá, không sót 1 chi tiết. Bé Mod xạo nha, 6h30 tụi chị có mặt ở đó rồi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này