1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hẹn là 6h00'' mà nhỉ?
    đi một vòng rồi vòng lại là 6h35'' nhìn qua chẳng thấy ai đứng trước cửa cả!
    Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ!
  2. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hẹn là 6h00'' mà nhỉ?
    đi một vòng rồi vòng lại là 6h35'' nhìn qua chẳng thấy ai đứng trước cửa cả!
    Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ!
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, chị Cara tường thuật sống động y như thật ấy nhỉ? Thế là mất dịp thưởng thức phở Yến rùi.
    Tối qua In_no bị bọn ác chuốc cho say bí tỉ, đến hơn 11h mới về được đến nhà, online còn gặp bác Aqua chat khuya nữa chứ.
    Khổ thân bác Aqua, hôm qua tưởng In_ano say thật, chơi trò hỏi đáp, hỏi toàn câu vớ vẩn. Bác còn kém lắm, bác Aqua ui!!!
    "Ngày vừa 20, em ùa vào đời, đời vừa 20 xanh lại"

  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, chị Cara tường thuật sống động y như thật ấy nhỉ? Thế là mất dịp thưởng thức phở Yến rùi.
    Tối qua In_no bị bọn ác chuốc cho say bí tỉ, đến hơn 11h mới về được đến nhà, online còn gặp bác Aqua chat khuya nữa chứ.
    Khổ thân bác Aqua, hôm qua tưởng In_ano say thật, chơi trò hỏi đáp, hỏi toàn câu vớ vẩn. Bác còn kém lắm, bác Aqua ui!!!
    "Ngày vừa 20, em ùa vào đời, đời vừa 20 xanh lại"

  5. Solamente_Amor

    Solamente_Amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nemo trả bản quyền sis Cara thế nào đây , mà chuyện bé Qua của sis học song ngữ với cái nick của Nemo liên quan j đâu sis, sao quàng vào 1 chỗ dzậy Nghe sis kể bé Aqua tham ăn xấu tính thế Nemo hổng có liên wan gì à nghe
  6. Solamente_Amor

    Solamente_Amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nemo trả bản quyền sis Cara thế nào đây , mà chuyện bé Qua của sis học song ngữ với cái nick của Nemo liên quan j đâu sis, sao quàng vào 1 chỗ dzậy Nghe sis kể bé Aqua tham ăn xấu tính thế Nemo hổng có liên wan gì à nghe
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi là cô, cô có cần biểu hiện tình iu của cô với thầy tới mức thầy vừa về nước thì cô lấy tờ khai hải quan làm cái đề bắt lập mô hình MCD và MLD quản lý hàng hoá xuất nhập hum ?Hu hu...chít dòi, thiếu nhoi nhoi hít trơn rùi. Thiếu bảng mục đích, thiếu thời gian.... phân tích cái đề là muốn cháy chip rùi, hức hức, viết không kịp lun. Buồn wá, mai tới món tư tưởng Hồ Chí Minh điên cái đầu. Tối nay bộ nhớ chắc quá tải rồi, nó báo overloading ầm ầm nè!
    Hu hu, lạnh lạnh lạnh. Sáng cũng lạnh mà tối cũng lạnh. Mới có hăm mí độ mà mình như con nhím xù lông hít dòi. Lỗ mũi cũng bịnh theo lun, cứ nấu chè hoài mệt quá.
    Cafe lúc này tệ gì đâu, tọng cả 10g hoà tan nguyên chất vào ca sữa mà vừa uống vừa ngáp muốn sái quai hàm, càng gần tới giờ thi càng ngáp tợn, phải cười muốn rách miệng mới lết tới phòng thi nổi, hức, thi xong chạy xe về nhà muốn tông cột điện vì buồn ngủ, nguy hiểm quá.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi là cô, cô có cần biểu hiện tình iu của cô với thầy tới mức thầy vừa về nước thì cô lấy tờ khai hải quan làm cái đề bắt lập mô hình MCD và MLD quản lý hàng hoá xuất nhập hum ?Hu hu...chít dòi, thiếu nhoi nhoi hít trơn rùi. Thiếu bảng mục đích, thiếu thời gian.... phân tích cái đề là muốn cháy chip rùi, hức hức, viết không kịp lun. Buồn wá, mai tới món tư tưởng Hồ Chí Minh điên cái đầu. Tối nay bộ nhớ chắc quá tải rồi, nó báo overloading ầm ầm nè!
    Hu hu, lạnh lạnh lạnh. Sáng cũng lạnh mà tối cũng lạnh. Mới có hăm mí độ mà mình như con nhím xù lông hít dòi. Lỗ mũi cũng bịnh theo lun, cứ nấu chè hoài mệt quá.
    Cafe lúc này tệ gì đâu, tọng cả 10g hoà tan nguyên chất vào ca sữa mà vừa uống vừa ngáp muốn sái quai hàm, càng gần tới giờ thi càng ngáp tợn, phải cười muốn rách miệng mới lết tới phòng thi nổi, hức, thi xong chạy xe về nhà muốn tông cột điện vì buồn ngủ, nguy hiểm quá.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, bể tủ. 2 câu tủ, 2 câu sơ kua còn 2 câu bỏ thí mạng liều. Hu hu, cả 2 đề đều nhằm vào 2 câu dở dở ương thuộc không ra thuộc mà quên không ra quên này, hức hức, chỉ làm có 1 nửa là chắc đúng, còn bi nhiu tán mỏi cả tay, hông bít lúc đọc ông thầy có ngồi cười sằng sặc khen con bé này xạo không tin được hay không hu hu....
    Giận đời, chui vào phòng mượn lùng cho bằng được quyển Ỷ Thiên đồ long ký mà đợt trước đọc còn sót. Hức, nó dày cỡ nửa viên gạch men, chắc lão thủ thư tưởng mình buồn ngủ nên lôi ra kê đầu nằm ,hông ngờ Cara này ngồi đọc 1 mạch gần hết quyển, cười ngoác cả mang tai khi đọc đến đoạn Triệu Minh mắng chửi mấy tên Minh giáo Ba Tư "sống lâu nhục nhiều, bôi nhọ tổ tiên" mà còn bị cảm ơn rối rít, he he, cho đáng tội không chịu học ngoại ngữ đi mấy chú ngốc, người ta chửi mà cứ tưởng người ta chúc phúc, seo giống Vi Tiểu Bảo wá, hè này nhất quyết luyện bộ LDK ra ngô ra khoai mới được hic hic.
    Mai một môn nữa, ngày kia 1 môn nữa. Chít đi cho rùi, càng sống càng thấy mình bất tài vô dụng lười biếng... nhìn bọn nó học say mê còn mình thì ngồi say mê đọc truyện mà chịu nổi đấy hix hixx... Sao mình hâm mộ cái mặt dày của mình thiệt, lấy cái muỗng gõ chắc kiu beng beng lun wá!
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, bể tủ. 2 câu tủ, 2 câu sơ kua còn 2 câu bỏ thí mạng liều. Hu hu, cả 2 đề đều nhằm vào 2 câu dở dở ương thuộc không ra thuộc mà quên không ra quên này, hức hức, chỉ làm có 1 nửa là chắc đúng, còn bi nhiu tán mỏi cả tay, hông bít lúc đọc ông thầy có ngồi cười sằng sặc khen con bé này xạo không tin được hay không hu hu....
    Giận đời, chui vào phòng mượn lùng cho bằng được quyển Ỷ Thiên đồ long ký mà đợt trước đọc còn sót. Hức, nó dày cỡ nửa viên gạch men, chắc lão thủ thư tưởng mình buồn ngủ nên lôi ra kê đầu nằm ,hông ngờ Cara này ngồi đọc 1 mạch gần hết quyển, cười ngoác cả mang tai khi đọc đến đoạn Triệu Minh mắng chửi mấy tên Minh giáo Ba Tư "sống lâu nhục nhiều, bôi nhọ tổ tiên" mà còn bị cảm ơn rối rít, he he, cho đáng tội không chịu học ngoại ngữ đi mấy chú ngốc, người ta chửi mà cứ tưởng người ta chúc phúc, seo giống Vi Tiểu Bảo wá, hè này nhất quyết luyện bộ LDK ra ngô ra khoai mới được hic hic.
    Mai một môn nữa, ngày kia 1 môn nữa. Chít đi cho rùi, càng sống càng thấy mình bất tài vô dụng lười biếng... nhìn bọn nó học say mê còn mình thì ngồi say mê đọc truyện mà chịu nổi đấy hix hixx... Sao mình hâm mộ cái mặt dày của mình thiệt, lấy cái muỗng gõ chắc kiu beng beng lun wá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này