1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solamente_Amor

    Solamente_Amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ
    Em cũng thích học ở Aptech nhưng chưa có thời gian, hix hix, mới năm nhất mà bận tối mắt tối mũi, hix
  2. Solamente_Amor

    Solamente_Amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ
    Em cũng thích học ở Aptech nhưng chưa có thời gian, hix hix, mới năm nhất mà bận tối mắt tối mũi, hix
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lần này down hơi bị lâu à nhe.
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn!
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lần này down hơi bị lâu à nhe.
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn!
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức, hông thể chịu được. Con chuột quỷ này chạy kiểu cà chớn giề nhỉ, đuổi theo muốn xỉu. Bít thân bít fận làm biếng nên mới mua chuột quang, rút cuộc trời hại thảm thương thế nì. Hu hu, tốn tìn chưa tính ,chuột ui, seo ngươi chít chi để chị ngươi vất vả wá hu hu.
    Hăm tám tết rùi, tính tới giờ này thì đã wa 29 mà seo mình cứ tất bật làm cái wái gì í, hết dưa sen tới dưa tai heo... đi chợ mua đồ, nấu rồi rửa chén mệt pà cố lun, tết chưa tới mà mong cho nó wa cho rùi.Đi đi cho khuất mắt, cúng 30 xong dọn nhà sang cái miếu hoang nào đó với cái case "em iu" trốn viết NL thui. Chứ lăng tăng kỉu này thì cầm chắc ốc vịt cho 2 chỉ NL, nợ đầm đìa ra tha hồ cho cô đòi nợ.
    Chợ hoa trên đường nhà mình tấp nập thiệt nhỉ, gần mười rưỡi đêm mà ồn ào xe chen không lọt . Mặc người mua cứ khuân về, hoa vẫn không giảm mật độ vì được châm lên hoài, hông bít năm nay có ế hoa không ta, tội nghiệp mấy người trồng hoa cực lắm, ế chắc hết tết tiếc gì.
    Mới lãnh lương, hí hửng đi nạp 2 cái card,sắm 1 con chuột 6 đồng, mua thêm cái thẻ gọi dtqt,vô coop tải về 1 mớ ly tách dĩa tô để dành ...cắm bông hoặc buồn buồn fa cafe ngắm ly đèm đẹp cũng đỡ chán, mua 3 kí tai heo về hì hục tự biên tự diễn tự đi cho, mua một túi wà đầy ú rùi kệ nệ vác tới nhà ông thầy iu wí. Hết phinh lun vì hết đạn. Tết này mèo Cara không có quần áo mới ,không có kẹo ăn, không có bánh mứt cúng, không có người iu dẫn đi hái lộc đầu năm,không được ngủ ngon vì lúc nào cũng mơ thấy bị cái NL hành.Hu hu, ngồi kiểm kê lại tài sản thì mèo Cara sắp fá sản rùi. Mèo cưng tắng anh chít thê thảm, chó con Cara chít oan uổng, nguyên bầy gà lôi cũng lên mâm fòng mấy con H5N1, hu hu, tới con chuột computer cũng chít lun. Thiệt là số đen đủi hít nói. Bi giờ gia sản chỉ có con cú KiKi 2 tháng chưa được tắm và cái case iu quý này còn tồn tại mà thui. 2 đứa này mà có mệnh hệ gì chắc cắn lưỡi tự tử chứ sống làm sao nỗi hả trời?
    Còn có 1 ngày cuối năm , than thở cho nó hết những gì bực tức, mai mốt là fải vui vẻ ,không được sinh sự kiếm chiện dzới ai nữa nghe Cara.
    Hum nay được LR tặng nguyên 1 bịch trà attiso uống chắc wa tết mới hết. He he, mới fa 1 ly cối nhâm nhi nãy giờ ngon wá ,tiếc là không có mèo béo cùng uống . Mình cũng được wan tâm chứ nhỉ ?Những điều bình thường giản dị xung wanh ta thật khó nhận ra giá trị của nó, đến khi nó mất đi mới hụt hẫng làm sao. TTVN này cũng vậy, được thao thao bất tuyệt mà không bị ai mắng sao hồi nhỏ sinh gần mỏ than hay kho đạn là khoái chí rùi, những ngày không vào được TTVN thật là trống vắng...
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức, hông thể chịu được. Con chuột quỷ này chạy kiểu cà chớn giề nhỉ, đuổi theo muốn xỉu. Bít thân bít fận làm biếng nên mới mua chuột quang, rút cuộc trời hại thảm thương thế nì. Hu hu, tốn tìn chưa tính ,chuột ui, seo ngươi chít chi để chị ngươi vất vả wá hu hu.
    Hăm tám tết rùi, tính tới giờ này thì đã wa 29 mà seo mình cứ tất bật làm cái wái gì í, hết dưa sen tới dưa tai heo... đi chợ mua đồ, nấu rồi rửa chén mệt pà cố lun, tết chưa tới mà mong cho nó wa cho rùi.Đi đi cho khuất mắt, cúng 30 xong dọn nhà sang cái miếu hoang nào đó với cái case "em iu" trốn viết NL thui. Chứ lăng tăng kỉu này thì cầm chắc ốc vịt cho 2 chỉ NL, nợ đầm đìa ra tha hồ cho cô đòi nợ.
    Chợ hoa trên đường nhà mình tấp nập thiệt nhỉ, gần mười rưỡi đêm mà ồn ào xe chen không lọt . Mặc người mua cứ khuân về, hoa vẫn không giảm mật độ vì được châm lên hoài, hông bít năm nay có ế hoa không ta, tội nghiệp mấy người trồng hoa cực lắm, ế chắc hết tết tiếc gì.
    Mới lãnh lương, hí hửng đi nạp 2 cái card,sắm 1 con chuột 6 đồng, mua thêm cái thẻ gọi dtqt,vô coop tải về 1 mớ ly tách dĩa tô để dành ...cắm bông hoặc buồn buồn fa cafe ngắm ly đèm đẹp cũng đỡ chán, mua 3 kí tai heo về hì hục tự biên tự diễn tự đi cho, mua một túi wà đầy ú rùi kệ nệ vác tới nhà ông thầy iu wí. Hết phinh lun vì hết đạn. Tết này mèo Cara không có quần áo mới ,không có kẹo ăn, không có bánh mứt cúng, không có người iu dẫn đi hái lộc đầu năm,không được ngủ ngon vì lúc nào cũng mơ thấy bị cái NL hành.Hu hu, ngồi kiểm kê lại tài sản thì mèo Cara sắp fá sản rùi. Mèo cưng tắng anh chít thê thảm, chó con Cara chít oan uổng, nguyên bầy gà lôi cũng lên mâm fòng mấy con H5N1, hu hu, tới con chuột computer cũng chít lun. Thiệt là số đen đủi hít nói. Bi giờ gia sản chỉ có con cú KiKi 2 tháng chưa được tắm và cái case iu quý này còn tồn tại mà thui. 2 đứa này mà có mệnh hệ gì chắc cắn lưỡi tự tử chứ sống làm sao nỗi hả trời?
    Còn có 1 ngày cuối năm , than thở cho nó hết những gì bực tức, mai mốt là fải vui vẻ ,không được sinh sự kiếm chiện dzới ai nữa nghe Cara.
    Hum nay được LR tặng nguyên 1 bịch trà attiso uống chắc wa tết mới hết. He he, mới fa 1 ly cối nhâm nhi nãy giờ ngon wá ,tiếc là không có mèo béo cùng uống . Mình cũng được wan tâm chứ nhỉ ?Những điều bình thường giản dị xung wanh ta thật khó nhận ra giá trị của nó, đến khi nó mất đi mới hụt hẫng làm sao. TTVN này cũng vậy, được thao thao bất tuyệt mà không bị ai mắng sao hồi nhỏ sinh gần mỏ than hay kho đạn là khoái chí rùi, những ngày không vào được TTVN thật là trống vắng...
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ vào được rồi thì xả cảng hả em. Cũng may là nó hoạt động trở lại. Tiếc rằng nhiều người vẫn chưa biết ....
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ vào được rồi thì xả cảng hả em. Cũng may là nó hoạt động trở lại. Tiếc rằng nhiều người vẫn chưa biết ....
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi sao mà mình chẳng thấy mùa xuân thế nhi?
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi sao mà mình chẳng thấy mùa xuân thế nhi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này