1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Có phải fan của Arg không nhỉ?
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mồng 7 tết tiễn khách sang cửa khẩu Móng Cái, con đường từ Hải Phòng qua đường 10 sang quốc lộ 18 tới Móng Cái sao hôm qua nó diệu vợi lạ thường. Xe xuất phát từ Hải Phòng lúc 7h sáng, trời hửng nắng đẹp, 8h sáng xe dùng lại vài cửa hàng lưu niệm ở Hạ Long cho khách mua ít trầm hương. Qua Thị Xã Cẩm Phả những cung đường nhỏ lại cua gấp hơn, hai bên đường những đồi bát úp ko cao lắm, bà con vừa đốt để chuẩn bị trồng cây trông thật yiêu điều. Lúc này mấy người bạn Trung quốc nói chuyện rất rôm rả. Tới cầu Ba Chẽ, trời bắt đầu lất phất mưa bay, bên trái núi cao hơn có mây mù bao phủ mấy anh bạn người Trung bảo như là đi trong phim "Tây Du Ký". Dùng lại ăn cơm tại ngã tư Tiên Yên, nhà hàng vắng tanh, ăn vội vài món rồi đi tiếp, này Hà Cối à kia rồi Móng Cái đến rồi. Tiễn khách sang bên kia biên jới rồi định vào dạo một vòng thị xã vùng biên nhưng mới 2h mà vẵng tanh....Con đường về Hà Nội thật diệu vợi với cung đường lất phất mưa bay này. Bất giác nghe đĩa nhạc Bad Boy Blue, nhạc phừng phừng cũng vui tai. Trời càng tối, mưa bay càng nhiều, hai bên đường vắng tanh mong có vị khách nào đi nhờ xe để cho đỡ buốn mà ko có ai. 7h về tới Hạ Long, tạt đại vào một quán ăn bữa tối, bà chủ quán béo ú mời nhiệt tình với cốc trà đá. 7h 30 lại tiếp tục về Hà Nội đường từ đây dễ đi người cũng nhiều nên cũng bình thường. 9h30 nhìn thấy ánh sáng đô thành trong lất phất mưa xuân, quả là chuyến tiễn khách diệu vợi tính cả lượt đi và lượt về 700km hơn cả quãng đường Hà Hội-Huế.
    Hôm nay mồng 8 đưọc nghỉ, hết tết rồi lên mạng thấy các bác vẫn vắng!
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Nửa tháng ở nhà, nửa tháng kô đi đâu, nửa tháng kô đc gặp mọi người....nhớ ơi là nhớ, mọi người nhà mình đâu cả rùi,nhìn đâu cũng thấy vắng te...bùn bùn là...
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là tình cờ... Mình chả hiểu sao mình lại muốn sms đến vậy! Quá muộn... quá muộn thật rồi...
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    mình nói rì người ta chả hiểu, hí hí
  6. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    này này, sao cứ " mình " - " người ta " ngọt xớt thế :((, phải thay đổi ngay nhé. Mình mà còn như thế người ta ghét
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Mình có tin người ta kô?? tin kô ?? có tin thì phải hiểu người ta chứ.người ta đã nói yêu mình nhất rồi, còn mún gì nữa ??
  8. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    I really disapointed about everything....It made me don''t have belief U
  9. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngủ trưa mà lại không ngủ được, "chèo" lên mạng mà thấy vắng ngắt
  10. huongild

    huongild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thèm đi Sapa ngắm hoa đào nở quá mà chả kiếm được ma nào đi cùng. Hị hị ko nhẽ đi một mình. Chán.

Chia sẻ trang này