1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    tuần sau thi rồi...nhà cũ mọi người về hết.....còn lại mình côi cút ở lại...........thèm nem rán....thèm nộm bò khô ....thèm sấu chín quá
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thực hiện một tour hành hương Yên Tử, trời mưa thấy mà ngán việc quản lý quá. Nhưng vẫn rất háo hức được trở về cõi Phật. Giờ chỉ có một mong ước rằng ngày mai trời đừng mưa nếu không thì từ trước tới giờ hình như lần nào leo Yên Tủ cũng gặp trời mưa.
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ốm
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Hic hic, nghe tin mod ốm, già vào box thăm đây,
    Xương mod...
  5. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Lão mod lừa đảo đấy , hjc. gjà cả tjn quá
  6. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ơi tớ sắp thi xong rồi...Chuẩn bị 2 tuần ăn chơi nhảy múa rồi...Mọi người về vn nhiều quá....Không ai ở lại với mình ah`
  7. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Thế là một lần nữa đi Yên Tử lại gặp mưa, không lớn nhưng cũng đủ làm cho cuộc hành hương khó khăn hơn. Người, trời ơi, cơ man nào là người. tắc đường từ dốc Cửa Ngăn vào trong bến xe, mọi người phải đi bộ vào, tiếp đó là tắc từ chùa Giải oan lên đến Chùa Đồng. Nhíc từng bước, từng bước khó nhọc-nhiều người còn băng cả rừng trúc để mở đường khác để đi.
    Qua chùa Một Mái, gặp một đoàn dẹp đường tưởng có chuyện gig, hóa ra có một mà cụ 70 cố leo lên Chùa Đồng, quá sức, huyết áp lên và đội quỵ, mọi người bó vào chăn và đươ về Hoa Yên cấp cứu, A Di Đà Phật cầu cho bà ấy qua khỏi. 4h xuống đến bến xe, mọi người trong đoàn xuống được lác đác. Chờ ngau, chờ nhau...tận 7h vẫn còn có người gọi điện..."em ơi, chờ chị nhé, giờ chị mới đến Đường Tùng". 9h xe xuất phát đưa đoàn 87 khách về Hà Nội. Nhìn ai cũng như mới đi cày về. Nhưng, ai cũng vui vì đã đạt được ước vọng hành hương, tuy các bác hơi mệt!
  8. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bị rơi ví, hjc, mất hết rồi ...........:((
  9. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hic hic, hình như tháng này cũng là tháng hạn của mình, làm gì cũng chán cơ, mất đồ, mất xiềng, mất những thứ gần gũi với mìn nhứt. ôi ôi...
  10. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ôi ôi, mình đã hứa sẽ kô ngủ muộn nữa, thế mà mình đang ở múi giờ nào của...đêm ý nhể .
    Ngủ nào...
    ngủ nào ......

Chia sẻ trang này