1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Oạch, chết cười, chẳng thấy các pác nhật ký gì cả toàn Spam là sì pam thùi. Quay lại chủ đề chính cái nèo hì hì.
  2. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang bị lock nick, buồn quá
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    15/4/07....
    Nhật ký một ngày buồn, mình phải ở nhà một mình, Chán như con gián.
    Ba gia danh da thì đi chơi, mình cuống cà kê lên tìm điện thoại của chị CW mà kô thấy, sốt ruột quá , lo lắng quá....
    ...Mình biết...có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra với mình...mình sợ lắm....sợ phải đối diện với nó...làm sao đây nhỉ? kô lẽ mình lại xui xẻo nhiều đến thế ?? nhật ký ơi, giúp mình ...
  4. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lời cầu cứu nghe khẩn thiết nhưng sao lại mơ hồ hế vậy??????????????????????
  5. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào em....thả lỏng người ra ....mềm người ra nhé...không đau đâu...rồi sẽ nhanh thôi,nhanh thôi....mềm người ra nào....
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    một ngày bắt đầu như mọi ngày, nhưng mình thấy vui hơn va thoải mái hơn nhiều. Hôm nay mình đã được lên chức "dì" roài . Thích quá...thích quá ...
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    . Vừa đọc xong những câu chuyện ký bí trên khúc sông Tô Lịch mà tôi thật sự run sợ, lo lắng và hoảng loạn trong tâm hồn một cách vô cớ...Từ những điều không thể giải thích nổi mà đã đem đến đau thương cho biết bao nhiêu con người lao động...bao nhiêu nước mắt phải đổ xuống...những dòng nhật ký này tôi xin được gửi niềm xót thương , sự chia sẻ chân thành nhất của mình tới những gia đình, những anh, những chú công nhân đã và đang phải đối mặt với những mất mát, đau thương ngay chính cuộc sống của mình.... Xin được chia sẻ cùng mọi người ....
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    .... lâu lắm rồi, hôm nay mình mới nhận đc thư của con nhỏ bạn thân, lá thư viết dài ,tràn đầy những suy tư của một người bạn, một người con xa gia đình,...cuộc sống cũng đã đang làm thay đổi một con người vốn trầm tư như nó,...lại thấy nhớ nó trong tiềm thức của mình, nhớ những lúc 2 đứa ngồi hàng giờ tâm sự ....
  9. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/4/2007
    Box nhà mình giờ buồn và vắng vẻ quá!
  10. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Box mình nghỉ 30/4 và 1/5 kỹ quá! buồn!

Chia sẻ trang này