1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi học về tối...đến cổng KTX tự nhiên thấy tay mình nhẹ tênh, nhìn lại mới giật mình...rơi mất đồng hồ từ khi nào kô biết...chiếc đồng hồ mới đc hơn 2 tháng tuổi, quà sinh nhật của bố tặng mình. hic hic ...
    Con bé luống cuống trở lại con đừong vừa đi qua...lúi húi nhìn mà kô thấy gì cả...chán....thất vọng...cảm thấy có lỗi và tiếc hùi hụi. Đang định bỏ cuộc thì ô hay...chân mình đang dẫm lên cái gì cưng cứng . ôi...té ra là nó. Mình đã tìm lại đc nó trong tình trạng nó đã bị đứt dây hic hic.
    Vui kô thể nào tả xiết...lại nhảy chân sáo véo von về nhà,kô còn mếu máo như vài phút trước nữa.
    Mình thật là may mắn,nếu kô giờ này mình đã đang như một đứa mất hồn rồi.
  2. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hế, nghe được đấy nhể, pim pim của chị cũng sắp hết roài, dè xẻn mãi
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ngày hum nay bắt đầu như mọi ngày và sự kết thúc của nó chắc cũng vậy. lặp lại và lặp lại
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    13/5 :
    Lại một lần nữa...tớ băn khoăn ...
    đi ...kô đi...đi ...kô đi...
    và cuối cùng là không đi .
    Tớ lại nghỉ một buổi học thêm để ở nhà...hoàn thành nốt số việc mà tớ đã hứa sẽ làm cho đứa bạn...ôi...thấy sao mà tồi tệ...kô biết là lần thứ mấy mình làm thế này rồi nữa...nhưng tớ kô còn cách nào khác...thế nào mai cũng bị bọn bạn mắng cho te tua...nhưng mà thôi...kệ chúng nó...tớ phải là chính bản thân tớ...
    tớ phải thực hiện những gì tớ đã hứa...tớ đã định và tớ sẽ làm
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long dạo này lúc nắng lúc mưa như tâm tư của bà gia 8x.
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hì hì. Đọc lời nhận xét của bác này lại thấy mình đúng là ...có vấn đề thật, vui buồn cứ lẫn lộn hết cả. dù sao thì bà già cũng chỉ mong lúc nào trời cũng nắng, giòn giã và tươi như ...hôm nay ý .
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    18 ngày nữa....15...1 tuần...ngày kia...và cuối cùng là ...mai...
    Mai rồi... mình sẽ đc trở về ngôi nhà thân yêu, biết bao điều mình đang hi vọng và trông chờ. Mai rồi..tự nhiên lại thấy thời gian trôi đi nhanh thế, mình sẽ cố gắng để làm thật tốt nhé, ủng hộ mình ....
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cái box này, tính cho đến thời điểm này, khi tớ post bài này, lúc 9h25 PM này, trong một ngày đẹp giời chủ nhật này, trong lúc mọi người đang đi chơi này, trong khi tớ đang phải đi làm này... thì chỉ có mỗi một mình tớ!
  9. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Quảng Ninh....
    Những ngày mình về thăm quê hương thật là ...mưa nhiều quá, đi tới đâu cũng bị ướt nhoét mái đầu, chán thật đấy,bạn bè thì chẳng có ai ở nhà nữa chứ, đi đâu cũng lẽo đẽo đi một mình..Lên HN rồi...lại muốn về....
  10. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    28/5 : Một ngày được xả hơi thật thoải mái
    Mình ngại dậy sớm, ngại đi xe bus, và nhất là sẽ cực ngại nếu như trời nắng chang chang như những ngày qua... Vậy mà kô, sáng nay mọi thứ bắt đầu thật tuyệt như một ngày thứ 2 tươi sáng, mình đã dậy sớm, đã leo lên xe bus lòng đầy phấn khởi và tươi cười khi thấy trời chỉ vương chút nắng dịu...thời tiết tuyệt đẹp cho một ngày đi chơi... Mấy đứa ngồi trên xe bus làm ầm ĩ cả ...đuôi xe khiến chú phụ xe phải nhắc nhở mấy lần. hi hi ...Tuyến xe 15 lên Sóc Sơn hôm nay đi chậm hơn mọi ngày, đủ để mình thoả sức ngắm những cánh đồng lúa đã bắt đầu ngả vàng, thoả sức nghêu ngao khẽ hát theo tiếng nhạc từ trên xe...
    Dừng tại điểm đến, điều ấn tượng nhất với mình là một ngôi nhà giữa thiên nhiên, Xung quanh là cả một cánh đồng ngô, xem lẫn những ruộng dưa chuột, dưa bở , bí xanh , bí đỏ, từng quả từng quả cứ núp mình dưới tán lá thật là hay và cả hoa nhài nữa chứ...thơm kỳ lạ và đẹp đến kỳ lạ ... Lần đầu tiên mình đc trở về với thiên nhiên một cách thoải mái đến thế...Bọn mình còn đi hái hoa sen, lấy lá sen che nắng , Ngồi trên lóc nhà phóng mắt nhìn xa xa cánh đồng và trò chuyện với nhau nữa chứ...ôi bạn bè tôi...Tất cả mọi thứ bỗng trở lên thật thân thương , Đẹp và đáng nhớ...
    Trở về với cuộc sống hằng ngày, mình ứoc gì ngày nào cũng có đc cảm giác thoải mái ấy, và có lẽ mỗi khi muộn phiền mình sẽ đọc lại bài viết này chăng, để có thể hình dung lại và hi vọng cuộc sống sẽ luôn bình yên như thế...

Chia sẻ trang này