1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    ai cấm không về mà nhớ
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    5/5 mình ngủ hơi bị nhiều
  3. chienbinhdo

    chienbinhdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban, minh xem thong tin nay rat hay cac ban hay xem va chuc mung ha long co mot trang web
    www.halong360.com
    halong360.com/diendan/index.php?topic=15.0
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Việc đáng nhớ nhất của mình hôm nay có lẽ là đã làm 1/2 xô nước ...lau nhà đen ngòm ngòm tung toé từ tầng 4 xuống tầng 3 theo đường cầu thang trong khi nhà bác đang chuẩn bị ăn trưa, he he may mà cầu thang đc phân cách bởi 1 lớp chắn kính, chứ không thì cô sẽ phải nấu lại bữa cơm khác là cái chắc, hi hi .
    Cũng chỉ tại 2 cái xô, một sắp đứt quai, một thì vỡ ...và cũng tại mình kô để ý nữa, do sức nặng của nước cộng thêm ...bụi bẩn đen ngòm ,mới làm cho cái xô king kông từ tầng 4 lao vèo xuống cầu thang, bỏ lại một con bé đứng tròn xoe mắt nhìn nước tung toé như vậy. Nghe bác Lam hét toáng làng lên mà mình cũng rợn cả người,làm con bé hết hồn , hic hic .
    Đang yên đang lành, 2 chị em lại phải lúi húi lau dọn , còn bác thì phải đi thay bộ đồ mới, hi hi, xong viện mình chỉ thấy 1 cảm giác duy nhất : Buồn cười và buồn cười...
    Khuyến cáo mọi người ...đừng dùng những cái xô có nguy cơ sắp hỏng
  5. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng có thể gọi là tham thì thâm!
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè, Kayaking trên vịnh 3 ngày liền, đã quá! Hôm trước vô Hồ Ba Hầm không để ý thời gian suýt nữa không ra được. Toát mồ hôi thế mà vẫn khoái!
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ========================
    ở đâu vậy bác
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Zĩ nhiên là ở Hạ Long rồi.
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    qua tư tươ?ng rô?i may quá đi mất
  10. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hum nay được ngày mát trời iem đi ......... giặt chăn. May mà giặt chăn iem mới phát hiện ra 1 âm mưu to lớn của hội bạn. Đầu tiên iem rũ chăn 1 lần nước iem mới phát hiện đứa nào dám đổ vinacafe vào chăn iem. Cú wa'' ko chịu được iem liền lấy xà phòng của bọn nó ra ngâm chăn. Nào đâu ngâm lần đầu iem lại phát hiện đứa nào đổ G7 vào chăn iem, cú quá iem lại lấy bột giặt của đứa khác ngâm tiếp lần 2, lần này thi` iem lại phát hiện thằng bố láo nào lại đổ Milo vào chăn iem, lại akay con chim cú iem rũ nước mấy lượt nữa thì phát hiện nó còn đổ cả Lipton trà sữa vào cái chăn iu wi'' hằng đêm iem vẫn ...... quấn vào người. Lần này ko chịu được nữa rui` iem quyết định lấy Comford của bọn nó đi ngâm chăn cho thơm ai zè ngâm xong lại phát hiện bọn nó còn đổ cả Nestie vào chăn iem nữa.....Người iem như bốc hoả, chẳng nhẽ phải giặt tiếp sao biết bọn nó còn bỏ thứ givào nữa, nhưng rồi 1 phút sau cũng bình tĩnh suy nghĩ lại: A` từ trước đến nay phòng mình cũng chỉ co'' mấy thứ ấy mua về pha uống, hèm vậy là ko cần giặt tiếp nữa đi phơi thôi....... nghĩ đến đây iem vui mừng mang đi phơi.....phơi xong đi khoe các bác câu chuyện lạ kì này..... ai dè vừa mới type tới đây iem chợt nhận ra một sự thật phũ phàng.....hồi tết iem có mang CAFE FIN lên mà iem wên mất, chết iem rùi lại phải về giặt tiếp. Các bác ko tin câu chuyện của iem sao, vậy thì mời các bác đến xiem nước iem giặt cái chăn iem giữ lại (màu y như nhg~ thứ kia đem pha, thật đấy, iem là iem đoán chỉ có mấy thứ đấy) sau này còn đối chứng với bọn nó chứ. A` iem còn 1 cái chăn nữa hi vọng ko bị đổ cái gì vào, nếu có thông tin gì mới nhất iem sẽ báo lại ngay cho các pác, còn bây h iem về giải quyết nốt cái chăn, iem nghi vẫn còn cafe fin chưa kịp giặt

Chia sẻ trang này