1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ .....vì....
  2. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hum kia, nhịn buổi trưa, buổi tối ăn lẩu (có 1 ít mì), hum qua nhịn buổi trưa vì hơi có tâm trạng, chiều về wê muộn......đói kinh khủng...về tới nhà 9h 10 '' ...... đói.....ngồi vào mâm đánh 5 bát cơm + 1 đĩa trả mực + 1 đĩa tôm kho ngọt + 1 đĩa rau bắp cải luộc ........ bù cho những ngày hè trên Hn đã trưởng thành được lên 1 ít nhưng cũng lấy đi vài cân thịt keke, thôi mấy hum nữa ở nhà tẩm bổ vậy, nhanh thôi mà keke
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Làm phát ảnh cho nó hành tráng, ngứa tay vọc photo chút ra các ảnh nhìn cứ tưởng là ma hiện hình nên up vội cho pà con xem dọa ma chút chút. Hôm qua ngày đẹp thế, thằng chồng nó đòi đi cua gái thôi thì cũng đồng ý cho nó đi cua vài đứa về làm ôsin cho nó nhàn cái thân. Thằng chồng đi roài còn lại mình nó ở trên mạng cũng cô đơn thế là nó cũng theo voi ăn bã mía cũng vác xe ra định đi đú tí ai ngờ con bé vừa hì hục dắt các xe nặng cả tạ ra đến sân thì bị anh giai nó gọi giật giọng lại bắt ở nhà trông nhà cho lão đi đú. Cái thân làm em sao mà khốn khổ thế không bít. Nó thầm trách ông bà già sao chẳng sinh nó ra sớm hơn cho nó thoát khỏi cái thân làm em. Thế là con bé lại lủi thủi mang cái xe nặng cả tạ vào lại nhà hậm hực ngồi gặm cái remote bật các kênh mà chẳng có gì thú vị cả, thế là đi toi 1 tối đáng lẽ ra sẽ rứt lãng mạn (theo như nó tưởng tượng). my prince, where are U now? I miss U
  4. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ròi hôm nay mới về lại quê. ở nhà thật bình yên, êm ả, ba má vẫn khoẻ thế là vui. Chạy ra cái ban công thân yêu, ngắm biển hoàng hôn, nhớ anh tê tái cả lòng. hình như có 1ngôi sao băng mới vụt qua em vội vàng đút tay vào túi ước một điều. Lại nhớ anh hơn, nếu là trước kia thì chắc em lại bị ăn cốc rồi. Về nàh là bao nhiêu kỉ niệm về anh cứ vây lấy. Nhưng sợ rằng sẽ quên nên phải về chứ anh yêu nhỉ
  5. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Về nhà thật là đã, đúng là "home sweet home" được thả cửa ăn và ngủ, chứ không phải xuốt ngày ăn cầu ăn quán như trên cơ quan. Hôm nay mình đi khám bện lúc về rẽ qua quán nước mà trước đây mình và anh hay ngồi, lại ngồi vào đúng cái bàn ấy nhưng không phải chỗ mình hay ngồi mà chỗ anh vẫn ngồi. Mình muốn biết ở góc đó anh sẽ quan sát người đối diện - là mình - như thế nào. lại nhớ anh rồi. Chán mình quá cơ đãbảo là thôi không nghĩ nữa, hãy sống và làm thật nhiều việc tốt thì nhất định anh sẽ về bên mình, anh đã nói thế mà. Nhất định khi em làm đủ 100 việc tốt thì anh phải về nhá
  6. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Về nhà nghỉ lễ, ăn ngủ nghỉ thoải mái, zai đến chơi---> đi với zai. Bình thường mọi lần zai đưa đi chơi bao h cũng đưa về tận nhà, rồi dẫ đến chân cầu thang chờ mình vào thang máy rồi mới về. lần này đến nhà gửi xe zai ỡm ờ hỏi "giờ mình đi đâu em nhỉ?" minh trả lời "thì vẫn chỗ cũ" nói xong thì cũng đến chỗ thang máy. thế là nhà ai lại về nhà nấy
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    đơn gia?n!
    Đaf lâu rô?i mi?nh lại sống trong trạng thái như thế na?y...
    buô?n...
  8. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    vừa đi họp phụ huynh cho con em về.cảm giác được làm người lớn, ngồi cùng người lớn hay thật. Mình chưa thực sự là người lớn, từ trước đến giờ mới chỉ là người nhớn thôi.Còn hôm nay, có lẽ là người lớn thật.
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui, một ngày đáng nhớ trong đời, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện sẽ kỉ niệm nó bằng 1 cái sẹo lớn trên đầu gối như thế này.
    Đúng là không nên đi xe máy trong tình trạng vừa hạnh phúc tưng tửng, vừa lơ mơ do thiếu ngủ thế này. Đi làm về, xin nghỉ học buổi chiều để đưa mama ra kho bạc lấy xiền, đưa mama về trường ngon lành không vấn đề gì nhưng ngay ở phút thứ 89 về đến cổng nhà, con bé vội vàng đưa chân với đôi dép cao 9cm nhọn hoắt để gạt chân để xe mở cổng. Nhưng hỡi ôi sao chân lại không thể cử động được nữa thế, hoá ra gót dép đã mắc vào chân chồng và thế là èn em xoè đẹp một cái ngay ở ngõ vì không đỡ được cái xe. Thế là cái thân thể gầy gò ốm yếu bị cả cái xe nặng vật vã đè cho bẹp dí, chân đau không thể cử động đươc, sau khi đã được đỡ vào nhà các loại thuốc bóp được mang ra, xoa, nắn, bóp, vẫn có vài vết bầm tím lại to đùng. Thêm một vết thương lớn trên gối, vậy là đều cả 2 bên gối sẽ có 2 cái sẹo tròn ung ủng, nhín ngứa cả mắt, thế là mất mặc váy ngắn nhá! Của đáng tôi, da mình hơi độc xước nhẹ thôi cùng thành sẹo, đỏ lên là y rằng bị thâm lại. Thế mà cái vết thương này lại hơi bị lớn. Quả này thì có mà khỏi. Thôi từ nay xin chừa không đi cà kheo nữa, chuyển sang đi dép bệt cho chắc ăn.
    Cuối tuần này nhất định ăn mắng cho coi, mà thấy mình thảm thương thế này chắc cũng không nỡ đâu.
  10. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay mình ngủ dậy muộn ơi là muộn...tỉnh dậy một nhát như con thiêu thân lao xuống ...wc, rồi lột tung...đống vỏ gối vỏ chăn ra hì hụi giặt, phơi đầy 2 dây...chết thui, tối nay nó mà kô khô, có mà ôm đầu gối để ngủ

Chia sẻ trang này