1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật! Nhớ lâu lắm rồi, ngày mới nối mạng... tối nào mình cũng vào box Quảng Ninh và HCL, thấy có ông knight và bà Phuongngocmai tối nào cũng post bài, nhưng mình thấy ấm cúng hơn bây giờ, mặc dù có nhiều người tham gia hơn nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu vắng gì đó!
    Hehee... Cảm giác thật lạ mỗi khi vào box... nick đầu tiên tham gia TTVN của mình là @poq hehee...
  2. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên ở đây,vui buồn....tất thảy cũng đều ở đây.Nhiều lúc thấy chán,chán lắm cái cảnh ngày ngày cứ đi về trên cùng một con đường,lặp đi lặp lại những công việc như nhau...nhàm chán.Nhưng rồi cũng chẳng xa được,chẳng bỏ được....Mấy năm đi học xa nhà,vui,cũng vui,nhưng rồi cuối cùng lại quyết định về QN làm,lại từ chối công việc ở HN,lại từ chối người ở HN,vì sao,vì chỉ một lẽ thật buồn cười,mình là người QN.2 năm đi làm,đã từng nản,nản đến độ muốn bỏ việc,không muốn ở đây nữa,đã có lúc muốn tách khỏi gia đình,muốn độc lập,lại có khi muốn phá phá một chút,muốn sắm một cái vespa cổ rẻ rẻ mà vi vu khắp nơi,hay ít nhất cũng ở lại HN để nhâm nhi cafe và trà ở những quán quen thuộc.Mấy lần định bỏ QN đi rồi,đi nhưng lại về,vì dẫu sao ở nơi khác cũng thấy lạc lõng.
    Ở vùng còn nghèo này,công nhận là đến chơi chẳng có chỗ chơi,ăn,chẳng có chỗ ăn,đôi khi thèm ăn món nộm bò khô thôi cũng chẳng có...không có chỗ để thưởng thức cafe ngon nữa...nhưng ở đâu có những nụ cười vất vả của người thợ mỏ,ở đâu có những bông hoa bé bé,ở đâu có những quả đổi tím ngắt hoa sim....?Ở đâu mà mọi người sống chung với bụi,với tiếng ầm ĩ,với khói nhà máy điện đen đặc trời.Ở đâu có được góc riêng của mình như nơi này nhỉ
    không có quán trà ngon,thì ta tự ướp lấy,không có cafe ngon thì tự hài lòng với những ly cafe hơi có mùi khê khê rang cháy
    Sau này thì có lẽ cũng lấy chồng và sinh con ở QN thôi,vì đơn giản QN là quê của mình.
  3. toi_la_nguoi_tho_lo

    toi_la_nguoi_tho_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, yêu quê hương quá, rồi hạnh phúc sẽ đến với người yêu quê như em. Cứ thế nhé. (Ở box này nhiều anh đương mong con gái yêu quê như em! )
  4. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cuối cũng mai cũng được về nhà nghỉ mấy ngày cuối tuần. từ tết đến giờ chưa về, nhớ quá
  5. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Viet oi viet o dau???
    Coc oi coc o dau???
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ơi.... :D cóc đây nè
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    5h sáng lọ mọ dậy , nhà hết thuốc đánh răng ....... đành nhai tạm củ tỏi , ra đường nhét 1 bát phở bò vào bụng rồi về lên giường ngủ tiếp , 12h dậy ăn bát mì tôm rồi ngủ tiếp, 5h dậy đi đá bóng , 6h30 về tắm rửa ( trên đường về không quên ghé quán nước ghi con " nô" . ăn tối xong ngủ tiếp đời còn gì vui hơn
  8. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    , chán như con gián,bùn như con chùn chùn.
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Khi bùn chán hãy gọi đến anh. Anh cũng đang chán!
    Lần sau nhớ gọi nhá
  10. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    gọi ồy nhưng có thấy gì đâu

Chia sẻ trang này