1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi mới tụ tập nhậu nhẹt thác loạn vui như hôm nay, bi h vẫn phê lòi, spam sướng thế ko bit
  2. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    13/ 07/ 2008
    Mình vừa đi xem phim Panda về.
    Lâu lắm rồi mới xem một bộ phim đánh trúng sở thích hoạt hình + hài hước của mình như thế, con bé ngồi cười từ đầu buổi đến cuối buổi, đỡ bao nhiêu công tập cơ mặt.
    Về nhà ngồi nghĩ lại càng thấy buồn cười, ai đời thằng con là gấu trúc mà bố lại là cò, cụ kị gì đó lại là heo ụt ịt. Bụng béo lắc lư cứ gọi là thôi rồi, riêng đoạn cu cậu hì hục kéo xe mỳ lên núi rồi bị đóng cửa, xoay đủ mọi cách để vào cũng cười chảy nước mắt.
    Cả đoạn con chồn lăn đùng ra - Panda khóc rống lên
    " - Sư phụ đừng chết .... con chồn mở mắt thao láo - Đồ ngu, ta đã chết đâu!"

    Không chỉ có tác dụng giải trí tốt, fim cũng mang rất nhiều triết lý sâu sắc của Phật - Đạo giáo. "Tâm như thuỷ - lòng như mặt nước " hay " không sắc, sắc không".
    Tiếc là không đủ thời gian viết một bài cảm nhận tử tế cho bộ phim vô - cùng - đáng - xem này. Không như P/s: I love u trước khi xem háo hức bao nhiêu thì xem xong chán nản bấy nhiêu.
    Cuối tuần thật tuyệt vời để chuẩn bị cho ngày thứ 2 lại tiếp tục lao vào đống lộn xộn.
    Ôi không, mình thích lúc nào cũng vui vẻ và dễ chịu như thế này cơ
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, là cái ngày quái quỉ j thế ko biết!
    Mình lại thờ ơ trước cái đẹp, chẹp...
    Bao nhiêu các nàng xinh tươi mà mình không buồn nhìn ngó!
    Bố khỉ, dạ dày thì quằn quại, đau thế thì ai mà còn tâm trạng với cả
    Rượu chè, chậc chậc,,, ko ổn chút nào! Đừng ai rủ em đi bia rượu nữa nhá, em ghét!
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm nay, nhận được một tin cực kỳ tốt lành!
    Em Blue đã chuyển qua gần nhà em ở! tuyệt vời chưa?
    Chú nào bén mảng đến tòm tem em nó thì cẩn thận anh phang gẫy dò đấy nhá
    Sang nhà em blue chơi đã!
  6. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ối giời ôi
    tôi mà ế chỏng chơ ra đấy thì tôi cứ ông mà bắt nợ nhá!!!
    by the way, "giò" chứ ko fải "dò" ạ!
  7. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào tối qua rủ iem đi uống bia iem cũng ghét
  8. tuaninforvn

    tuaninforvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đêm qua ứ ngủ được, dạ dày đau.
    Sáng nay 7h có mặt tại khoa cấp cứu bệnh viện giao thông vận tải!
    Trong thời gian này, đừng ai rủ Mr đi nhậu nữa nhá!
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chẳng ngủ được nhỉ?
    Sao lúc 11h muốn đi ngủ thế, bây giờcứ như có ai dùng keo con voi dán mi lên ấy. Hiii.
    Tự nhiên thấy mình giống hệt Maruko, 3h sáng cầm hộp sữa chua đi loanh quanh trong nhà hát líu lo. Một ngày có đủ 24 tiếng thức như thế thì thích nhờ. .
    Tự nhiên thấy nhớ người yêu thế!
    Bi giờ gọi điện liệu có bị mắng không nhỉ? Hay là giống một câu chuyện cười ấy "Anh ơi, 3h sáng rồi, dậy đi, đến giờ đi ngủ rồi đấy anh ạ". Hee.
    Nhớ người yêu thế chứ!
    Tệ thật.
    Đi ngủ cho đỡ nghĩ ra nhiều trò quái đản vậy!

    [​IMG]
  10. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, có người nhớ người iu kìa
    Tối qua vui nhở, thích nhở, hôm nào trời mưa chị em mình lại đi nữa nhớ

Chia sẻ trang này