1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Quảng Ninh Box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi zell8X, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua đi học thêm về,chứng kiến tận mắt 1 cảnh tượng rất đau lòng,ngay trước mắt thôi....có 1 chị gái trông có vẻ giống 1 sinh viên nghèo vượt khó,đi xe đạp,trong giỏ xe của chị ấy có cái cặp sách(chắc cũng vừa đi học về)tự nhiên từ đâu ,1 chiếc xe máy phóng vụt qua,cái thằng ngồi trên chiếc xe máy ấy,nhanh như chớp,cướp mất cái túi trong giỏ xe của chị kia................hix....cảnh tượng ấy nhanh đến mức mình chỉ kịp há hốc mồm trợn tròn mắt mà chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra trước mắt mình......kết thúc vụ cướp giật ấy là 1 tiếng kêu thất thanh vô vọng của chị gái tội nghiệp kia.......cuối cùng văng vảng lại tiếng khóc nức nở đau lòng sau khi mình đi qua.............quay đầu nhìn lại .....cái dáng người gầy gầy quỵ xuống đất,2 tay úp mặt......cái xe đạp ngã ra giữa lòng đường.......thấy đau lòng quá......đúng là cuộc đời....đã nghèo nay còn nghèo hơn........thương thay cho những người đen đủi như thế................
  2. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thế em có làm gì ko ?
  3. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đến hnay đã biết:
    Anh vẫn Bình Yên
    nhưng thực sự là em thất vọng
    vì Anh đã từ bỏ những hoài bão của Anh - điều mà em hoàn toàn ko ngờ đến.
    cuối cùng thì Anh cũng đã khuất phục cái mà Anh ghét
    thế nhưng cả Em và Anh vẫn cứ ngang ngạnh, ương bướng, ko chịu tuân theo con tim.
    Anh đã từng khuyên em: "hãy biết ắm bắt những gì ở gần trái tim mình nhất" , thế mà giờ đây Anh bắt em phải làm ngược lại lời khuyên đó
    Chẳng biết sau này gặp lại nhau thì sẽ ntn, Anh nhỉ?
    nghe "Anh thì không" lại nhớ Anh khủng khiếp!
    Bao giờ cho đến bao giờ...
    hôm nay lần mò lại Blog. Lâu lắm rồi mới xem lại tập nhật ký online ấy, để rồi đọc đc một bài viết từ cái hồi "ngày xưa ấy" - nghe xa xôi quá, mà cũng gần quá Anh nhỉ?!
    "Dừng lại thôi...
    Em sợ những vô tư cứ lớn dần theo thời gian, bất lực trước những ảo ảnh, những tưởng tượng tốt đẹp xây lên trong tâm trí em từ phía đó. Em sợ những bức tường màu hồng hiện hữu trong tâm trí mình - đẹp đẽ và lung linh với muôn ngàn ảo tưởng khác - những bức tường không-bao-giờ-có-thực.
    Em sợ mình lại đang đuổi theo một cái bóng - cái bóng không phải của mình; cái bóng không giành cho mình; cái bóng mơ hồ; cái bóng không phải của thực tại;
    Cái bóng không phải anh.
    Dừng lại thôi.
    Em sẽ dừng lại một chút để suy nghĩ. Để tỉnh táo pha thêm những sắc màu khác trên những bức tường với gam màu hồng chủ đạo kia. Để không phải thắc thỏm mãi đi tìm miền bình yên cho tâm hồn. Để không còn phải phân vân lựa lối, rằng hạnh phúc trước mình hay ở phía sau lưng? Để kéo mình về thực tại. Hình như... đã một lần em chìm vào ảo ảnh như thế, để cuối cùng nhận ra đó chỉ là những ngộ nhận trẻ con.
    Giờ không phải là lúc để sai lầm xảy ra lần nữa. Em không còn nhiều thời gian để thêm một lần nhận mình là trẻ con. Thêm một lần thấy mình ngờ nghệch. Thêm một lần... Không còn thời gian nữa đâu.
    Sẽ phải dừng một chút; chỉ một khoảng lặng nhỏ nhoi thôi; nhưng phải thật tĩnh lặng và tập trung suy nghĩ thật sâu.
    Em sẽ làm được. Sẽ tìm được cái hình hài hạnh phúc của mình; hạnh phúc giành cho mình; hạnh phúc mình xứng đáng được hưởng. Sẽ không còn là cái bóng để em mãi đuổi theo nữa.
    Sẽ không còn là ảo ảnh nữa."
    Thế mà rốt cuộc, mọi thứ vẫn là ảo ảnh.
    Thế mà rốt cuộc, em vẫn đã tự huyễn hoặc mình trong 4 bức tường màu hồng.
    Em đã lại đuổi theo 1 cái bóng.
    Đã lại thêm 1 lần nữa thấy mình trẻ con, thêm 1 lần nữa thấy mình khờ khạo ngốc nghếch.
    Mọi thứ lại là ảo ảnh.
    Bao giờ???
    Đến bao giờ???
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em còn biết làm gì ngoài việc nhìn hả anh?trong trường hợp ấy những lòi an ủi là hơi thừa..chỉ thêm xát muối vào họ thôi.vói lại em ko co thói quen an ủi mọi người..em thích im lặng hơn
  5. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thích sự im lặng, đôi khi nói ra lại thành sáo rỗng
  6. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy chị "về nhà"
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chị tuyết biến mất hơi lâu đó naz
  8. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi ún pia đê
  9. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    He he, zề rùi mừ
  10. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Đời buồn...

Chia sẻ trang này