1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0

    Ai dám soi bác? Mà ai tán tỉnh nhau đâu ạ , bác ko thấy hải tặc nói đang iu sao?. Em ko dám tán đâu,cáimẹt chả xinh đẹp mà điểm thêm vài vết sẹo thì.........ui chao, ma cũng sợ.
    Mùa thu cho ta gần nhau hơn......
    Mùa thu không khí mát mẻ... cho ta gần nhau hơn... vì mùa hè trời nóng... nồng độ mùi khuếch tán trong không khí cao, cho ta... cảm giác khó chịu khi ta ngồi gần nhau mà không ai dám nói cho nhau biết cạ.
    Nếu như mỗi giọt sương đọng lại trên cánh hoa là một sự khảng định bông hoa đó thêm đẹp, thêm sự lôi cuốn thì mỗi... cái mụn (sẹo) mọc trên đôi má hồng của em sẽ là một ngàn những bông hoa sáng rực, không ngừng toả ra những ánh hào quang và luôn làm lạc lối những người... như anh.
    Hnay mún viết nhiều nữa mà khó viết quá. .. ngày mai viết tiếp....
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Haha, bác Mạc ui! Dạo này bác lãng mạn ghê, bất ngờ qúa đi
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    ... Viết tiếp hôm qua.
    Thanks ThietDK & Ice...
    Sau vài năm thử sức kiến xiền, thành công chút xíu nhưng thất bại cũng nhiều nhiều, năm nay quyết định tự cột mình lại vào trong cái lớp tại chức kia...
    Chiều đến, tạm quên đi các bận rộn của đời thường tìm vào lớp học trong BK? hôm nay nữa là học được một tuần.
    Học cùng các anh sinh năm 70, 72 - trầm lặng? các cô bé sinh năm 87, 88 ?" nhí nhảnh như cá cảnh, còn mình thì đầu 8 ?" nghĩ cũng vui vui.
    Chiều hôm qua đi học bàn ngồi dưới mình trực nhật, mình thể hiện galăng một chút là lên xoá bảng hộ vì bàn đó là mấy cô gái ngồi.
    Chài ơi? lâu lắm rồi mới được nghe thấy câu con gái khen cái dáng cong cong lúc mình đang xoá bảng là đẹp? mà ừ? nhiều khi mình cũng thấy dáng mình cùng xét xào dạng được đấy chứ? hị hị (thấy điêu điêu thế nào ý)
    Thằng bé đang xoá bảng nhưng vẫn tự tin đáp lại: _ Ngày trước tiu mà chăm học thì bây giờ tiu cũng đứng ở vị trí này rồi đấy?
  5. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một tuần rồi, hôm nay mình có nhiều việc phải làm quá, cả mai cũng vậy...may mà toàn chuyện hay ho .
    Vừa rồi chia tay D, mình thấy buồn quá đi mất nhưng vẫn í éo trêu nó. Hôm nay mình đúng là dở người, từ dưng ngâm 2 câu thơ cực củ chuối chia tay D mới chết chứ , thế là bị mọi người trong Cty xúm lại trêu, lại còn bảo mặt mình gian như ... chấy nữa chứ .
    Hix, "Người đi một nửa hồn tôi mất...í...i
    Một nửa hồn kia bỗng cười ....khì ..."
    D đi nhé, mọi người nhớ D lắm, dù sao mọi người đều mừng cho D vì D có cơ hội theo đuổi chuyên nghành đã học, có điều kiện thì về xây dựng TQ nhé
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cũng thích mùa thu, cái mùa làm cho người ta trở nên gần nhau hơn ý, mùa lá vàng rơi, mùa hoa sữa...
    Cũng bao kỷ niệm gắn với mùa thu.
    Nhưng rồi tớ lại thích mùa đông hơn, mùa đông làm cho tớ thoả mãn được những ý thích khá điên rồ của mình.
    Nhớ một đêm mùa đông Hà nội.
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ...
    Mình luôn bảo đứa bạn mình là nó bị điên, điên vì iu...Nó cũng thừa nhận là nó đang điên, đang đau khổ, đang dằn vặt vì iu mà ko bít người nó iu có iu nó ko? Tình cảm ở mức độ thế nào? Vì 2 người chẳng mấy khi gặp nhau, thậm chí chỉ nói chuyện qua điện thoại,...Nó thật tội nghiệp, 1 đứa vô tư, hồn nhiên,..Đúng là vương vào lưới tình thì thật thảm hại, mình cảm thấy 1 phần may mắn vì mình ko bị dằn vặt bởi nhớ nhung, ko bị nỗi nhớ cồn cào làm cho mất ngủ,...
    Mình cũng đã yêu, phải, yêu nhưng rồi như nó nói: Mình chỉ yêu = 1 nửa trái tim, 1 tình yêu ko trọn vẹn, nhưng mà nó đâu biết rằng mình vốn ko dám yêu = cả trái tim như nó? Mình nhút nhát, lo sợ, mình cứng rắn vì thế mình sợ mình sẽ yếu đuối, mình ko thể đặt cả con tim vào ai cả, vì thế, mỗi khi có chuyện buồn mình sẽ có thể tự đứng dậy, mình ko cần dựa dẫm vào ai cả, chỉ mình thôi...
    Cũng có lúc mình cũng muốn yêu như nó: Yêu bằng cả trái tim, nhưng rồi mình ko đủ dũng cảm, mình cảm thấy mình nhút nhát làm sao.....Nhưng mình nhận ra rằng, ko chắc mình đã sai, sau nhiều chuyện buồn, mình vẫn rất cứng rắn, mình vẫn ....lạnh lùng và mình đã nhận ra......Cuộc sống ko phải chỉ màu hồng, nó còn rất nhiều màu, và màu hồng thì rất ít, giống như cầu vồng vậy, chỉ 1 góc nhỏ thôi.......
    Lòng tin ư? Mình tự hỏi liệu tới giờ này, mình còn bao nhiêu % tin vào tình yêu nhỉ?Nghe có vẻ rất .....nhưng mà đúng là như vậy, với mình tình yêu phải thật trong sáng, thật đẹp đẽ nhưng mà hình như quanh mình, những tình yêu như vậy là quá ít, quá hiếm, chính vì mình theo chủ nghĩa đó cho nên có vẻ mình rất "lận đận" trong tình cảm, bởi mình hơi lý tưởng hóa tình yêu thì phải,...Chẳng biết tới bao giờ mình mới......
    Chà,...Nghe cứ như là mình sắp,......Thôi vậy, Let it be...
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Xoá bởi ThuLam, vi phạm nội quy TTVN
    Cái nì là cái jì?SAo lại thía? Hỉu chít liền
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 28/08/2007​
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm
    Vợ mua 2 cái vé đi xem hoà nhạc, giấu rất kỹ, cả tuần nay, mãi không thấy mời mình. mình đoán nghĩa là người ta định đi xem hoà nhạc với một người ta khác. buồn ít , rất buồn, vô cùng buồn, vẫn chưa đúng. Nhưng mà thôi, vợ không nói với mình nghĩa là đấy là việc riêng của vợ, chúc vợ vui vẻ.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này