1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 2 mẹ con đi mua áo cho bố, bọn bán hàng bảo mình là sao trông như SV mà con đã lớn tướng thế, bé xách được túi cho mẹ rồi, dạo này lại còn nói nhiều nữa chứ, yêu thế.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giấu rất kỹ. Riêng quá.
    Cái kiểu mảnh trời riêng biệt thế này chả biết thế nào mà lần cả. Nói buồn chắc là không phải, là tớ thì tớ không buồn, tớ mệt.
    Và chắc chắn tớ sẽ tìm cách giải quyết.
    Nể bác yêu trời xanh này.
  3. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hôn nay mình thấy cực vui.
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thấy vui cực
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác mạc này nhiều chuyện vui nhỉ, tớ thấy mà thèm.
    Mấy hôm nay tớ hay cáu giận quá, chỉ vì khó chịu với cách ăn nói của một người thân.
    Biết là cái gì thuộc về tính cách thì rất khó để sửa đổi, nhưng chỉ cần để ý một tí là được, vậy mà chẳng chịu để ý cho.
    Hay tại cứ coi nhẹ những gì tớ nói? Bực ghê!
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bị hoa mắt ko dzị?
  7. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này toàn chuyện chẳng ra gì xảy ra với mình thế nhỉ??huhu. Hết chuyện bị debug trên diễn đàn gần 1 tuần, chẳng post bài đc lại đến chuyện bị ngã, bị đau. Đứng trong quầy Mỹ phẩm, bị mấy em xinh đẹp mồi chài thế là mắt nhắm mắt mở chuyển sang dùng tông beige, bôi lên tay thì đâu đến nỗi nhưng hôm sau bôi lên mặt thì?ôi thôi?hix, xui quá.
    Hôm kia, bị xoè sõng soài trên đường Thanh Niên, đau quá đi mất, bịch mông xuống vũng nước bẩn hết cả quần. Chỉ muốn uýnh cho lão kia 1 trận nhưng trông cái mặt lão ấy nghèo nghèo, khổ khổ lại thôi. Sếp mình hét tướng lên: Ông chở hàng cồng kềnh, quệt vào người ta còn không xin lỗi đi ah? Lão kia thì lắp bắp : Cô có sao không, có đau ở đâu không?
    Xì?..nghe lão hỏi chỉ muốn oánh cho 1 phát, ngã gẫy cả tay phanh mà còn hỏi đau không. Mình nóng gáy quá bảo lão: Thôi chú đi đi, bực mình quá đi mất?..oa?.oa. May mà gặp toàn người tốt, có anh chàng đẹp dzai đang đi cùng Mẹ, dừng ngay lại dựng xe cho mình. Mấy anh bảo vệ gần đấy cũng xúm lại kéo mình đứng dậy, chắc tại thấy mặt mình méo xệch như cái bị rách, ngồi im lìm trên mặt đường. Hix, lần đầu tiên trong đời xoè xe máy.
    Sắp bước vào phòng họp, sếp bảo: Em đau lắm phải không, nhưng gặp đối tác thì phải cố mà tươi tỉnh. Mình nghĩ bụng: Tươi tỉnh cái con khỉ khô, chân đau, mông đau, quần thì ướt ..hix, hôm nay mà đi ôtô thì đâu đến nỗi. Mình dại thật, chờ đi cùng sếp có fải đỡ tốn xăng, đỡ ướt người, không bị tai nạn, không tốn tiền thay tay phanh, thay dầu máy không??? Thế mà mình vẫn phải sắm bộ mặt tươi tỉnh, tác phong chuyên nghiệp, uốn éo bước vào phòng họp.
    Chà?sắp lên đường về TQ roài, rạo rực quá đi... .Hôm nay cả bọn tụ tập đc đông ghê, về cùng nhau sẽ đi chơi rầm rộ đây. Nhớ nhà quá ?hix. Lại thấy đời lên hương rùi.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đến chán với cái trời mưa này.
    Đã mất cả buổi sáng với buổi "họp bất thường", vừa mới đi chơi được một vài chỗ, chưa đến chỗ chính thì trời đã đổ mưa.
    Thế là chôn chân tại chỗ.
    Đúng là:
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị tịch nhân.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ở cái box nhiều thị phi ngày xưa mình hay tham gia vẫn thấy cuốn hút thật, càng về sau này càng thấy nhiều cá nhân suất xắc trong việc đá đểu người khác.
    Ngày xưa thì có bonie, giờ thì nhiều quá nhớ không nổi.
    Đúng là phải dùng hai từ Bái phục.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Híc từ hôm chàng đi công tác đến giờ, chẳng biết học ở đâu cái trò cứ nửa đêm là lại gọi mình dậy chát chít, híc, tận mùng 9 mới về, miss ghê cơ

Chia sẻ trang này