1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. .. Chị cũng thấy tủi thân nữa.
    Nếu lấy tuổi của mẹ trừ đi tuổi của con suýt nữa thì Thulam rơi vào tảo hôn đấy.
  2. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay TQ mình có mưa không nhỉ? Sắp hết thời sinh viên rồi, sắp được về nhà rồi.
  3. thuhoaibktq

    thuhoaibktq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xa thì nhớ thật đó, nhưng học xong mà về nhà làm luôn thì sẽ lại mất 1 thời gian đầu thấy chán chán đó em - chị thì chưa có cảm giác đó
    Nhưng bọn bạn chị học xong làm dưới này 2 đến 3 năm thì về, về nhà làm ở các sở nhưng chúng nó vẫn kêu chán!
    Hì hì ...
    Tranh thủ sang bên Ăn lẩu dê chuẩn bị offline em ơi!
  4. thuhoaibktq

    thuhoaibktq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Hjx hjx ...
    Giá mình về quê sớm thì đâu đến nỗi ế như thế này chứ!
    Giờ về thì cũng muộn mất rồi - thật là tiến thoái lưỡng nam!
    Ở lại cũng ế mà về thì càng ế nặng, huhuhu ....
  5. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Về TQ lần này, mình làm được nhiều việc hơn, ở nhà với bố mẹ nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho việc bếp núc hơn. Lần này, mình xin nghỉ phép hẳn nửa ngày để được ở nhà thêm 1 tối, thật xa xỉ . Sao lần này về nhà, mình thấy TQ khác nhiều thế trong khi mình mới về cách đây 1 tháng mà. Có thể tại lần đó mình về chiều T7 rồi chiều CN lại đi luôn nên không để ý. Hay nhất là cái quán chuyên làm thịt dê hôi rình ở gần nhà mình đã dẹp tiệm, giờ muốn đánh chén lại đến khu Xuân Hoà vậy.
    Tụ tập bạn bè thật hỉ hả , hát hò đình đám, ăn kem, đi dạo dọc đường bờ sông- con đường gắn với thật nhiều kỷ niệm, con đường mà mình sẽ mãi yêu quý. Vòng vèo qua khu Tân Hà để ngắm nhìn những mỏm đá quanh khúc sông đó lại làm mình buồn buồn.
    Bọn bạn cứ đòi ra hồ uống bia, còn mình thích món sung muối dậy mùi giềng tỏi, ngon tuyệt hảo ăn kèm với bánh đa rán thơm lừng ở mấy quán bia bên bờ sông hơn, nhưng thôi, chiều chúng nó vậy. Ra quán bia ở hồ, thăm lại mấy cái ghế đá ngày xưa hay ngồi, nhìn ra cái gò (chẳng biết gọi là gì nữa) ở gần Đài Tưởng Niệm đã bị ủi hết cây cỏ, nay chỉ còn trơ đất màu đỏ vàng, khô khốc trong nắng chiều. Mình liền chộp ngay vài pô, kể ra cũng đẹp ghê cơ! Không còn cây cỏ, buổi tối ra đứng hóng mát ở đó chắc chẳng còn tiếng côn trùng kêu râm ran như xưa nữa. Ngày xưa mình chỉ thích ra đó đứng hóng mát, ngay cả trời mùa đông, đầy sương cũng vẫn thích ra đó. Bao nhiêu lần mình giận dỗi, ghen thật và giả vờ ghen để nắn gân chàng đều diễn ra ở đó. Vậy mà, người xưa đây mà cảnh cũ còn đâu. Hic?
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Tiểu muội hình như sau khi nghe ThuLam có con trai gần 4 tuổi thì sốt ruột quá hay sao ý?
    Hi hi hi... Huynh thấy muội cứ thực hiện cái dự định ban đầu của mình đi, nếu không muốn thực hiện dự định đó thì huynh, e hèm... huynh nghĩ là huynh có thể giúp muội được đôi phần.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    lại gọi mình dậy chát chít, híc híc, mắt nhắm mắt mở nằm bò ra giường, hôm qua ngủ quên đạp cái máy tính rơi bụp xuống đất may mà đệm thấp, hồi xưa mình dạy chát thì bảo là trò vớ vẩn, bây giờ mới biết tiện ích của nó thì thiên hạ đã tiến được những bước khác rất xa rồi . Hôm nào về tớ dạy làm blog
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Híc híc, lấy chồng có con sớm lại phải từ bỏ rất nhiều thứ, bây giờ tuy em vẫn được đi chơi nhưng đâu được tự do như lúc trước, một mình em phải lo biết bao nhiêu việc... Ngày xưa sáng chủ nhật thì nghe đài, ngủ nướng, chiều thì la cà khắp nơi chẳng cần biết mấy giờ, ở đâu... Bây giờ lúc nào cũng " Tủ lạnh còn những gì nhỉ, chiều nay ăn gì nhỉ, đến giờ đi chợ chưa, mấy giờ rồi phải về thôi ... và ..." Đấy là những cái hàng ngày, chưa kể những điều linh tinh khác.
    Chị ThuHoài chắc tại vẫn ham chơi thôi, em cũng ham chơi nhưng mà híc híc... miễn sao mình đừng làm cho bản thân mình già nua, lạc hậu thì dù 10 năm nữa vẫn lấy được chồng tốt chị ạ
  9. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, lấy chồng sợ thế á?
    Thế thì thôi, chị ko lấy nữa đâu!
    Vì cũng chẳng ai thèm lấy mà, hì hì ...
    Chị đợi 10 năm nữa mà không lấy được chồng thì ThuLam chít với chị đó!
  10. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, lấy chồng sợ thế á?
    Thế thì thôi, chị ko lấy nữa đâu!
    Vì cũng chẳng ai thèm lấy mà, hì hì ...
    [/quote]
    HH cũng đang bị ế nặng đây này.
    Eo ơi, lấy chồng sợ thế á? => Biết lấy chồng sợ thế này thì mình sợ từ 10năm trước đi để bi giờ đỡ khổ vì sợ thế này, hu hu hú hú...
    Hic.. lo lắng làm gì nhìu, HH thấy khối người trong này cũng đang tình trạng thế mà, lo lắng nhìu => chóng già => da nhăn => hị hị

Chia sẻ trang này