1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không nhớ, có nghĩa là sẽ quên, quên bờ vai êm êm, không nhớ đôi mắt ướt. Đã bảo không còn nhớ, nụ cười đêm sương rơi, nụ hôn mềm đôi môi, nghẹn ngào xây niềm ước.
    Đã bảo thề không nhớ
    Tại sao anh lại quên...
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại được một phen bực mình. Cái công việc này, không phức tạp mà sao tốn nhiều thời gian thế???
    Mà tại sao cứ bắt tớ phải ngồi một chỗ nhỉ? Trong thời gian chờ cho tớ bay nhảy đi cafe trà đá gì đấy, đến nơi chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, có mobile để làm cái hotdog gì không biết nữa?
    Hờ hờ hờ... May mà tớ cũng có một chút cái suy nghĩ của AQ, không thì đói, đói nặng.
    Nuốt mọi thứ vào trong được thì tốt, nhưng nuốt ở một chỗ phải tìm một chỗ khác để nhè nó ra, đến khổ.
    Chợt nhớ Axit Nêzin với câu chuyện Vì sao con mèo cúp đuôi chạy?
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vợ quá, có vợ ở đây để hun nhỉ *10000000000000000000000000000000000000000000...
  4. tolahoahau1

    tolahoahau1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của ThuLam viết lúc 02:33 ngày 06/09/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------

    Phải rất ngu và vô văn hóa mới dùng cụm từ " toàn gái xấu" ()ù ở bất kỳ địa phương nào) ở một cá nhân đã khó có thể tìm thấy một cô gái xấu toàn tập rồi, nữa là giữa một tập thể, mà lại là một tập thể đã được công nhận về vẻ đep. Hay là thành viên này có cái nhìn lệch lạc về vẻ đẹp, giống như lệch lạc về giới tính thì nhập khẩu ở chỗ khác nhé, ở đây ko có bác sỹ chuyên khoa
    Tôi là ai mà yêu quá đời này
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tớ HH nè, bần cùng mới phải dùng nix này:
    Mod xa nhớ!
    Kể từ ngày HH biết đến diễn đàn Tuyên Quang trên TTVNOL cũng là lúc HH được vơi đi biết bao nỗi buồn...
    Mod thân nhớ!
    Mod lấy lý do spam để khoá nix HH mà không đưa được một lý do - bài viết nào là spam sao?
    Kưng mod ui!
    Cái vàng vàng trên kia là một sự đánh giá vội vã đó, sản phẩm của kẻ phát ngôn tự tôn vinh mình... Mod tự khoá nix mình một thời gian đi, làm như vậy mod mới xứng đáng với chữ ký của mod!
    Cá tính của người con gái Tuyên Quang không bao giờ dành cho người khác những lời lẽ như vậy cho dù người khác có hơi quá lời.
    Khoá tới cần bầu cử những đại biểu đủ đức đủ tài....
    Được tolahoahau1 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 08/09/2007
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Mình sắp lên xe để về TQ . Chắc chắn thứ 3 tới gặp nhau ở Nhất ly-Hãy tin là mình là kẻ nghèo và yếm thế nhất (về lòng tự trọng và tự ái thì không bàn đến); nghe các bạn khẩu chiến theo cách này mình cũng thấy đau đau
    Hãy dẹp cái TÔI của mình đi !!!
    Ai mà chả có lúc bị xung lên trong giây phút-Chắc vì thấy chợ ( theo cách nói của Mr Mạc) mọi thứ đều free nên vào đây xả "chét" chăng; Thậm chí cả nhu cầu ấy cũng chính đáng-Nhưng đừng quá đáng, hãy để một lối về cho mình và cho nhau.Nếu làm sai thì hãy phục thiện đi , viết một bài thật hay, rồi post lên . Dũng cảm thì xin lỗi nhau đi chứ- cái đó -mình nghĩ-chỉ đề cao giá trị nhân cách của mỗi người thôi.
    Thích thật! Mình từng là công dân hạng 3- mình biết thi thố vụ....khẩu tặc ... thì mình cũng chẳng kém ai cả.
    ********************
    Sáng nay định khai trương topic "Ném đá phát" (định mượn "sở hữucâu" của bác Cướp biển rồi xin phép bác sau) - Nhưng quá bận đành thôi. Những ngày này tranh thủ ném đá thì thật là khoái, để đến sau 11/9 thì đá có thể nhẹ cân đi.
    Thôi , ném tượng trưng phát:
    Bác những ngày xanh ơi! tôi không tin là bác quay lưng biệt xứ với diễn đàn. Tôi rất tin là bác đang ẩn danh với một nick name khác.Tôi thích các bài viết của bác lắm và thực lòng : Kính nể.
    Đừng nghĩ là tôi nói với bác như thế là bởi bac là "Cổ đông sáng lập" đâu. Bác và em Lam là những người tuyệt vời , bởi với bao nhiêu áp lực , với bao nhiêu thăng trầm- các bác vẫn luôn là những người nhiệt huyết và dũng cảm nhất. Còn tiếc gì để không nói một câu : Biết ơn!
    Nếu tôi được phép ( bản thân tôi tự cho phép) đưa ra một suy nghĩ thì suy nghĩ và mong muốn của tôi là :
    Thu Lam và Những ngày xanh sẽ là những Moderator danh dự và vĩnh viễn
    Ai đó làm phép thí nghiệm tưởng tượng: hãy đứng vào vị trí đó xem...sẽ làm gì
     
    Ném phát nữa cho sướng:
    Mạc thèm ăn KEM lắm mà mình cũng thèm. Nhưng ...mình móm mém cả rồi , và kém chịu nhiệt (lạnh) lắm. Thôi đành để gã có nhiều cơ hội với một "yếu nhân" (VIP) vậy thôi- Nhịn hắn tý cho đỡ mất hoà khí . Mà dạo này hoa đang đắt-đõ phải lo.
  6. tolahoahau1

    tolahoahau1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @Kưng Phan Thiết Tam Cờ: Chúc Kưng thượng lộ bình an.
    Được tolahoahau1 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 08/09/2007
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác ThietDK đáng để suy nghĩ. Tớ cũng nể bác ở cái khoản viết được những bài vừa khuyên vừa răn kiểu này.
    Hèm, nhưng tớ nghĩ rằng chẳng ai nghĩ là mình sai ở đây cả. Cái tôi của ai cũng quá lớn.
    Và có lẽ (có lẽ thôi nhé) ở đây chỉ có bác ThietDK là nhìn sự việc ở mọi khía cạnh của nó.
    Mọi người còn lại (cũng có lẽ) chỉ nhìn sự việc ở một khía cạnh nào đó.
    Tớ cũng vậy.
    Thú thật, đọc bài của bác ThietDK tớ thấy khó chịu nhưng rất thích.
    Tiếc là dạo này bác bận, lâu lâu mới được một bài.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi, ngồi thăm lại những chốn xưa, đọc lại một loạt bài... tự dưng lại thấy buồn.
    Sao cuộc sống có lắm chuyện thế không biết được ? Và lúc nào cũng phải để ý đến những thứ đó không phải là mệt mỏi lắm sao ?
    Vẫn cứ nghĩ rằng mọi việc xảy ra là ở đâu đó kia, chứ có liên quan gì đến ta. Nhưng cuối cùng thì nó cũng ở ngay trước mắt, không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận. Không còn ít tuổi nữa, nhưng sao cái suy nghĩ của mình vẫn đơn giản quá...
    Từng câu hát cứ vang lên, toàn những ca từ buồn. Phải chăng những gì buồn thường dễ đi vào lòng người hơn ? Tự dưng thấy thấm thía, vẫn là những lời hát giọng ca xưa....
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nghỉ em ko online để vào diễn đàn, những chuyện xảy ra trong 2 ngày theo em là nhiều.
    Ko hiểu đã có những lời miêu tả như thế nào, nhưng về chuyện chính trị (chuyện Mod) em ko bàn tới, em chỉ xin nhận xét 1 góc nhỏ bác viết về em.
    Thực ra ko phải bác Mạc hay ai thèm ăn kem đâu ạ, chỉ là em hay nhí nhố cho vui nên mọi người ở bất kỳ topic nào cũng hay trêu chọc em, chỉ để cho vui, lấy không khí thôi ạ. Em thấy câu bác viết về em hơi bị nhiều ẩn ý (nếu em ko nhầm). Nhưng bác hiểu cho là em ko thích bon chen vào Mod hay gì cả, tóm lại em vẫn thích làm dân thường hơn (đây là sự thật).
    Còn nếu như mọi người cảm thấy cần thêm 1 Mod và muốn em làm thì em ko nghĩ là em nên từ chối bởi ko ai làm thì em làm (em cũng ko biết làm gì) , còn nếu ai có năng lực, thời gian và uy tín, em xin tiến cử đầu tiên.
    Chỉ như vậy hy vọng bác và mọi người trong diễn đàn hiểu 1 phần con người em, dù thế nào em cũng mong chờ buổi off thứ 3 tới, mong mọi người hiểu nhau, gần nhau hơn
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này