1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Làm Mod đi em, có ai tranh nhau có ai bon chen đâu nào?
    ThuLam chắc cũng bận nhiều việc gia đình nên nhờ em giúp mà? Chứ có phải mọi người bảo em tranh của ThuLam hay ThuLam làm không tốt đâu.
    ThuLam đã làm rất tốt, nhưng vì những lý do riêng mà ThuLam muốn em giúp đỡ thì tại sao lại vậy?
    Làm Mod có gì mà to tát thế đâu?
    Chỉ đơn giản là thu lượm những spam hay thực ra là trash trên diễn đàn, giúp mọi quản lý sân chơi cho fresh hơn thôi mà.
    Vậy hãy giúp đỡ 1 phần công việc cho các thành viên luôn vui vẻ nha!
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bàn sau chị ạ, hihi. Vụ lẩu mai mới quan trọng
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, ai bẩu bác nói ko rõ ràng gì cả, em đùa thui chứ em chả giận đâu. Em mà giận thì đã chẳng có nhìu người trêu em thế đâu mừ
    Mà đường N.C.Thanh hôm qua em đi tự nhiên nhiều hoa Sữa, thơm chế. Hoa Sữa sớm thật
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích hoa sữa à? Tối qua điện thoại mình có 1 miss call. Người bạn ấy gọi khi đi ngang qua đg NCT, và chợt nhớ đến mình. Thank you.
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em thích hoa Sữa lắm ý. Hồi xưa ở trường cứ đến mùa hoa Sữa em lại thấy lâng lâng....(dù hồi đó chưa bít iu là gì)
    Mà hôm qua em để ý ở NCT, hoa sữa chi chít luôn. Đi từ từ thưởng thức mà. Ko hiểu đến mùa đông thì thế nào nhỉ?
    Hoa sữa...vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...
    Được ice_cream84 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 10/09/2007
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào...
    Có lẽ nào...
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào...
    Có lẽ nào...
    [/quote]
    Tối qua đi lang thang, hái trộm đc bông hoa sữa (nhỏ thôi), để trong phòng đến khi ngủ để vẫn có cảm giác hoa sữa đưa mình vào giấc ngủ .
  8. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chưa chưa ...
    Phải khi nào trời trở gió lạnh ấy, chỉ se se lạnh thôi ...
    Nằm nghiêng mình gối lên tấm chăn mỏng vừa đủ cảm nhận được cái lạnh nhưng vẫn ngọt ngào ...
    Và khi ấy mùi hoa sữa mới đáng để Suốt Đời Không Quên
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nhà em, đường ngang Phan Thiết có ai biết không (Đoạn từ đèn đỏ sở giao thông đi xuống đèn đỏ trường tiểu học Phan Thiết) Tự hào là ngày xưa có 1 dãy cây bàng, vừa to vừa lắm. Buổi chiều không bao giờ sợ nắng, bọn trẻ con tụ tập bắn bi với ném lon suốt, bao nhiêu thế hệ rồi.
    Thế mà hôm nọ về nhà, giật mình không thấy bàng đâu, thay vaò chỗ đó là 1 cái cây bé tí, khẳng khiu. Bố bảo sợ rễ cây bàng ăn sâu làm hỏng móng nhà nên chặt đi thay vào đó, trồng hoa sữa, hic, mẹ đế thêm vào: Chỉ lợi mày, sau này dẫn bạn gái về nhà mà ngửi hoa nhé. Ngó sang mấy nhà hàng xóm cũng đã trồng hoa sữa.
    Để cái cây đấy ra hoa được chắc đến đời con mình mất, mà không biết có còn sống ở đấy không. Ôi nhớ cây bàng quá. Từ đấy ghét hoa sữa.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó rất yêu hoa sữa.
    Và ai đó nữa cũng rất yêu hoa sữa.
    ...
    Nhưng đã có ai đó, ngồi mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, dưới gốc sữa đang độ xuân trong mùa hoa sữa?
    ???
    Mệt lắm, cái mùi hoa sữa.
    Tớ nghĩ rằng khi câu hát "Hoa sữa vẫn ngọt ngào..." được viết ra thì tâm trạng của tác giả là tâm trạng của người đi qua hoa sữa.
    Mỗi người một cảm xúc, mỗi người một cảm nhận.
    Và gắn với hoa sữa, cái suốt đời không quên cũng nhiều trạng thái lắm.

Chia sẻ trang này