1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Uh, huynh làm sao có được tâm trạng điên điên như muội được chứ, hjx hjx ...
    Có lẽ hôm qua là trận mưa to nhất từ đầu mùa huynh nhỉ!
    Và có lẽ mỗi muội, chỉ có mỗi muội cười!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cười lắm chứ.
    Huynh đoán thôi, nhưng cái cười ấy ở cái khoảnh khắc ấy hình như chỉ có mỗi muội.
    Huynh cũng cười, nhưng huynh nghĩ huynh cười không giống muội.
    Huynh gặp nhiều người và họ nói chuyện với nhau, và họ cười nhưng cái cười của họ nhìn không giống huynh, càng không giống muội.
    Chợt nhớ câu này, chẳng nhớ nổi của ai.
    Cái cười mỉa mai chua chát rất đậm và rất sâu, đến nỗi vừa cười xong người ta thấy rằng cần phải khóc.
    Huynh lại muốn cười rồi này tiểu muội.
    Đúng là cuộc sống!
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 18/09/2007
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi làm sớm, chắc nàng vẫn còn đang ngủ, người đâu mà như ăn phải nấm ngủ, lúc nào cũng ngủ, chỉ mở mắt ra thơm chồng một cái nhẹ hều Mình thắc mắc thì bảo " Chồng ngủ ít em ngủ bù" các chú ở đây khó khăn nhất để làm vợ hài lòng là gì, mình khó khăn nhất là trả lời các câu hỏi tại sao? đặc biệt là Tại sao anh yêu em?, mà ngày nào mình cũng "được" trả lời câu hỏi này... Khó thế, đặc biệt là nếu mình mất thời gian suy nghĩ, nghĩ mãi mới nhớ ra được từng giai đoạn cảm xúc của mình, nói ra được cái, tự dưng tư duy của nàng lại gặp trục trặc bảo mình" khó hiểu thế, em chẳng hiểu gì cả"
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình dậy sớm
  5. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Uhm, muội thấy thích cái câu này! Có lẽ hao hao giống muội thì phải?
    Dạo này muội thấy muội hâm hâm nên chẳng muốn viết gì cả, chỉ vào đọc để thấy mọi người đang vui vẻ, mọi người đang đùa nhau!
    Thấy được sự hiện hữu ấy, muội mới dám nghĩ mình đang tồn tại ...
    Mấy ngày nay cứ nghe đi nghe lại Tóc Nâu Môi Trầm
    Nó thế nào ấy nhỉ, nghe mãi mà không thể thuộc được ...
    Hình như thế này này:
    ..........................
    Hát rằng trái tim này đang hồng
    Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng
    Người sẽ thấy chân son lại sẽ tung tăng
    Đường về vui như mới xây từ trong cơn mơ
    Có khi đâu ngờ nắng tưng bừng thế kia
    Mây trắng đến che nghiêng một dáng ngọc
    .........................
    Rời xa nhé âm u để trái tim xinh
    Lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh
    ..........................
    Tóc nâu môi trầm bước ra nhìn phố đông
    Con phố sẽ đưa em về chốn hẹn
    Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu
    Tình như lòng giấy mới ngây thơ ta dâng người
    Hi vọng là thế, mong là thế chứ không như bây giờ!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Mấy "chú" có vợ ở đây đâu rồi vào cho anh em biết ý kiến cái nhỉ.
    "Chú" PNA, "chú" ThietDK.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có cách để vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
    Ai cũng có cách để tự làm cho mình vui vẻ.
    Dĩ nhiên hỉ, nộ, ái, ố là những thứ rất thường ở đời.
    Biết vui, biết buồn, biết giận hờn, biết đau đớn, biết yêu thương... là những thứ rất đời mà con người nào cũng có.
    Nếu có một trái tìm nhiệt thành, một suy nghĩ tích cực... thì những cái đó nó sẽ cho ta lớn lên, nó sẽ cho ta mạnh mẽ thêm lên.
    Huynh biết muội có những điều đó mà tiểu muội.
    Huynh cũng biết là khi có điều gì đó xảy ra thì cảm giác mất mát là điều không tránh khỏi.
    Nhưng ngày hôm qua đã là quá khứ, dù nó đẹp hay không.
    Người ta chỉ có thể tôn trọng chứ không thể sống cùng quá khứ.
    Hãy sống cho tương lai.
    Huynh không nghĩ là mọi người đang vui vẻ, huynh chỉ nghĩ rằng mọi người ai cũng đang tìm cách để mình được vui vẻ.
    Cố lên, tiểu muội nhé.
    Vừa viết vừa làm việc, lỗi nhiều quá.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 20/09/2007
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Đôi chim bồ câu này mới yêu làm sao.
    Trái tim ta đóng lại tự thuở nào, giờ lại thấy xốn xang trở lại. Có lẽ là đôi chim cu gáy này truyền cảm hứng.
    Lại bắt đầu thấy có phút xốn xang đến lạ.
    Phải làm thịt chim bồ câu thôi. Một đôi hầm một nồi. Cho thêm chút rượu, nấm hương hành tỏi, hạt ớt hạt tiêu.
    Thế cũng phiêu riêu được chốc lát.
    Chỉ chốc lát thôi, chứ nếu ta say, ta lại làm những điều Phật không dạy.
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là đúng như bác hải tặc nói, ko phải mọi người đang vui vẻ, mà mọi người đang tìm cách để được vui vẻ. Trong đó có cả em
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình không thể giải toả những bức xúc một cách nhẹ nhàng như ngày trước? Hay mình đã "thành chính quả" trong việc tu môn kìm nén...
    Giá mà không có những đồng nghiệp thể loại đấy.
    Giá mà tiếng Anh không có cái thừ shhhhhhhhhhhh để ng ta có thể xì vào mặt nhau.
    Giá mà ở cơ quan toàn là ng VN với nhau, thì mỗi khi xung đột giữa ng VN xảy ra, không phải xấu hổ với bọn Tây - kể cả đen và trắng. Mọi ng có vẻ không care chuyện đó, nhưng mình lại thấy nó rất to tát. Mình sĩ diện hão hay họ không có sĩ diện?
    Muốn viết vào blog, nhưng lại không muốn blog bị thay đổi cái không khí tràn đầy thương yêu ấy.
    Còn ở đây, hi vọng mọi người đọc xong rồi quên, như mình đã từng đọc và quên. Rất nhanh.

Chia sẻ trang này