1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại được đi chơi, há há, không biết nên tụ tập thế nào đây, cả nhà có ai đi chơi ko nhỉ
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 về Tuyên Quang, cũng chưa làm được việc gì như dự định.
    Từ sáng tới chiều ra bờ hồ ngồi trà đá, tán gẫu.
    Tuyên Quang đêm lạnh lắm, chả dám ra đường vì hôm qua về nhà chỉ độc cái quần xà lỏn.
    Thôi, ngồi nhà online và đợi em lên vậy.
    Nhớ Hà Nội, nhớ em.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Không phải phụ nữ là nơi bến đỗ bình yên, mà là họ tìm bình yên nơi người đàn ông của họ.
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Giải nghệ từ hôm nay, chúc all vui.
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Sao giải nghê?
    Mai bác có đi đèn trời với tqonline ko???
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Cái thằng ngồi trên xe có vẻ lâng lâng láo láo - chắc là công dân hạng 3.
    Cái thằng đội mũ thời trang có vẻ căm hờn- chắc nó đang đối mặt với địch.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cái tội nước đến chân mí nhảy, làm sao đây chẳng lẽ lại dùng phương án 2 Nếu thế thật thì mình cũng ko nên bôi xấu mình bằng cách nói cả đời mình chưa tự làm được việc gì, mặc dù mình vẫn nói vậy, hu hu, nhưng mà việc to thì rõ là như thế.... mình làm cái gì cũng vật và vật vờ, được chăng hay chớ, chẳng có chút ý chí nghị lực nào... Híc, thậm chí mấy dòng này cũng chỉ là chút xấu hổ với bản thân, thế xong rồi đâu lại vào đấy
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cũng bị cái bệnh nước đến chân mới nhảy, nhảy ầm ầm gần chết, có lúc mệt chết người nhưng lại fải tự làm tất cả mọi việc, chả nhờ đc ai
    Sắp fải nhảy đợt nữa, nhưng sao mình vẫn cứ ko sửa đc nhỉ? 15 này nộp mà vẫn bình chân, còn hơn 15 ngày cơ
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Người ta bảo, ai yêu mãnh liệt thì ít lời.
    Hình như ...
    Khi yêu, người con trai sẽ là người nói trước, nói nhiều, nói dai, nói dại ... để rồi ... im lặng dần, suy nghĩ nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn và ít nói hơn.
    Túm lại...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới thay đổi chỗ làm, chả biết nên vui hay nên buồn nhưng tớ đã thay đổi chỗ làm.
    Nghe nói thì sẽ rất ít cơ hội, nhưng sẽ ổn định và quan trọng là không bao giờ sợ đói.
    Hờ, một mình tớ thì đói hay no chỉ là chuyện nhỏ, nhưng còn vợ con tớ. Ở đâu đó tớ thấy rằng thằng đàn ông có thể một mình một điện thoại, một xe, một cái đầu biết nghĩ, một cái bụng không no, một niềm tin... lang thang trên đường đời, nhưng phụ nữ thì không thế.
    Tớ tin điều đó.
    Và tớ không thể để phụ nữ nhà tớ vướng phải hoàn cảnh đó.
    Thôi thì chấp nhận một số chuyện để đánh đổi lấy một số chuyện khác (quan trọng hơn hay không thì chưa biết).

Chia sẻ trang này